Muộn còn hơn không: Sau 50 năm, 'bàn thắng ma' của Geoff Hurst được minh oan

09/01/2016 09:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng thứ hai của Geoff Hurst ở trận Chung kết World Cup 1966 bị xem là "bàn thắng ma" và mãi tới gần đây, đội ngũ của kênh truyền hình Sky Sports đã sử dụng công nghệ hiện đại để giải mã pha lập công trên.

Phút thứ 11 của hiệp phụ trận chung kết World Cup 1966, Alan Ball chuyền bóng để tiền đạo Geoff Hurst xoay người dứt điểm. Bóng đập trúng mép dưới xà ngang và bật xuống, trước khi một hậu vệ Đức phá ra. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài Gottfried Dienst quyết định rằng đó là 1 bàn thắng cho đội chủ nhà, khi ngay cả các khán giả xem truyền hình cũng không chắc bóng đã qua vạch vôi chưa.

Những CĐV người Anh ngồi ở vị trí thuận lợi khẳng định bóng đã qua vạch vôi. Người Đức cho rằng bóng chỉ ngang vạch vôi, và bóng chưa đi qua hoàn toàn vạch vôi để tạo thành 1 bàn thắng theo luật. Sau này, một cuộc nghiên cứu của đại học Oxford chỉ ra rằng, bóng còn phải lăn 6cm nữa mới hoàn toàn qua vạch vôi. 


Jamie Carragher và Ed Chamberlin đã dùng công nghệ để xác định rằng bóng đã lăn qua vạch vôi

Kết quả cuối cùng, Anh thắng Đức 4-2 sau 120 phút thi đấu. Geoff Hurst là người hùng ở trận đấu này với một hat-trick (18', 101' và 120').

Sau trận đấu trên, người Đức dùng thuật ngữ "Wembley-Tor" (bàn thắng ở Wembley) để mô tả những bàn thắng ma tương tự như Geoff Hurst đã ghi, cướp  chức vô địch World Cup 1966 của họ.

Vào tuần này, hai bình luận viên của Sky Sports là Jamie Carragher và Ed Chamberlin đã minh oan cho Geoff Hurst. Họ đã sử dụng công nghệ thực tại ảo của EA Sports để cung cấp cho độc giả cái nhìn độc đáo về bàn thắng của Geoff Hurst. Theo đó, toàn bộ trái bóng được xác định là đã vượt qua vạch vôi.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm