Tuyển Việt Nam gặp Man City: Không phải dịp tặng quà

22/07/2015 05:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lượt trận thứ 18 vào giữa tuần này, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại (24/7). Với diễn tiến này, sẽ không có nhiều xáo trộn về mặt nhân sự, so với lần tập trung ĐT Việt Nam gần nhất ở trận đá với Thái Lan, khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 cách đây một tháng.

Theo thông tin của Thể thao & Văn hoá, bản danh sách ĐTQG sẽ vẫn có một vài cái tên mới. Có thể hiểu đó là những món quà?

Tú “ngựa” phi lên Tuyển?

Và một trong những cái tên đó có thể là Nghiêm Xuân Tú. Ở Than Quảng Ninh, Tú “ngựa” là một cầu thủ dị biệt. Là con trai của cựu cầu thủ Đường sắt Việt Nam (cũ), Nghiêm Xuân Mạnh, nhưng nhìn bề ngoài mỏng cơm của Xuân Tú so với sức vóc lực lưỡng của cha anh, vốn dĩ không ai nghĩ “hổ phủ sinh hổ tử”. Trong màu áo Thanh Hoá, dưới thời HLV Mai Đức Chung, Xuân Tú từng có vài khoảnh khắc loé sáng của một cầu thủ bước ra từ phong trào.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Xuân Tú phất lên trong màu áo Thanh Hoá, rồi chuyển về Than Quảng Ninh và dần cầm suất đá chính, trong thời gian gần đây. Điểm mạnh nhất của tiền vệ mỏng cơm này là tốc độ, độ quái và những pha xử lý đậm chất đường phố, dù đôi khi không thật hợp lý. Do từng phải nghỉ thi đấu để chữa bệnh và khi trở lại, Tú lại bắt đầu với sân chơi phong trào, dễ hiểu khi sức mạnh tranh chấp và sức bền tốc độ, là điểm yếu.

Nhìn vào nhân sự ở tuyến 2, đặc biệt là đôi cánh, “bốc” nhanh ở vài CLB đang chơi V-League, cũng dễ tạo một cuộc khủng hoảng thừa. Khi những Công Vinh, Anh Đức, Quang Hải, Văn Quyết…, cũng dần chuyển ra chơi như một chuyên gia bám biên, thì nói gì đến những Minh Tuấn, Thành Lương, Thanh Trung, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Phi Sơn, Huy Toàn, Ngọc Thắng... Và thế, nếu Xuân Tú xuất hiện trên Tuyển lần này, nó còn hơn cả một món quà. Ông Miura có “dị” tới mức ấy?!

Năm 2013, Công Vinh và đồng đội đã có dịp hội ngộ với Arsenal và liệu gặp Man City lần này, ĐTVN có gặt hái những bài học bổ ích. Ảnh V.S.I?

HLV Miura sẽ thôi phung phí?

Không có một công thức hay “ba-rem” nào trong cách tuyển quân và dụng binh của HLV Toshiya Miura, dù rằng, ông vẫn phải tham khảo và thông qua ý kiến của Phòng các ĐTQG, cho mỗi cuộc hiệu triệu. Hẳn chưa ai quên thuyền trưởng người Nhật Bản đã từng làm một cuộc cách mạng mini về nhân sự, khi ĐT Việt Nam tập trung đá AFF Suzuki Cup 2014 trên sân nhà, sau đó là SEA Games 28. Và Toshiya Miura sẽ chưa dừng lại, khi nền bóng đá đang có biểu hiện thừa mứa tài năng trẻ.

Vì nhiều lý do, trong đó phải kể đến thành tích bết bát, cùng phong độ thiếu ấn tượng của Công Phượng và những người bạn, có thể quân số mà HAGL góp mặt trên Tuyển lần này là rất hiếm hoi. B.Bình Dương, Hà Nội T&T, SLNA, Than Quảng Ninh và SHB.Đà Nẵng đương nhiên vẫn sẽ là những “địa chỉ đỏ”. Nên nhớ, trận giao hữu với Man City dù là phát sinh và không đặt nặng kết quả, nhưng nó vẫn nằm trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho chiến dịch vào tháng 9 & tháng 10.

Hợp đồng giữa HLV Miura và VFF sẽ kết thúc vào tháng 5/2016 và trong khoảng thời gian từ bây giờ đến khi đôi bên có quyết định gia hạn hay không, thành tích vòng loại World Cup 2018 của ĐT Việt Nam sẽ mang ý nghĩa quyết định. HLV Miura hẳn phải hiểu điều này hơn ai hết và nếu không muốn quy cố hương để trở lại công việc của một Bình luận viên thể thao, Toshiya Miura sẽ không được phép phung phí các cơ hội như đã từng phung phí tại AFF Suzuki Cup 2014 và SEA Games 28.

Bóng đá chuyên nghiệp, với một HLV chuyên nghiệp, suy cho cùng là thành tích, chứ chắc chắn không phải những món quà rồi.

Sau trận giao hữu với Man City tại Mỹ Đình vào ngày 27/7 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ lại giải tán và chỉ tập trung trở lại vào đầu tháng 9, cho một trận giao hữu khác gặp Philippines (3/9, tại SVĐ Philippines Sports), trước khi hành quân đến Đài Loan (Trung Quốc) đá lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018 (8/9). Chúng ta sẽ tiếp tục đón tiếp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10), sau khi V-League 2015 đã chính thức hạ màn (cuối tháng 9).


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm