Nghịch lý trong việc bình chọn Quả bóng Vàng FIFA

13/01/2015 10:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Quả bóng Vàng, theo nhận xét của rất nhiều người, chỉ là một cuộc chơi của FIFA, bởi vì trong lòng của mỗi người ai cũng có một sự lựa chọn riêng.

Với người này, một cầu thủ X hay Y nào đó là xuất sắc nhất thế giới, nhưng với người khác, chưa chắc đã như vậy.

Moli Jacob là HLV của Islas Solomon, đội bóng đứng thứ 183 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.  Rất có thể ông chưa từng xem trực tiếp Cristiano, Messi và Neuer thi đấu lần nào. Có chăng chỉ là qua truyền hình hay các tóm tắt bằng video trên YouTube.

Tương tự như vậy, lá phiếu bình chọn Quả bóng Vàng của đội trưởng tuyển Butan, đứng hàng thứ 209 - ở cuối bảng xếp hạng của FIFA - cũng có giá trị chẳng khác nào lá phiếu của Joachim Loew, HLV của đội tuyển Đức, nhà vô địch thế giới tại Brazil 2014. Đó chính là nền dân chủ toàn cầu của FIFA, một tổ chức mang tính thương mại khổng lồ, nhằm tạo ra một trận đấu riêng cho mình trong một môn chơi tập thể.

Người ta nói trong cuộc chơi đó phải tìm ra người xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất ư? Của một mùa bóng hay chỉ là một giai đoạn của nó? Và dựa vào cái gì? Thành tích của đội bóng   hay của sự nổi tiếng cá nhân trong các sự kiện quốc tế? Người ta không biết rõ các cơ sở của cuộc thi cũng như các điều kiện để “chống đối”. Trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là việc FIFA dán nhãn và định ra một ngày cho cuộc rao bán của mình.

Cuộc bình chọn lên hết trên các trang bìa và tạo ra một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa các khán giả, ai cũng bảo mình đúng, mà chẳng ai dừng lại để nghĩ “mình sẽ được cái quái gì với việc lựa chọn Quả bóng Vàng này”. Bởi vì sự lựa chọn này mang đầy cảm tính. Người được bầu có thể là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, nhưng chưa chắc đã là của một mùa bóng cụ thể. Thậm chí có thể là xuất sắc nhất, nhưng lại không là nhân vật chính của những giải đấu lớn nhất như World Cup hay chung kết Champions League.

Lionel Messi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, nhưng các đội bóng của anh không có danh hiệu nào

Hãy xem xét vài trường hợp nhé. Đối với người viết bài này, Messi là người xuất sắc nhất, bởi tài năng và những danh hiệu đi kèm trong sự nghiệp bóng đá của mình, nhưng chỉ thế thì chưa đủ, vì anh đã không thể giành Liga trước Atletico trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng trên sân nhà. Hay tại World Cup Brazil, anh cũng không phải là xuất sắc nhất, còn đứng sau Mascherano, cho dù Messi có được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Thế giới 2014.

Cristiano cũng thế thôi. Chủ nhân của Quả bóng Vàng năm 2014 không phải là người cứu Real Madrid khỏi nguy cơ bị đánh bại tại Champions League, cho dù anh có ăn mừng bàn thắng thứ tư - bằng phạt đền - cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha như một thằng điên. Tại World Cup Brazil thì CR7 chẳng có vị gì.

Cristiano cũng không phải là người đưa Madrid tới trận bán kết trước Bayern, mà đầu tiên bởi Benzema tại Chamartin và sau đó bởi Sergio Ramos tại Munich. Vâng, và chính Ramos mới là người cứu Real Madrid khỏi một trận thua nhãn tiền tại chung kết Champions ở Lisbon khi đánh đầu gỡ hòa ở phút thứ 93, lúc mà Atletico đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch vì đang dẫn 1-0.

Còn Neuer, dù là nhà vô địch World Cup Brazil, không ai khác là người đã phải 5 lần vào lưới nhặt bóng trong trận đối đầu với Real Madrid tại bán kết Champions League.

Vậy thì: Ai thực sự là người xuất sắc nhất, và vì lẽ gì cơ chứ? Bởi vì 2014 kết thúc bằng ba đám cháy lớn trong thế giới bóng đá: Chung kết Cúp châu Âu ở Lisbon, chung kết Cúp Thế giới ở sân Maracana và trận thua 1-7 của Brazil trước Đức trên sân nhà. Ronaldo là người ghi bàn nhiều như đập ruồi, nhưng tại World Cup đâu phải là chủ nhân của Chiếc giày Vàng? Tất cả là một sự hỗn độn và tốt nhất là đánh chấp nhận kỹ thuật tiếp thị của FIFA về tổ chức sự kiện.

Manuel Neuer vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức, nhưng anh chỉ là một thủ môn

Bởi vì, dù không phải là chủ nhân của Quả bóng Vàng 2014, Messi vẫn cực kỳ xuất sắc; Cristiano là một cầu thủ cực kỳ xuất sắc khác, mặc dù không nổi bật ở những giải đấu lớn; và Neuer là rất xuất sắc, nhưng anh lại chỉ là một thủ môn, một bất lợi rõ ràng trong cuộc đua. Vì xuất sắc hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn của từng người, nên hãy chấp nhận CR7 giành Quả bóng Vàng 2014 và chấm hết. Đây là một cầu thủ lớn và cuộc đua Messi - Cristiano là tấm quảng cáo tốt nhất mà chủ tịch Blatter có mơ cũng không dám nghĩ tới khi chưa xuất hiện cuộc chạy đua này.

Và không có cách nào để tránh việc mỗi người tự chọn cho mình ai là người xuất sắc nhất và đáng yêu nhất. Bởi sự lựa chọn này mới là đáng tin cậy nhất. Nó cũng đáng tin như là phiếu của HLV của Đông Timor, hay đội trưởng của tuyển Islas Mauricio hay bất cứ một nhà báo nào. Thí dụ có người sẽ nghĩ: Simeone mới là HLV xuất sắc nhất thế giới, một cách không thể tranh cãi, bởi vì không một ai có ít nguồn lực như ông lại làm được nhiều như thế.

Nhưng mà không, những người bỏ phiếu lại bầu cho Joachim Loew. Thế nhưng chúng ta chẳng thống nhất với nhau rằng World Cup không đem lại nhiều điểm rồi sao? ít ra cũng đúng với trường hợp của Cristiano Ronaldo hay Andres Iniesta. Thật chẳng biết đâu mà lần nữa.

Nhưng mà nói cho cùng, dẫu sao cũng phải thừa nhân Cristiano có thừa chiến tích để giành Quả bóng Vàng, giống như La Pulga (Messi) hay Neuer. Không phải lúc nào cũng nên xếp hạng các cầu thủ.

Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu.

+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu

+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu.

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg - Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil).

Tiền vệ: Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA

Khang Chi
Theo El Pais

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm