Ngọc Mai hát dòng yêu thương

31/07/2016 20:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Album đầu tay của Ngọc Mai – giọng nữ đẹp nổi trội của giới ca sĩ phòng trà hiện nay, vừa được phát hành. CD do nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu biên tập bài vở và thực hiện phần hòa âm – phối khí.

Dòng yêu thương gồm 8 ca khúc ca ngợi tình mẫu tử, phụ tử nổi tiếng như: Cho con, Gánh hàng rong, Tình cha, Ơn nghĩa sinh thành… được Ngọc Mai hát theo phong cách thính phòng.

Trong CD, Ngọc Mai thể hiện kỹ thuật nhưng vẫn chú trọng tình cảm nên không bị khô. Ở nhiều bài, cô xử lý bài với cách hát nhẹ nhàng và bay bổng, tạo cho người nghe một cảm giác dễ chịu. Giọng Mai trong album trong veo như tiếng con suối nhỏ chảy róc rách trong rừng mưa mùa hạ.

Bìa album "Dòng yêu thương"

Dòng yêu thương có mở đầu khá ấn tượng với Cho con (Phạm Trọng Cầu), Ơn nghĩa sinh thành (Dương Thiệu Tước), Con yêu (nhạc Philippines, lời Việt: Cẩm Vân). Ba bài hát được Ngọc Mai thể hiện khá hay.

Tuy nhiên, ở khoảng giữa, có cảm giác đĩa nhạc hơi bị đuối với những ca khúc không hợp với giọng Mai cho lắm, phần hòa âm cũng hơi “cũ”, chưa có nhiều sáng tạo.

Tuy nhiên, với bài hát kết đĩa - Lời mẹ ru (Trịnh Công Sơn), Ngọc Mai đã gây nhiều bất ngờ cho người nghe. Ở nửa đầu bài, cô thể hiện êm đềm, quen thuộc như cách hát ru thường thấy. Sau phần gian tấu, Mai đột ngột lên tông, hát “bẻ” nốt hoàn toàn, đẩy giọng lên quãng cao cho đến gần cuối bài thì quay trở lại cách hát ban đầu mang lại cho người nghe cảm giác đầy thú vị và mới mẻ.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm