Muốn vô địch Premier League, Man United không thể trông chờ vào Wayne Rooney

17/08/2015 21:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – 2 trận, 2 bàn và 2 chiến thắng. Đó không phải là thành tích tồi của “Quỷ đỏ” nhưng với một CLB sẽ trinh chiến ở 4 đấu trường khác nhau thì kết quả này cần phải xem xét lại.

Mùa giải này, mặc dù đã mua sắm cực kỳ rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng nhưng trên hàng tiền đạo Man United lúc này chỉ có một mình Rooney là chân sút có đẳng cấp thực sự. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh lại đang cho thấy dấu hiệu mất phong độ ngay từ 2 vòng đấu đầu tiên.


Rooney gần như vô hại trong trận thắng Aston Villa của Man United

Aston Villa nổi tiếng là đối thủ ưa thích của đội trưởng “Quỷ đỏ” khi anh đã có 15 bàn thắng vào lưới đội bóng này trong lịch sử Premier League, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác.

Trái lại, hôm thứ 6 vừa qua, Rooney đã chơi quá tệ trước hàng thủ của đội chủ sân Villa Park. Một lần chạm bóng trong vòng cấm đội chủ nhà là minh chứng rõ nhất cho phong độ của Rooney thời điểm này. Rộng ra suốt trận đấu thì cầu thủ này gần như thiếu đi tính linh hoạt và tỏ ra quá vô hại trước khung thành đối phương.

Man United cần mua sắm “lớn”

Mùa Hè này, 76,7 triệu bảng là số tiền mà “Quỷ đỏ” đã chi ra để đổi lấy 5 bản hợp đồng mới. Nhưng không ai trong số đó là tiền đạo đích thực cả mặc dù đội chủ sân Old Trafford đã chứng kiến sự ra đi từ Robin van Persie lẫn Radamel Falcao, 2 cầu thủ có tổng cộng 29 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” mùa trước.

Nếu Louis van Gaal có tham vọng thực sự cho ngôi vương tại Premier League thì ông phải ngay lập tức gia tăng chiều sâu đội hình, đặc biệt là ở vị trí số 9. “Quỷ đỏ” vẫn còn đó Javier Hernandez, người vừa trở lại sau một mùa bóng được cho mượn tại Real. Tuy nhiên, ai cũng biết ông Van Gaal không hề ưa thích sử dụng tiền đạo này.

Ngoài ra còn có tài năng trẻ James Wilson, cầu thủ mới có 19 tuổi và chưa được kiểm chứng thật sự tại môi trường đỉnh cao. Cho đến lúc này của sự nghiệp, Wilson mới có 626 phút thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

Rooney cần tập luyện với khối lượng nặng hơn


Bản đồ nhiệt hoạt động của Rooney trong trận gặp Aston Villa

Nếu nhìn vào công suất hoạt động của Rooney trong trận gặp Aston Villa thì đó thực sự là vấn đề. Có thể việc chơi trọn vẹn 2 trận đấu đầu mùa đã ảnh hưởng xấu tới tầm hoạt động của Rooney, người mà trước đó đã gặp một chấn thương khá nghiêm trọng.

Dẫu vậy, HLV Louis van Gaal vẫn cứng rắn tuyên bố: “Chúng tôi lựa chọn Rooney cho vị trí số 1 và Javier Hernandez sẽ là người thay thế khi cần. Chúng tôi tự tin cậu ấy sẽ ghi hơn 20 bàn/mùa, thành tích sẽ tốt hơn mùa giải trước”.

Không biết thế nào nhưng nếu Rooney cứ thi đấu như thế này thì mục tiêu mà vị chiến lược gia người Hà Lan đưa ra nhiều khả năng chỉ là điều xa xỉ.

Chiều sâu của nhà vô địch


"Quỷ đỏ" không thể trông chờ vào Chicharito

Hai mùa giải gần đây, những đội bóng vô địch Premier League đều có một tiền đạo dự phòng chất lượng. Năm ngoái là Loic Remy của Chelsea còn năm trước đó là Edin Dzeko của Man City.

Mùa giải này nếu nhìn vào những đối thủ cạnh tranh thì tất cả luôn có một phương án dự phòng không hề vớ vẩn. Remy, Walcott và Bony luôn được coi là những cầu thủ có thể đóng góp số lượng bàn thắng nhất định cho tập thể của họ. Trong khi đó, “Quỷ đỏ” lại chẳng có cái tên nào sáng giá cả.

Khi Rooney đạt phong độ tốt, anh hoàn toàn có thể ghi được nhiều bàn thắng như Costa hay Aguero. Tuy nhiên, nếu Rooney cứ chơi như hôm thứ 6 vừa qua thì ai sẽ là người cáng đáng công việc nổ súng của tiền đạo người Anh ở sân Old Trafford.

Kịch bản tồi tệ nhất


Depay cũng chỉ là phương án dự phòng với đầy rủi ro

Nếu HLV Louis van Gaal không tìm ra được một tiền đạo đẳng cấp trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay khép lại thì rất có thể kịch bản tồi tệ nhất sẽ xuất hiện tại thành Manchester.

Memphis Depay và Adnan Januzaj được cho là có thể đảm nhiệm vai trò mũi nhọn khi cần nhưng “Quỷ đỏ” phải chấp nhận với thực tế rằng hai cái tên này vẫn là những cầu thủ đá cánh đơn thuần, sự ổn định sẽ là một dấu hỏi lớn.

Những phương án tiềm năng cho “Quỷ đỏ” lúc này

Thomas Mueller: Cầu thủ được định giá 60 triệu bảng

Harry Kane: Giá trị rơi vào khoảng 45 triệu bảng

Edinson Cavani: 50 triệu bảng sẽ là ít nhất với đẳng cấp của tiền đạo người Uruguay

Zlatan Ibrahimovic: Người có giá trị thấp nhất vào khoảng 20 triệu bảng nhưng rủi ro lại cao nhất

Nguyễn Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm