Nam Định và phần còn lại của V League

28/02/2024 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hai chữ ký mới nhất của CLB Hà Nội và Nam Định như đã nói rõ cách biệt mênh mông giữa họ ở V-League mùa này. Nam Định chiêu mộ trung vệ ngoại Lucas, người đang là đội trưởng của Dinamo Bucuresti đầy truyền thống tại Romania, đã nhiều lần ra sân tại Europa League. Ngược lại, CLB Hà Nội đưa về Việt kiều Ryan Hà, người phải ngồi dự bị ở B.Bình Dương và mùa trước chỉ đá cho Khánh Hòa. Khác biệt giữa họ chính là khác biệt giữa 2 CLB.

Sau 10 vòng, Nam Định đứng đầu BXH V-League với 22 điểm. Họ thắng nhiều nhất, ghi nhiều bàn nhất, sở hữu chân sút tốt nhất và cũng đang là đội có phong độ cao nhất. Nếu không có nỗ lực vượt bậc của Bình Định từ vòng trước, Nam Định đã có chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở V-League.

Đội hình của họ đồng đều ở cả 3 tuyến, có được sự kết hợp lý tưởng giữa nội và ngoại binh. Chân sút số 1 Rafaelson của Nam Định có số bàn thắng bằng cả đội hình CLB Hà Nội cộng lại (12 bàn). Nếu người hâm mộ chưa quên thì Rafaelson chính là Vua phá lưới V-League mùa trước với 16 bàn, thành tích gần như chắc chắn sẽ bị phá nếu anh và Nam Định cứ chơi với phong độ này.

Vấn đề là họ không chỉ có Rafaelson. Bỏ anh chàng này đi, phần còn lại của đội bóng thành Nam vẫn có 13 bàn, đủ sức đứng trong top 5 hàng công mạnh nhất V-League.

Khác với CAHN, Hà Nội hay Viettel, đội hình Nam Định được xây dựng theo cách khác hẳn. Họ chẳng có bất kỳ Quả bóng Vàng nào trong đội hình, chẳng có ngôi sao hạng A thực thụ nào. Thậm chí không một cái tên nào của Nam Định có suất đá chính trong đội hình đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng lực lượng của Nam Định dường như được xây dựng chỉ để phục vụ V-League, chỉ để phục vụ cho mặt trận quốc nội.

Nam Định và phần còn lại của V.League - Ảnh 1.

Sự tăng cường của Lucas cho thấy tham vọng của Nam Định. Ảnh: Song Ngọc

Từ dưới lên trên, Nam Định có rất nhiều cầu thủ kỳ cựu ở V-League. Tuyến trên với Nguyễn Văn Toàn, Hồ Khắc Ngọc, Tô Văn Vũ đều là các ngôi sao kiểu "gánh team" tại CLB cũ. Tuyến dưới cũng tương tự với cặp hậu vệ cánh thuộc loại hay nhất V-League Văn Kiên – Hồng Duy cũng những trung vệ đầy kinh nghiệm là Hữu Tuấn, Văn Khánh, Thanh Hào.

Xin nhắc lại, không ai trong số này đang có suất đá chính ở độituyển Việt Nam. Nhiều người còn không được triệu tập như Văn Khánh hay Hoàng Anh. Nhưng tại V-League, chẳng ai có thể coi thường họ.

Vị trí thủ môn một lần nữa là sự lặp lại công thức trên. Nam Định không có những ngôi sao hào nhoáng như Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm. Nhưng Nguyên Mạnh cũng đã có hơn chục mùa V-League và 2 lần vô địch với 2 CLB khác nhau.Với lực lượng ấy, Nam Định không thăng hoa tại V-League mới là lạ.

Đà thăng tiến của đội bóng thành Nam càng được củng cố trong một mùa giải (mà thật kỳ lạ), các ứng viên đều đang sa sút. Vua nước rút Hà Nội mới có 13 điểm sau 10 trận nên dù có giàu kinh nghiệm tới đâu, cũng không còn nhiều người dám tin rằng họ đủ khả năng san bằng cách biệt 9 điểm. Một cựu vương khác là Thể Công - Viettel thì mới có 9 điểm. CAHN ra dáng đương kim vô địch hơn cả nhưng cũng đang bị dẫn điểm. Còn Thanh Hóa, B.Bình Dương và Bình Định? Họ đang đứng rất cao nhưng ai cũng hiểu rằng với thực lực của nhóm này, vị trí hiện tại đã là kết quả quá hài lòng cho họ.

V-League vì thế vẫn chưa tìm ra đối thủ cho cuộc thượng đài cùng Nam Định. Điều đó nhiều khả năng chẳng thay đổi sau 90 phút tối nay. 


Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm