'Trở thành Idol khó hơn... lên Trời'

14/07/2012 08:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ai cũng "Tôi tự tin tôi sẽ trở thành Idol", nhưng khi đã vã mồ hôi ngồi chờ tới lượt thử giọng nhiều bạn trẻ đã phải thốt lên "Trở thành Idol khó hơn...lên Trời".

"Trở thành Idol đúng là khó hơn...lên Trời", một thí sinh đã thốt lên như vậy sau khi chờ đợi cả tiếng đồng hồ trong cái nắng nóng để được vào thử giọng. Kết quả, thí sinh này hát xong và ra cửa đi về luôn. Một thí sinh khác, sau khi qua được vòng thứ nhất, vào đến vòng sơ loại thứ 2, được hát một lần nữa trước Ban giám khảo đã nói rằng: "Làm Idol quả thực là khó hơn... lên Trời."

Hai ngày qua, hàng nghìn bạn trẻ đã tới tham dự vòng loại cuộc thi Vietnam Idol 2012 khu vực Hà Nội tại sân vận động Mỹ Đình. Hôm nay (14/7), những người đi tiếp vào vòng sau sẽ tiếp tục thi thố tài năng và giọng hát của mình. 60 người cuối cùng còn trụ lại sau hàng vạn thí sinh trên khắp các khu vực sẽ bước vào vòng tiếp theo, rồi từ 60 thí sinh này BTC sẽ chọn ra những người cuối cùng. Như vậy, để lọt vào vòng thi cuối cùng, và rồi trở thành "một Idol đích thực" thì một thí sinh tham dự sẽ phải thi, phải hát rất nhiều lần. Vất vả, khó khăn, thậm chí khổ sở, nhưng chiến thắng sẽ chỉ đến với những người thực sự có khả năng. 

Những hình ảnh thú vị sau 2 ngày thi tuyển tại Hà Nội: 


Chờ đợi dưới cái nắng nóng ở sân Mỹ Đình để được thử giọng


Đã có thí sinh ra về luôn


Thậm chí ra về mà để quên lại cả đôi giầy


Bên trong, người đứng người ngồi xếp hàng chờ đến lượt mình


Đi lướt qua ước mở trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam


Trong khi chờ đợi, 2 anh chàng này ngồi đàn hát rất say mê


Góc khác, một cặp thí sinh cũng dượt lại giọng


Một nữ thí sinh đang là học viên Học viện An ninh nhân dân, rất tự tin

Cũng chờ đợi cũng các bạn thí sinh khác để vào thử giọng



Hai thí sinh vui tính: "Bọn em là những thí sinh nặng kí thực sự đây..."


Vòng loại khu vực phía Bắc vẫn đang tiếp tục.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm