Khách vượt ngọn núi cao

08/02/2014 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc phải làm khách trên đất Thái, HLV Phan Thanh Hùng vẫn tuyên bố, HN.T&T quyết đả bại Muangthong United. Chỉ có điều, giữa giấc mơ và hiện thực là một ngọn núi cao.

Nỗi thấp thỏm của HLV Phan Thanh Hùng suốt mấy ngày có mặt trên đất Thái đã vơi đi ít nhiều. Bởi lẽ, sau khi xin được visa, Hector lẫn Samson đều có mặt hội quân cùng đồng đội. Bộ đôi này đáp chuyến bay đến Bangkok rồi lao thẳng ra sân tập, ghép đội hình chiến thuật cùng đồng đội.

Việc Hector và Samson kịp xuất hiện vào giờ chót giúp HLV Phan Thanh Hùng có thêm nhiều chọn lựa trong cách vận hành lối chơi, dù rằng phong độ của Samson còn là dấu hỏi.

Tiền đạo gốc Nigeria này đã không tập luyện suốt tuần qua, trong khi Hector phải tự tập, vì gặp rắc rối visa. Dù vậy, khả năng là Hector vẫn được trọng dụng ở khu trung tuyến, còn Samson trở thành quân bài dự trữ chiến lược.

Ông Hùng tự tin có thể phục thù trận thua 0-4 trước Muangthong United cách nay 3 năm. Nhưng có điều không thể phủ nhận là đối thủ vẫn chiếm tiên cơ, từ lực lượng lẫn ưu thế sân bãi.

Do Samson ngồi ngoài, hàng công của HN.T&T chỉ đơn độc cắm mỗi Gonzalo đá cao nhất. Cách chơi ấy đồng nghĩa với việc, HN.T&T đá với sơ đồ 4-5-1, chọn lối chơi phòng ngự phản công để rình rập cơ hội.

Trên sân SCG tối qua, thầy trò Phan Thanh Hùng vừa chỉnh sửa những miếng ghép cuối cùng, vừa trầm trồ trước sự sành điệu của thiếu gia Thai League. Muangthong United mới chiêu mộ cựu tiền đạo Anh Jay Bothroyd với giá 5 triệu bảng.

Chân sút cao tới 1m91 này khiến các học trò của HLV Phan Thanh Hùng bị sốc vì mức giá quá “khủng”. Tuy nhiên, theo nhận xét ban đầu, Jay Bothroyd chưa phải là quân bài mà các học trò Phan Thanh Hùng ngán ngại nhất. Cặp bài trùng của ĐT Thái Lan là Thonglao- Dangda mới khiến HN.T&T e dè nhất, vì sự ăn ý và nhuần nhuyễn của bộ đôi này.

Chính HLV Phan Thanh Hùng cũng tuyên bố, việc tối quan trọng của HN.T&T là không để Thonglao lỏng chân, tỉa tót trong cuộc đụng độ tối nay.

Đá với Muangthong United, HN.T&T trông cậy lớn vào sự vững chắc của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, có chút lo toan nhẹ cho HLV Phan Thanh Hùng, bởi thủ môn số 1 Dương Hồng Sơn bị rối loạn tiêu hóa trên đất Thái. Thủ thành xứ Nghệ này chưa bình phục hoàn toàn, vì vậy, ông Hùng lại có chút thấp thỏm khi thiếu người gác đền từng khiến người Thái ôm hận ở AFF Cup 2008.

6 năm trước, ĐT Việt Nam từng gây sốc khi hạ Thái Lan 2-1 ngay tại sào huyệt Rajamangala trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Lúc này, tái đấu với đối thủ được ví là ĐT Thái Lan thu nhỏ, HN.T&T cũng ôm mộng gây sốc. Cái hay và may mắn cho HN.T&T là các học trò HLV Phan Thanh Hùng đang rất “nhiệt”, nhất là khi được bầu Hiển treo thưởng đến 1,5 tỷ đồng cho chiến thắng trên đất Thái. Vì thế, bất chấp việc đứng cửa dưới, thất thế so với đối thủ nhưng đội bóng Thủ đô vẫn ôm ấp giấc mộng lật đổ.

Dự đoán: 2-3

Nguyễn Hồ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm