Mancini bắt thế giới phải xấu hổ thay ông

06/12/2012 14:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roberto Mancini tuyên bố rằng Man City không việc gì phải xấu hổ với vị trí cuối bảng và thậm chí là với số điểm thấp kỷ lục mà một đội bóng Anh từng giành được trong lịch sử dự vòng bảng Champions League, với lý do là đội bóng áo xanh đã chơi với “100 % khả năng”. Vậy thì ai sẽ phải gánh chịu cái nỗi xấu hổ ấy thay cho ông Mancini?

1. Đến đội tệ nhất trước đó của Premier League trong lịch sử Champions League là Blackburn Rovers cũng giành được 4 điểm ở vòng bảng mùa 1995-1996. Đó là thời kỳ mà bóng đá Anh đã tụt hậu khá xa so với mặt bằng chung của châu Âu sau 6 năm bị cấm dự Cúp châu Âu vì thảm họa Heysel.

Bây giờ, ngay cả khi Premier League được coi là hấp dẫn nhất lục địa già và gặt hái rất nhiều chiến quả tại Champions League trong hơn một thập kỷ qua, còn Man City vẫn đang là ĐKVĐ của giải đấu này, thì Premier League mới được 3 năm tuổi của 16 năm về trước sẽ phải gánh chịu nỗi xấu hổ ấy chăng?

Dortmund, đội bóng vừa đánh bại Man City một cách tâm phục khẩu phục, chỉ tiêu có 30 triệu bảng trong hai mùa bóng vừa qua, trong một hành trình trưởng thành mạnh mẽ từ bên bờ vực phá sản vào năm 2005. Trong khi chỉ riêng mùa giải này, Man City đã chi 54 triệu bảng để mua cầu thủ, và chỉ trong 4 năm dưới sự hậu thuẫn của các ông chủ Qatar, đội áo xanh đã trở thành CLB chi tiêu khủng khiếp thứ hai trong lịch sử Premier League, với 703 triệu bảng tăng cường cầu thủ (Chelsea đứng đầu bảng, với 824 triệu).

2. Dortmund và chính sách phát triển bóng đá bền vững của họ chắc phải xấu hổ thay vì đã “dám” làm bẽ mặt Man City và số tiền khủng khiếp đã bỏ ra của họ?

Hay Ajax phải xấu hổ vì họ đã đánh bại và xếp trên một đội bóng có giá trị đội hình một gấp 6 lần CLB đến từ Hà Lan (440 triệu bảng so với 76 triệu)? Bóng đá không phải là toán học đại số, nhưng phải chăng nếu ông Mancini tự nhận là Man City đã chơi với 100% năng lực, thì Ajax đã đá với… 600% những gì họ có?

Hay là HLV Juergen Klopp, người nhận mức lương thua kém Mancini những 4 lần (1,8 và 7,5 triệu bảng) phải xấu hổ vì đã tạo ra một tập thể ra dáng một đội bóng hơn, với ngân sách ít ỏi hơn, nhưng nhiều sự nhẫn nại và ít bào chữa hơn? Hoặc là Sir Alex phải thấy xấu hổ vì ông, chỉ với mức lương 4 triệu bảng/ năm, đã giúp M.U đứng dậy mạnh mẽ từ cú sốc mùa trước (phải xuống chơi ở Europa League)? Một cú sốc mà Man City cũng phải trải qua, nhưng thay vì đứng lên, họ lại quỳ xuống.

Hoặc những cầu thủ đáng ra phải được ra sân từ đầu trong một trận đấu cứu vớt danh dự của Man City ở đấu trường châu Âu, như Sergio Aguero, phải tự xấu hổ vì họ đã không thể nỗ lực 100% sau khi bị ông Mancini bỏ quên trên… ghế dự bị?

3. Đến cả Europa League có lẽ cũng phải xấu hổ vì không được trải thảm đón rước một đội bóng nhiều tiền như Man City lần thứ hai liên tiếp. Các HLV người Italia từng vô địch châu Âu có lẽ cũng phải xấu hổ vì họ chưa từng “dìm” được núi tiền ấy xuống biển. Ông Roberto Di Matteo, người giúp Chelsea vô địch Champions League, cũng phải xấu hổ vì đã bị sa thải ngay khi đội ĐKVĐ còn… chưa bị loại khỏi đấu trường này.

Tất cả những nỗi xấu hổ ấy đều sẽ được phủi tay một cách đơn giản nếu cả thế giới phải xấu hổ thay cho thất bại nhãn tiền của Man City, cả cái cách mà đội bóng này rời cuộc chơi, cũng như lời phủ nhận hoàn toàn của ông Mancini. Lòng tự trọng của Man City đã được HLV người Italia xé nhỏ và ném ra xung quanh.

Một đội bóng lớn có thể rời cuộc chơi, nhưng không thể đánh mất tự trọng. Một HLV lớn có thể thua cuộc, nhưng không bao giờ cảm thấy vô cảm trước cách mà đội bóng cúi đầu. Thật dễ hiểu, khi Man City chưa bao giờ là một đội bóng lớn, vì họ được dẫn dắt bởi một HLV nhỏ.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm