Ngô Hoàng Thịnh & nỗi đau hai lần lỡ hẹn SEA Games

13/05/2015 05:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương gãy xương sườn của Hoàng Thịnh trong trận đấu giao hữu với U23 Hàn Quốc chẳng những khiến ông Miura đau đầu về nhân sự thay thế  mà nỗi đau càng chất chứa với cá nhân tiền vệ SLNA,  lần thứ hai anh phải lỗi hẹn SEA Games, đồng nghĩa giấc mơ chinh chiến giải đấu này đã khép lại.

Hoàng Thịnh cần hơn 1 tháng bình phục mới có thể tập luyện trở lại. Chúng tôi đọc được nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh khi tiếp xúc tại quê nhà chiều qua.

“Không thể kể hết nỗi thất vọng và cảm giác buồn như lúc này trong tôi. Đúng là tôi không có duyên với SEA Games vì cả hai lần tôi đều không thể tham dự vì những chấn thương khác nhau. Tôi cũng không ngờ mình bị chấn thương nặng như thế. Tình huống đó chỉ là nghĩ cố lao ra cản tiền đạo cánh đối phương tiếp cận khung thành nhưng không may mắn va chạm dẫn tới xương sườn của tôi bị gãy.

Với chấn thương này, tôi không thể mổ để nối ghép lại được, mà các bác sỹ phải nẹp cố định, đồng thời tôi phải hạn chế di chuyển vận động nhiều ít nhất trong vòng 1 tháng nữa thì xương mới có thể liền lại như cũ. Sau thời gian  điều trị đó, tôi sẽ được kiểm tra để đánh giá mức độ chấn thương, rồi mới có phương pháp điều trị tiếp theo. Khi biết mình không thể thi đấu tôi buồn vô cùng. Gia đình bạn bè gọi điện hỏi thăm và động viên nhiều nhưng nói thật tôi khong thể nguôi ngoai”.



Hoàng Thịnh (7) coi chấn thương chỉ như một tai nạn nghề nghiệp. Ảnh: V.S.I

Với lối đá rất máu lửa, không ngại va chạm lại thi đấu ở vị trí tiền vệ đánh chặn nên Hoàng Thịnh rất dễ gặp phải những chấn thương khác nhau. Trong câu chuyện, Hoàng Thịnh coi chấn thương này là tai nạn do xui xẻo,  anh khẳng định vẫn tiếp tục duy trì “phong cách” thi đấu như chiến binh của mình.

Hoàng Thịnh nói tiếp:  “Khi bước ra sân thi đấu, trong đầu tôi chỉ luôn nghĩ phải thi đấu hết sức mình vì đội nhà, vì tập thể đội bóng. Nếu được lựa chọn lại trong tình huống đó, tôi nghĩ mình vẫn cứ lao ra cản bóng trong chân tiền đạo đối phương mà thôi. Máu lửa, cháy hết mình đã thấm sâu vào máu rồi. Hiện giờ tôi sẽ cố gắng điều trị để mau chóng trở lại tập luyện và mục tiêu của tôi là sớm lấy lại được phong độ thi đấu để có thể góp mặt vào đội tuyển quốc gia thời gian tới”.

Khi chúng tôi đặt vấn đề về phong cách huấn luyện cũng như giáo án thể lực của HLV Miura có phần khá nặng và dễ dẫn tới những chấn thương cho các cầu thủ, Hoàng Thịnh lại có suy nghĩ khác:

“HLV Miura là một HLV tài năng. Ông có những bài tập, những giáo án mới phù hợp cho các đội tuyển. Chính HLV Miura đã thổi vào cầu thủ Việt Nam tinh thần thi đấu nhiệt huyết máu lửa và cống hiến.

Điều đó khiến cho các tuyển thủ như tôi cảm giác thích thú khi được ra sân thi đấu. Còn về bài tập thể lực thì tôi đã từng phát biểu, HLV Miura với giáo án đặc biệt, các bài tập luôn mới nhưng rất nặng. Cầu thủ phải rất hết sức cố gắng mới theo kịp các buổi tập đầu tiên.

Nhưng sau thời gian đầu khó khăn thì cầu thủ dễ dàng thích nghi dần và lại tỏ ra thích thú với các bài tập không bị nhàm chán của thầy, cầu thủ bị chấn thương thì theo Thịnh chỉ là không may mắn mà thôi”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm