Mỹ Tâm: "Tôi đang mơ ngôi nhà và đứa trẻ"

22/12/2010 11:11 GMT+7 | Văn hoá

“Nhiều khi đi diễn khuya về nhà một mình, ngồi ăn cơm một mình… Cảm giác ấy chạnh lòng lắm. Duyên đến, mình cố gắng hết sức để giữ nó, nhưng đồng thời người đàn ông đi cùng mình cũng phải biết chung tay góp sức", họa mi chia sẻ chuyện riêng tư.

- Sắp tới đây, chị sẽ chuẩn bị show diễn kỉ niệm 10 năm ca hát. Show diễn ấy có điều gì đặc biệt?



- Trước mắt, ngày 25.12 tôi sẽ phát hành single Cho một tình yêu - ca khúc chủ đề của bộ phim mà tôi đang đóng vai chính. Single này có tích hợp 2 version khác của ca khúc được phối theo kiểu acoustic và pop, đồng thời còn được tặng kèm 5 track nhạc nền của nhạc phim Cho một tình yêu.

Riêng show diễn kỷ niệm 10 năm ca hát của tôi sẽ có tên gọi là One Night Only diễn ra tại Queen Plaza TP.HCM vào ngày 14.1.2011 tới đây, chỉ giới hạn số lượng khán giả trong 700 khách. Mở đầu chương trình sẽ có phần triển lãm ảnh Mỹ Tâm với chặng đường 10 năm, sau đó sẽ đến phần tiệc tối, và cuối cùng là phần trình diễn 30 ca khúc cả mới lẫn cũ của tôi. Điều đặc biệt nhất trong phần tiệc là chính tôi sẽ chủ trì một nghi lễ để tri ân với tất cả những người đồng hành, giúp đỡ tôi trong suốt 10 năm qua, từ đồng nghiệp đến bạn bè, người thân…

Kịch bản của nghi lễ sẽ được tôi chủ trì và giữ bí mật đến phút chót, khiến mọi người tham dự phải bất ngờ vì không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Trong chương trình, sẽ có phần kêu gọi sự hảo tâm của các nhà tài trợ cho quỹ từ thiện Mỹ Tâm, để thực hiện các chương trình từ thiện trong năm 2011: xây nhà chống lũ ở miền Trung, xây nhà cho bà con khó khăn ở miền Tây, trao học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó và quà tết cho bà con nghèo ở một số tỉnh miền Tây và miền Trung trước Tết nguyên đán.

- Nhìn lại năm 2010, chị tự đánh giá thế nào về một năm hoạt động của mình?

- Tôi  chỉ có thể nói đây là một năm tôi thấy hài lòng vì được làm những gì mình yêu thích, thành quả công việc được mọi người ghi nhận. Tôi phát hành được một cuốn sách ảnh - điều không phải ca sĩ nào cũng có thể làm - như một tự truyện chia sẻ về suy nghĩ về âm nhạc, cuộc sống của tôi với các khán giả của mình. Kèm theo cuốn sách ảnh là một CD gồm nhiều ca khúc bất hủ mà mười năm trước tôi từng hát, và giờ được hát lại trong một CD chính thức Những giai điệu thời gian. Những điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Gần 6 tháng của năm 2010, tôi miệt mài ở phim trường Cho một tình yêu - bộ phim truyền hình ca nhạc dài 37 tập mà tôi vừa đóng vai chính, vừa là đạo diễn âm nhạc. Chưa bao giờ tôi cảm giác mình cực khổ như thế trong những ngày đóng phim, nhưng rõ ràng đến khi phim phát sóng (hiện vẫn trình chiếu trên VTV3), những phản hồi tích cực của khán giả đã cho tôi một cảm giác công sức mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt là khi biết rất nhiều khán giả thích nhạc phim Cho một tình yêu, tôi thấy “sướng” trong lòng lắm.

- Còn giải thưởng Nữ nghệ sĩ của năm của Làn sóng xanh 2010 có ảnh hưởng gì tích cực tới chị?

- Hầu hết các giải thưởng âm nhạc ở Việt Nam tôi đều đã nhận được. Thực sự nếu không nhận giải Làn sóng xanh tôi cũng thấy bình thường, còn khi mình có giải, đó cũng là niềm vui vì những cố gắng của mình đã được khán giả ghi nhận. Tôi có thói quen khác người là nếu đã lao vào làm việc thì làm việc như điên, đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, cứ làm theo đúng mục tiêu mình đặt ra mà không quan tâm người khác nói gì. Vì lẽ này mà có nhiều lúc tôi làm việc lặng lẽ quá, không nói nhiều thành ra mọi người cứ lầm tưởng tôi đang… mất tích.



- Làm việc như "điên", cho tới giờ khi bước vào tuổi 30, chị đã có những gì cho đời sống riêng?


- Tôi là người tin vào duyên số, nhưng duyên đến là một chuyện và mình có giữ được cái duyên đó ở lại với mình dài lâu hay không lại là chuyện khác. Ngày xưa, tôi dự thi các cuộc thi âm nhạc chỉ đơn giản để kiếm giải thưởng và kiếm tiền. Tôi đi hát vì thích hát chứ không nghĩ xa xôi sau này mình sẽ thành một ca sĩ chuyên nghiệp như thế nào. Thế rồi mọi thứ cứ lần lượt đến với mình…

Ai trong đời cũng có ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cái gì đến sẽ đến. Hiện tại tôi vẫn đang một mình. Có những đêm đi diễn khuya về, nhà chỉ có một mình, ngồi ăn cũng chỉ một mình… Cảm giác đó chạnh lòng lắm. Nhưng chuyện tình yêu thì thật khó nói. Duyên đến, mình cố gắng hết sức để giữ nó, nhưng đồng thời người đàn ông đi cùng mình cũng phải biết chung tay góp sức, chứ nếu chỉ có một trong hai bên muốn níu kéo, tình yêu đó sẽ không tồn tại được lâu.

- Nói vậy, chị cho rằng mình là tuýp người chín chắn hay sốc nổi trong tình yêu?

- Tôi có đủ cả sự chín chắn lẫn sốc nổi. Chín chắn trong suy nghĩ và nghiêm túc về mọi thứ khi đã yêu nhau, còn sốc nổi là vì đôi khi tôi vẫn giữ cái tính khí trẻ con, hay giận hờn, có chuyện nhỏ thì xé ra to… Những điều đó không có gì khác thường lắm, vì người phụ nữ nào trong tình yêu cũng có những “chi tiết” đó.

Theo Showbiz/VMG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm