Quyền Thiện Đắc - Jazz và chữ "hiếu" với cha

13/07/2011 14:01 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối 11/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc Birthday concert đã diễn ra ấn tượng và cảm động. Live show thứ hai của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc là món quà đặc biệt anh dành tặng cha - NSƯT Quyền Văn Minh đúng sinh nhật 57 tuổi - và giờ đây ông có thể yên tâm và tự hào về người nối nghiệp mình.

Đúng như câu phương ngôn: “Người con có hiếu là người tiếp nối con đường của cha một cách thành đạt”, Quyền Thiện Đắc đã thực hiện chữ “hiếu” ngoạn mục và kỳ công, không chỉ qua một đêm nhạc mà bằng cả quyết tâm theo đuổi Jazz suốt cuộc đời mình.

Kỳ công vì chữ “hiếu”

Sự nghiệp gắn với cây kèn saxo của Đắc bắt đầu khi 15 tuổi do quyết tâm của bố. “Có năng khiếu, nhưng mải chơi, may hồi ấy bố định hướng”, Đắc nói. Học, tập luyện nhiều thành đam mê, anh chấp nhận dấn bước theo cha, theo jazz, bằng sức mạnh toàn diện hơn người cha tự học, bởi anh được đầu tư kỹ lưỡng cùng sự hy sinh lớn của người thầy đầu tiên Quyền Văn Minh.

Bán hết những cây kèn quý nhất cho con đi Mỹ học, còn 3 cây kèn hành nghề, NSƯT Quyền Văn Minh lại nhường con đem sang Bắc Âu khi Đắc trúng tuyển học Master tại Thụy Điển. Ngoài các CD, DVD thực hiện cùng cha, Quyền Thiện Đắc đã công bố 2 CD riêng.

Hai cha con Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc song tấu tối 11/7. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Lẽ ra, dịp nghỉ Hè về quê hương lần này, anh sẽ có 2 đêm ra mắt 2 CD thứ 3 và 4 thu tại Thụy Điển cùng những người bạn học, song do trục trặc các bạn không sang được, anh quyết định làm đêm jazz tri ân cha.

Ngoài các bản jazz kinh điển của thế giới, đêm nhạc đã trình diễn 7 tác phẩm của Quyền Văn Minh viết theo tinh thần jazz Việt; âm hưởng dân gian các miền quê VN được tác giả đưa vào jazz với quyết tâm gây dựng trường phái jazz VN riêng biệt mà vẫn phô diễn toàn diện những năng lực, sự biến ảo khi trình diễn cùng bạn bè quốc tế.

Thiện Đắc đã mời nhiều nghệ sĩ hàng đầu góp mặt: NS Vũ Hà (con trai nhạc sĩ Văn Ký), tay guitar bass lão luyện gây bất ngờ khi xuất hiện cùng cây đàn khổng lồ contrebass. Được cổ vũ nồng nhiệt là tác phẩm Now’s The Time (Thời khắc đã điểm) khi nghệ sĩ Bảo Long, Hùng Sơn tam tấu cùng Thiện Đắc.

Quyền Thiện Đắc sinh 1979 tại Hà Nội, là giảng viên khoa Accord - Guitar - Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN. Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành biểu diễn nhạc jazz tại Berklee College Of Music (Boston, Mỹ) năm 2004. Hiện anh đang theo học thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Malmo, miền Nam Thụy Điển và sẽ nhận bằng vào tháng 1/2012. Đến hẹn lại lên, anh dự kiến sẽ trở về Hà Nội vào 7/11 tới, tham gia đêm nhạc Quyền Văn Minh và bạn bè với jazz tại Nhà hát Lớn, với sự hiện diện của danh ca Lệ Quyên trở về từ Paris. Chị đã hát với big band Tiệp Khắc năm 1980 và sẽ lần đầu hát cùng big band Việt do Quyền Văn Minh chỉ huy.

Các giọng kèn phối bè, “đuổi” nhau, hòa quyện đã cho khán giả cảm nhận đầy đủ sự thú vị của âm thanh saxo. Bên cạnh đó là các nghệ sĩ quen thuộc trong các đêm jazz: Nguyễn Tiến Mạnh (pianist), Đào Minh Pha (contrebass), cùng các tay trống: Lê Quốc Hưng, Hà Đình Huy; nhất là Trần Tấn Sỹ thật độc đáo với chiếc trống châu Phi kẹp giữa đôi chân, vỗ bằng tay. Sau các tác phẩm: Ngày mùa, Lời mẹ ru phảng phất dân ca Bắc Bộ, công chúng như “bay” vào miền Tây Nam Bộ sông nước mênh mang qua hòa tấu Nhớ về Hậu Giang. Tiết mục song tấu Thiện Đắc - Bảo Long qua Hò kéo lưới rộn ràng phấn khích.

Sự xuất hiện được chờ đón nóng lòng của khán giả dành cho Quyền Văn Minh, “nguyên cớ” của Birthday concert. Ông và con trai “duo” bản nhạc Cảm nhận, ông viết về những gì nhận từ âm nhạc và bạn bè, khán giả. TT&VH đã có bài viết Quyền Văn Minh nghệ sĩ không kèn dịp tháng 11/2010, ông diễn big band bằng kèn của học trò. Đến nay ông mới có cây kèn của mình. Doanh nhân Vũ Duy Bổng, bạn ông, khi công tác qua Đức đã mua cây kèn Pháp 5.000 euro tặng Quyền Văn Minh. Bốn cây kèn saxo: soprano, alto, tenor, bariton được Quyền Thiện Đắc chơi điêu luyện, trưng trổ nhiều kỹ thuật hòa quyện cùng cảm xúc đằm chín. Cao trào đêm diễn là tác phẩm Vũ điệu Thăng Long do tứ tấu gồm cha con nghệ sĩ và Bảo Long, Hùng Sơn thể hiện nhộn nhịp, hào hoa, say đắm.

Ngoài phần đỡ đần không nhiều của vài người bạn, cha con NSƯT Quyền Văn Minh bỏ tiền túi làm chương trình, không có tài trợ.

“Nếu con không theo jazz, cha chết không nhắm mắt”

Với những nỗ lực 40 năm qua, NSƯT Quyền Văn Minh, người có công gây dựng nhạc jazz chuyên nghiệp tại VN, xứng đáng được phong tặng danh hiệu NSND đợt xét tặng này và ông đang ở top đầu của ngành biểu diễn được đề cử. Nhưng phần thưởng lớn nhất mà cuộc đời ông có được là: lòng yêu mến trân trọng của đồng nghiệp và khán giả trước những cống hiến không mệt mỏi của ông và người con trai. Thật cảm động khi Quyền Văn Minh khoe cây kèn mới với mọi người: “Tôi đã lại có kèn! Có con trai kế tục sự nghiệp. Và Đắc sẽ là người chơi tiếp cây kèn này khi tôi không thể thổi kèn được nữa”.

Quyền Văn Minh quyết tâm rèn cặp con trai, với tâm nguyện: “Nếu con không theo đuổi nhạc jazz, phát triển jazz Việt Nam, bố chết không nhắm mắt”. Giờ đây, đôi mắt ông không cần kiềm chế niềm vui và niềm tin về tương lai jazz Việt, khi có một tài năng sung sức như Quyền Thiện Đắc.

Như tên 2 đĩa CD đầu tiên: Sự tỏa sáng từ những vùng im lặng, Việt Nam bóng dáng quê hương, Quyền Thiện Đắc đã có cuộc “lột xác kép” khi từ Mỹ trở về: nhờ kiến thức, ngón nghề học được và sự dứt khoát chối từ những lời mời, cơ hội phát triển sự nghiệp tại nước ngoài. Học thành bài bản, đạt trình độ cao lúc tuổi đời 32, Quyền Thiện Đắc sẽ thăng hoa rạng rỡ như khát vọng của bố anh, dành cho con trai trong khát vọng cống hiến vì jazz Việt.

ViVi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm