Cây lộc vừng già Hồ Gươm lại trổ hoa

09/03/2010 18:32 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Mặc cho Hà Nội chợt co lại bởi cái rét gió mùa đông bắc, cây lộc vừng già cỗi bên Hồ Gươm vẫn bung những bông hoa long lanh như ngọn lửa nhỏ.

 

Cái thân cây già cằn cỗi vừa qua mùa rụng lá nay lại xanh thẫm với lá non và điểm những bông hoa đỏ thậm.


Hỏi bất cứ người dân Hà Nội nào về báu vật của Hồ Gươm, bạn cũng sẽ được liệt kê những cái tên sau đây: Cụ rùa, Tháp rùa, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, Tháp bút. Nhưng bạn cũng sẽ được đính chính thêm 2 đại thụ bảo vật. Đó là 1 cây gạo già cỗi đối diện tượng đài Vua Lý Thái Tổ và 2 cây lộc vừng già nua nghiêng mình ra Hồ, khu vực đối diện Sở Điện lực Hà Nội.


Không ai biết 2 cây lộc vừng này đã sống ở đây mấy trăm năm. Chỉ biết để có được cái thân bồ tượng đó, lộc vừng phải trải qua cả chục đời người.


Họ chỉ biết, mùa đông, lộc vừng mặc cho giá lạnh vẫn giữ nguyên sắc lá xanh sẫm. Nhưng chỉ chớm đến mùa xuân thôi, cả tán lá rộng đó bỗng đổi sắc sang vàng ruộm.


Đến khoảng cuối tháng Giêng, khi mà lá vàng đã rụng hết, lộc non đã biến thành những tầng lá xanh mướt, lộc vừng mới bắt đầu buông xuống nhưng “dây hoa” xanh mởn.


Sau gần 1 tuần, những dây hoa đó mới chầm chậm, chầm chậm bung từng nụ một. Giống như một dây đèn nhấp nháy chỉ có màu đỏ, chúng lắc lư trong nắng, điểm đỏ những tán lá xanh, “hun” nóng những thân cây xù xì già cỗi.


Và khi nắng đã trải vàng khắp các con phố Hà Nội, khi cái nóng khiến người ta phải tìm đến Hồ Gươm để giải nhiệt, lộc vừng mới chính thức phủ đỏ cả mặt hồ Gươm, treo lủng lẳng những dây đèn màu dưới những tán lá xanh mượt của mình.


Đã có biết bao nhiêu người người Hà Nội đắm đuối với hoa lộc vừng mỗi khi chúng nở rộ. Cũng đã có rất nhiều họa sỹ, nhiếp ảnh, quay phim đến đây tìm kiếm những góc đẹp.Và cũng đã có biết bao đôi trai gái tìm đến đây tâm sự, điểm thêm vài nốt đỏ vào tình yêu của mình.


Hà Nội đó, Hồ Gươm đó. Luôn luôn có những điểm nhấn khác nhau mỗi khi một mùa mới về.

 

Và lộc vừng dù đã già cỗi, vẫn chứng minh mình là một phần không thể thiếu của Hà Nội.

 


Chỉ vài ngày nữa thôi, cả một góc Hồ Gươm sẽ lại rực đỏ màu hoa lộc vừng. Và cũng có thể, cả một mặt hồ Gươm với màu xanh đặc trưng sẽ lại chuyển sang màu đỏ. Đó được coi như cách mà cây lộc vừng già đánh dấu sự có mặt của mình ở trái tim của cả nước.

 

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm