Valentine ở Sochi 2014: Nóng nhất chuyện sex

14/02/2014 15:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài mục tiêu giành huy chương, Thế vận hội Sochi đang biến thành nơi để các VĐV kết bạn mới, thậm chí tìm “một nửa”. Và Valentine là cơ hội không thể tốt hơn cho những chàng trai, cô gái đã có cảm tình với nhau sau 1 tuần sống chung trong ngôi làng Olympic.

Không chocolate, không hoa tươi và cũng chẳng có những bàn ăn bày tiệc với những ngọn nến lung linh. Các VĐV còn cô đơn đã chọn cho mình phương tiện đơn giản, ít tốn công sức hơn để nói lời yêu thương hay tìm bạn đời tại Thế vận hội Sochi.

Tinder thay lời muốn nói

Tin tức mới nhất từ làng Olympic mà báo chí thu thập được cho biết các VĐV tại đây đang tìm kiếm tình yêu với một ứng dụng hẹn hò có tên gọi Tinder. Tinder nằm trong Top 9 ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm này được đánh giá là phù hợp cho các VĐV tham gia thi đấu tại Sochi bởi nó giúp người dùng “khoanh vùng” đối tượng dựa trên địa điểm.

Tinder sẽ bí mật kết nối người dùng với những người ở gần. Nếu VĐV tìm được ai đó hấp dẫn, thú vị và quyến rũ (thông qua những bức ảnh trên tài khoản), Tinder sẽ đóng vai trò “ông tơ bà nguyệt” để họ có thể tán gẫu với nhau và từ đó những mối quan hệ được thiết lập.

Năm 2012 nữ thủ môn tuyển bóng đá Mỹ Hope Solo đã có một tiết lộ động trời tại Olympic London. Theo cô, chuyện các VĐV “quan hệ” diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi trong làng Olympic.
Người “tiên phong” trong việc sử dụng ứng dụng này là VĐV trượt tuyết Rebecca Torr. “Không thể chờ đợi thêm nữa để kết bạn tại làng Olympic Sochi”- Rebecca tiết lộ đầy hào hứng trên trang cá nhân Twitter. Ban đầu, chỉ có một VĐV thuộc đội trượt xe gỗ trên băng của đoàn thể thao Jamaica theo bước Rebecca cài đặt ứng dụng này. Bây giờ, đa số những VĐV còn cô đơn đã bật điện thoại thông minh, iPad hoặc máy tính xách tay để theo kịp với sự phát triển của công nghệ.

VĐV trượt tuyết của đoàn chủ nhà Nga, Alexey Sobolev thì có cách làm độc đáo và phô trương hơn. Anh đã in số điện thoại của mình lên chiếc mũ thi đấu và đi dạo quanh làng Olympic, trong cả lúc thi đấu để được lên truyền hình. Kết quả là chàng trai 22 tuổi này đã nhận được hơn 2.000 tin nhắn kết bạn và cả tá… ảnh khỏa thân để mời chào.

Lại nóng chuyện sex

Khi tình cảm nảy nở, quan hệ tình dục là khó có thể tránh khỏi. Về chuyện này, Sochi được đánh giá là nơi tuyệt vời hơn so với những Thế vận hội trước bởi gần 3.000 VĐV đều được xếp chung sống trong 3 làng Olympic.

Trước khi Thế vận hội diễn ra, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) xác nhận họ đã kết hợp cùng nước chủ nhà phân phát khoảng 100.000 bao cao su cho các VĐV với mục đích ngăn ngừa HIV/AIDS. Một ngày trước Valentine, trang Huffington cho biết lượng bao cao su đã được tăng lên 150.000 chiếc.

Các nhà tâm lý học cũng đã mổ xẻ vấn đề này và đưa ra lời giải thích xác đáng. “Các cuộc thi sẽ tạo nên tâm lý căng thẳng, lo lắng và từ đó làm gia tăng các chất kích thích khoái cảm trong cơ thể như adrenaline và endorphins”, tiến sĩ trị liệu tình dục Judy Kuriansky cho biết.

Phóng viên Sam Alipour từng có buổi nói chuyện với tạp chí ESPN sau khi thu thập lời thú nhận từ 29 VĐV Olympic London 2012 về chuyện quan hệ tình dục, truy hoan. Còn theo VĐV bơi lội Ryan Lochte, có tới “70 đến 75% trong số các VĐV” dính líu đến chuyện vượt rào vì sex tại Olympic 2012. VĐV bắn súng mục tiêu Josh Lakatos thì kể về một bữa tiệc huyên náo theo kiểu bầy đàn kéo dài suốt 8 ngày ở Sydney 2000.

Nhưng tình yêu tại làng Olympic không phải chỉ có sex mà hiện diện cả những chuyện tình lãng mạn. Năm 1956, VĐV người Mỹ Harold Connolly đã nói lời yêu thương với VĐV Olga Fikotova ngay trong làng Olympic ở Melbourne, Australia. Họ sau đó tiến hành đám cưới ở Prague.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm