Lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn: Cơ hội & nguy cơ

04/08/2008 09:00 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Trong số 21 tuyển thủ của đoàn TTVN tới Bắc Kinh, cái tên Hoàng Anh Tuấn được nhắc đến như một hi vọng lấy huy chương lớn nhất, rõ rệt nhất, khả thi nhất.
 
Ngoài việc là 1 trong 4 lực sỹ hàng đầu ở hạng 56kg, môn thi của Tuấn thuộc loại “cân, đo, đong, đếm”, không bị ảnh hưởng từ kết quả bốc thăm hay bất cứ lý do gì từ khách quan. Thế nhưng, sự chênh lệch trong tốp 4 quá gần nhau, nên ngoài cơ hội lớn bước lên bục huy chương, nguy cơ Tuấn sẽ chỉ là người chứng kiến các đối thủ đăng quang cũng không phải là nhỏ.

“Bài học” từ ASIAD 15

Cần nhớ lại một chút về ASIAD 15. Dân trong nghề, không ai nhìn nhận tấm HCB của Tuấn tại Doha là một thất bại. Nói một cách khác, Tuấn đã giành được HCB thì chính xác hơn là “mất” HCV như nhiều người đã lầm tưởng. Vì sao ư? Mức tổng cử 285kg (cử giật 128kg - cử đẩy 157kg) vẫn là “đỉnh” khi thi đấu của Tuấn, dù tính cả đến thời điểm hiện tại. Chưa kể đến việc, Tuấn đã hoàn thành cực tốt 6 phần thi (3 lần cử giật, 3 lần cử đẩy) tại Doha với tâm lý hưng phấn và thể lực sung mãn.
 
Chiếc HCB ASIAD đã là "đỉnh" của Tuấn?
 
Thế nhưng, không ít người vẫn cứ cho đây là một sự thất vọng. Đơn giản chỉ vì nó không được như người ta vẫn kỳ vọng vào Tuấn. Vì suy nghĩ Tuấn cứ ra trận là phải thắng, mà quên đi mất điều cực kỳ quan trọng, Tuấn đã bị đặt vào vị trí có phần cao hơn so với khả năng của mình. Không ai phủ nhận Tuấn là một lực sỹ có tài, có khả năng đặc biệt, có nhiều yếu tố để có thể biến mọi giấc mơ của cử tạ Việt Nam thành hiện thực. Tuy nhiên, thiếu sự chăm sóc “đặc biệt”, nên hầu như không thấy ở Tuấn sự tịnh tiến về thành tích từ sau ASIAD 15.
 
Lần lượt 3 giải VĐTG 2007 (279kg), Tiền Olympic 2008 (278kg), VĐCA 2008 (280kg), Tuấn chưa lần nào vượt qua được ngưỡng 285kg. Điều này quả là hết sức đáng lo ngại, nếu như so sánh với áp lực và sự kỳ vọng đang tăng theo cấp số nhân lên đôi vai của Tuấn tại Olympic 2008.

“Cửa” nào cho Tuấn?

Theo thống kê từ BXH năm 2007 của LĐCTTG (IWF), Eko Yuli Irawan (Indonesia) hiện đang dẫn đầu với mức tổng cử 284kg, tiếp theo là Li Zheng (Trung Quốc), Cha Kum Chol (CHDCND Triều Tiên) đều 283 kg và đến Tuấn 282kg.
 
Đây là một thống kê mang tính tương đối, nhưng nên nhớ, nó cũng cực kỳ… chính xác, bởi người ta chỉ chọn thành tích tốt nhất qua các giải đấu trong năm. Điều này nói lên những gì? Nếu như Tuấn tái lập được mức 285kg như tại ASIAD 15 thì anh đã là lực sỹ số 1 thế giới. Còn ngược lại, khả năng cạnh tranh thực tế và thứ hạng sẽ bị đánh giá xuống thấp hơn là đương nhiên.

Tại Olympic 2008 sẽ không có Li Zheng. Trung Quốc quyết định thay thế nhà VĐTG 2006 bằng Qinquang Long - lực sỹ 18 tuổi chưa từng có tên trên BXH IWF, nhưng đã vượt qua mức tổng cử 292kg trong phần thi đấu tuyển chọn cho Olympic của đội nam Trung Quốc.
 
Đây quả là tin không vui cho cả 3 lực sỹ hiện đang được coi như các ứng cử viên sáng nhất trong tốp 3 gồm: Eko, Cha và Tuấn. Nếu Long tiếp tục giữ được thành tích này, tấm HCV khó “thoát” khỏi tay lực sỹ Trung Quốc và cuộc chạy đua tới 2 vị trí còn lại sẽ cực kỳ quyết liệt giữa Eko, Cha và Tuấn, trong đó, khả năng của Tuấn là thấp nhất. Vẫn biết, trong thi đấu sẽ có nhiều bất ngờ, cánh cửa thành công vẫn đang để ngỏ cho tất cả. Thế nhưng, nếu Tuấn không thể thiết lập một đỉnh cao mới, hay chí ít là tái lập ngưỡng 285kg, thì quả là không ổn!
 
Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm