Napoli, Inter đại thắng: Những gã “Thần Chết” màu xanh

31/10/2022 06:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Napoli không mặc đồ hóa trang ma quỷ để thi đấu trong những ngày lễ hội Haloween, nhưng họ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Inter cũng không chịu kém cạnh với phong độ hủy diệt, tái hiện chính họ 1 năm về trước.

Nhận định bóng đá Ý vs Anh: Học phí của sự trưởng thành

Nhận định bóng đá Ý vs Anh: Học phí của sự trưởng thành

Thất bại trước Italy trong trận chung kết EURO 2020 mới chỉ là khởi đầu của một sự sụp đổ với Anh, vì mọi thứ còn tiếp diễn nếu như họ để thua đối thủ tại San Siro ở lượt trận thứ 5 bảng 3 nhóm A UEFA Nations League.

Không quá nếu nói rằng cả châu Âu lúc này đang phải bàn nhau làm cách nào ngăn chặn được Napoli. 17 trận đầu mùa trên tất cả các mặt trận vẫn bất bại, thắng tới 15 trận, đứng đầu tuyệt đối ở cả Serie A lẫn Champions League. Trận thắng Sassuolo 4-0 cuối tuần qua đã là trận thắng thứ 13 liên tiếp của thầy trò HLV Luciano Spalletti. Điều đáng sợ là cách họ thắng. Phần lớn là hủy diệt đối thủ.

“Thần Chết” khoác áo màu xanh

Ở thời điểm này, có lẽ không đối thủ nào trên toàn cõi châu Âu dám khẳng định sẽ không thua khi gặp Napoli. Milan đã thử, Roma đã thử, Ajax cũng đã thử và đều thất bại không nặng thì nhẹ. Trước đó, một Liverpool chưa khủng hoảng cũng đã bị nghiền nát tại sân Diego Maradona. Còn với các đội bóng nhỏ, gặp Napoli lúc này không khác gì gặp Tử thần. Như Sassuolo cuối tuần qua bị “tiêu diệt” bằng 3 bàn thua chỉ sau hơn 30 phút đầu, kết thúc trận đấu với thất bại 0-4, chung số phận với Rangers, đội vừa rời đi với thất bại 0-3 ở Champions League hôm giữa tuần.

Napoli đang có sức công phá quá khủng khiếp. Sau 17 trận từ đầu mùa (12 ở Serie A, 5 tại Champions League), đội bóng này đã ghi tổng cộng 50 bàn thắng (30 ở Serie A, 20 ở Champions League), thành tích chỉ kém duy nhất Bayern Munich (54 bàn thắng) trong các giải hàng đầu châu Âu. Nhưng nếu như Bayern Munich có khoảng cách trình độ quá lớn với đa số các đội bóng khác tại Bundesliga, thì Napoli thậm chí không được đánh giá cao trước khi mùa giải khởi tranh, sau khi đã mất tới 5 trụ cột ở cả 3 tuyến. Điều đó khiến cho hành trình vừa qua của đội bóng áo xanh không thể dùng từ gì khác để miêu tả ngoài 2 chữ “phi thường”.

Gã “Thần Chết” Napoli đang đếm xác với chiếc lưỡi hái có tên Kvicha Kvaratskhelia, một trong số những cầu thủ hay nhất châu Âu lúc này bên cạnh các thiên tài Messi, Neymar, Mbappe. Kvara hiện tại chính là Napoli, thăng hoa không tưởng và không thể lý giải. Cuối tuần qua, anh tiếp tục thể hiện phong độ điểm 10 bằng cú đúp kiến tạo và 1 bàn thắng trong trận đại thắng Sassuolo 4-0, nâng thành tích từ đầu mùa lên con số 8 bàn và 8 kiến tạo chỉ trong 16 trận ra sân. Đúng dịp lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 của cố huyền thoại Diego Maradona (30/10), người Napoli tự hào về một Maradona tái sinh dưới cái tên Kvaratskhelia - Kvaradona.

Chưa hết, sự trở lại siêu ấn tượng của tiền đạo Victor Osimhen càng khiến Napoli thêm đáng sợ. Cú hat-trick vào lưới Sassuolo cuối tuần qua, cú hat-trick đầu tiên của Osimhen sau hơn 2 năm tại Italy, đã là bàn thứ 6 chỉ trong 4 trận gần nhất anh ghi sau khi tái xuất hậu chấn thương. 3 trong số đó được kiến tạo bởi Kvaradona. Cặp Kvara-Osimhen cũng đã nhanh chóng trở thành cặp tấn công hay nhất Serie A với tổng cộng 13 bàn (Osimhen 7, Kvara 6). Đáng chú ý, không có bàn nào đến từ penalty.

Chú thích ảnh
Đối thủ nào có thể cản nổi Kvara - Osimhen và Napoli thời điểm này?

Inter trở lại đường đua

Một thắng lợi, thậm chí là rất đậm, là điều đã được dự đoán từ trước khi Inter tiếp đón Sampdoria trên sân nhà. Inter chẳng những có phong độ thăng hoa, tâm lý hưng phấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Champions League, mà còn có sự trở lại ấn tượng của tiền đạo Lukaku, người đã lập tức ghi bàn trong trận đại thắng Plzen 4-0. Ngược lại, Sampdoria quá yếu đuối dù vừa có trận thắng đầu tiên trong mùa giải, 1-0 trên sân Cremonese ở vòng đấu trước. Hàng công chỉ ghi 6 bàn trong 12 trận của đội khách rõ ràng không thể gây hại cho đội chủ nhà.

Do đó, chiến thắng 3-0 của Inter là điều tự nhiên phải đến. Điểm nhấn đáng kể trong thắng lợi dễ dàng này của Nerazzurri là bàn thắng tuyệt đẹp, khi Barella băng lên nhận đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo của trung vệ Bastoni và tung cú sút trái phá. Đây đã là lần thứ 2 trong 4 trận gần nhất kịch bản này xảy ra, sau bàn gỡ 1-1 trên sân Barcelona ở Champions League. Hai bàn thắng cho thấy 3 điều: Barella là một tiền vệ toàn diện và ngày càng trở nên đáng sợ hơn với khả năng làm chủ chiến thuật, đánh hơi cơ hội và dứt điểm sắc bén; Bastoni dần hoàn thiện kỹ năng chuyền dài và phát động phản công đỉnh cao; Inter đang phát triển miếng đánh ẩn chứa quá nhiều tính đột biến và sát thương từ tuyến dưới. Bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 của Correa, thực hiện bằng pha đi bóng solo từ sân nhà, khẳng định tâm lý tự tin đã trở lại với mọi cầu thủ áo sọc xanh-đen.

Giành 24 điểm sau 8 trận thắng, Inter trở lại đường đua Scudetto. Khoảng cách với Napoli vẫn còn khá xa (8 điểm), nhưng mùa giải vẫn còn dài. Nếu cứ tiếp tục thắng trong 3 trận còn lại trước World Cup 2022, giống như phong độ đỉnh cao thời điểm này mùa trước (họ là đội duy nhất ở Serie A vẫn chưa hòa), thầy trò HLV Simone Inzaghi có thể tự tin bước vào năm 2023 với tham vọng cao.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm