Ngô Thanh Vân: "Tôi và Trần Bảo Sơn rất ăn ý"

03/10/2011 08:22 GMT+7 | Văn hoá

Tái xuất sau thời gian im ắng với điện ảnh, "đả nữ" vào vai người vợ nhiều tâm trạng, diễn xuất bên cạnh Trần Bảo Sơn. Lần đầu tiên đóng phim kinh dị với ông xã của Trương Ngọc Ánh, cô dành nhiều lời khen cho anh.

- Sau "Trăng huyết", chị gác qua các kế hoạch điện ảnh để tập trung cho công ty và tham gia hoạt động từ thiện, xã hội. Vì sao chị nhận lời vào vai nữ chính trong "Ngôi nhà trong hẻm" của đạo diễn Lê Văn Kiệt?

- Ngay sau khi đọc kịch bản, tôi bị cuốn hút vào nhân vật Thủy. Thủy là người phụ nữ của gia đình: một người dịu dàng, yêu chồng hết mực, nhưng lại không được lòng mẹ chồng. Cô là hình mẫu một cô gái hiếm có ngày nay, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho gia đình, và luôn mơ ước về những đứa trẻ.

Có thể nói, đây là một vai diễn khá thử thách đối với tôi. Nó khác hoàn toàn với những vai diễn trước đây mà tôi từng tham gia. Chính vì thế, tôi đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định tham gia vào bộ phim này.


Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn (phải) lần đầu tiên đóng cặp trên màn ảnh.


- Lần đầu tiên đóng phim kinh dị, chị chuẩn bị như thế nào?

- Bộ phim có những cảnh quay tâm lý khá nặng nề. Để nhập vai tốt nhất, tôi phải hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, một phụ nữ với những diễn biến tình cảm quá phức tạp.

Đến nay, bộ phim đã quay được 10 ngày liên tục, 12 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ sáng sớm. Vì là thể loại phim kinh dị, nên các cảnh quay chủ yếu diễn ra vào ban đêm và lờ mờ sáng.

Lịch quay phim này dày đặc, khiến tôi khá kiệt sức. Song, vì yêu thích nhân vật, tôi cố gắng dành thời gian, tâm sức để hoàn thành vai diễn.

- Tái xuất trong một phim không đòi hỏi nhiều yếu tố hành động - vốn gắn với chị ở các phim trước đây, cảm giác của chị ra sao?

- Là một diễn viên, tìm được cho mình một kịch bản ưng ý là điều vô cùng hạnh phúc. Cho dù kịch bản Ngôi nhà trong hẻm không gắn nhiều yếu tố hành động - sở trường của tôi, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng. Tôi trông đợi thành quả diễn xuất của mình sớm ra mắt khán giả.

- Trần Bảo Sơn đóng cặp với chị lần này. Trên phim trường, hai người phối hợp với nhau thế nào?

- Tôi nghĩ thời gian không phải là thước đo khả năng của một diễn viên. Anh Sơn dù mới vào nghề nhưng diễn rất có hồn và ăn ý. Chúng tôi vào vai tự nhiên và hỗ trợ tốt cho nhau từ lúc bắt đầu quay cho đến tận bây giờ.

- Chị có cảnh nóng nào với bạn diễn?

- Bí mật.


Ngô Thanh Vân (trái) chỉ đạo các học trò của nhóm 365 thực hiện MV ca nhạc "Music in me".

- Vài phim kinh dị, phim ma Việt Nam gần đây chưa thật sự ấn tượng, chỉ dừng ở mức hù dọa khán giả đôi chút. Chị nghĩ "Ngôi nhà trong hẻm" hấp dẫn ở yếu tố nào?

- Kịch bản bộ phim cuốn hút ngay từ những chi tiết đầu tiên. Chuyện Thủy bị sảy thai chính là tình tiết mở đầu, dẫn tới tất cả biến cố khác. Tất nhiên người phụ nữ khi mất đi đứa con của mình luôn phải chịu đựng chấn động tâm lý rất lớn. Tuy nhiên, ẩn sau những biến cố mà phim dẫn dắt còn là sự ám ảnh, những ảnh hưởng từ những thế lực đáng sợ hơn. Điều này hấp dẫn và cuốn tôi theo câu chuyện của phim.

- Chị đặt kỳ vọng gì vào bộ phim này?

- Nói trước bất cứ điều gì thì quả là quá khó. Nhưng tôi hy vọng với những nỗ lực của mọi người trong đoàn phim, Ngôi nhà trong hẻm sẽ mang lại một làn gió mới cho điện ảnh Việt. Đặc biệt là thể loại phim kinh dị, vốn chưa được khai thác nhiều.

- Chị nghĩ sao khi danh xưng "đả nữ" bị mai một khi chị dần ít xuất hiện trong những dự án phim điện ảnh hành động?

- Tôi làm nghệ thuật vì đam mê, vì tình yêu dành cho diễn xuất và vì cả khán giả luôn ủng hộ, dõi theo tôi, chứ không chỉ vì danh xưng. Vậy nên, khi có những dự án tâm đắc, chắc chắn tôi sẽ tham gia để thỏa mãn cơn khát với điện ảnh. Đó mới là lý do chính. Theo tôi, tên tuổi một người nghệ sĩ, phải gắn với những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, chứ không thể là những sản phẩm hời hợt, thiếu đầu tư.

- Từ đây đến cuối năm, chị có những kế hoạch gì cho công việc?

- Tôi dồn thời gian còn lại trong năm cho các học trò của nhóm 365, và những học trò mới của công ty. Hôm 24/9, nhóm 365 và MTV Việt Nam ra mắt video Music in me (Âm nhạc trong tôi) do nhạc sĩ Addy Trần sáng tác. MV này do tôi lên ý tưởng và đạo diễn. Sản phẩm này xuất hiện trên kênh âm nhạc MTV Việt Nam sau khi ra mắt. Thấy các học trò ngày càng chững chạc hơn với thành quả lao động cụ thể, tôi hạnh phúc vô cùng.

Trước khi bắt tay vào Ngôi nhà trong hẻm, tôi được mời tham dự chương trình liveshow của ca sĩ Nguyễn Hưng diễn ra tại 3 thành phố: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Nhưng do làm việc quá sức, tôi bị suy nhược, phải điều trị tại nhà riêng đến 10 ngày. Vì thế, tôi lỡ hẹn với khán giả trong chương trình này. Sau đợt đó, tôi ngẫm thấy, ngoài công việc, cần dành thêm nhiều thời gian cho bản thân và người thân.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm