'Mùa thu đến rồi anh ơi' của Quốc Tuấn: Giữa ồn ào showbiz, có lối đi lặng lẽ

14/11/2023 18:18 GMT+7 | Giải trí

Một ngày cuối Thu sau cơn mưa rào, trời Hà Nội chuyển sang se lạnh. Khá bất ngờ, có một nam ca sĩ trẻ gửi tôi link mời nghe tác phẩm mới Mùa Thu đến rồi anh ơi được giới thiệu trên kênh YouTube cá nhân của mình. Đó là MV của ca sĩ trẻ Quốc Tuấn, với hình ảnh khá bắt mắt, nhưng kênh mới, sản phẩm mới, lại chưa có sự can thiệp của công nghệ nhằm kích hoạt sản phẩm đến với nhiều người nghe hơn.

Cho nên, dẫu đã được giới thiệu 1 tuần rồi nhưng lượng tiếp cận độc giả vẫn rất khiêm tốn. Còn nếu nói về thời cuộc thì sản phẩm này như lạc lõng. Dù vậy, người viết vẫn muốn nói một điều gì đó từ MV này.

Nghe

Đầu tiên, phải nói ngay, đây là một sản phẩm để nghe. Nghe ở góc độ thưởng thức âm nhạc, sản phẩm không dành cho đại trà mà nằm trong phân khúc khán giả hẹp của đời sống âm nhạc đại chúng ngày hôm nay.

Mùa Thu đến rồi anh ơi được hòa âm trên nền điệu bossa nova uyển chuyển pha chút jazz phiêu linh tạo một nhịp điệu cuốn người nghe vào thế giới phiêu lãng. Âm nhạc nhẹ nhàng mà có tính cách, gợi sự chừng mực, ẩn chứa nét phóng khoáng. Giọng hát thiên về tự sự nội tâm, thả trôi theo nhịp điệu, cuốn vào giai điệu khá bắt tai.

'Mùa thu đến rồi anh ơi' của Quốc Tuấn: Giữa ồn ào showbiz, có lối đi lặng lẽ - Ảnh 1.

Hình ảnh giới thiệu MV “Mùa Thu đến rồi anh ơi” - Quốc Tuấn

Chi tiết đáng chú ý nhất là âm nhạc, một thứ âm nhạc đúng chất acoustic được khai thác tăng thêm tính nghệ thuật cho sản phẩm. Toàn bộ các nhạc cụ được chơi thật, nghệ sĩ tham gia trong dàn nhạc đều là những gương mặt được biết đến trong làng âm nhạc ở Hà Nội như Phan Cường (percussion), Kiên Bass (contrebase), Nguyễn Hữu Hiệp (guitarist), Lê Việt Hùng, Đỗ Xuân Tùng (drumer), Bùi Hoàn An (saxophone), nhóm bè Hiền VK. Gương mặt còn khá trẻ Lương Việt Tú đảm nhiệm ở 2 cương vị nghệ sĩ piano và producer.

Mùa Thu đến rồi anh ơi được sáng tác bởi 2 tác giả còn khá lạ với khán giả yêu nhạc. Phạm Hải Anh là tác giả phần lời ca còn Nguyễn Xuân Hà là tác giả phần âm nhạc.

Phạm Hải Anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chị là một doanh nhân, yêu thơ và có sáng tác thơ. Mùa Thu đến rồi anh ơi là 1 trong những tác phẩm thơ của chị. Mùa Thu đến rồi anh ơi mở ra một không gian man mác của cảm xúc vừa nhẹ nhàng, vừa tâm trạng, vừa bay bổng và lãng mạn yêu đương lại có chút gì đó thiếu thiếu trong tâm hồn… Nó hợp với sự cô đơn trong một tình yêu hạnh phúc, hợp với không gian đất trời quyện lòng người của mùa Thu ở Hà Nội. Có lẽ vì vậy mà các nghệ sĩ đã quyết định chọn bài thơ này để phổ vào điệu nhạc đầy chất lãng mạn và sang trọng.

Không có những câu tạo trend, theo trend, không có những đoạn điệp khúc "bắt tai", để hiểu được và đồng cảm cùng với tác giả và các nghệ sĩ trong Mùa Thu đến rồi anh ơi thì phải nghe trọn vẹn tác phẩm. Nghe trong tâm thế tĩnh lặng, không bị chi phối bởi những tác động xung quanh, và nghe không chỉ 1 lần.

'Mùa thu đến rồi anh ơi' của Quốc Tuấn: Giữa ồn ào showbiz, có lối đi lặng lẽ - Ảnh 2.

MV “Mùa thu đến rồi anh ơi” là sản phẩm debut của nam ca sĩ trẻ Quốc Tuấn

Tác phẩm mở đầu với cả giai điệu và lời ca đều man mác buồn trên nhịp điệu phiêu lãng nhè nhẹ: "Mùa Thu đến rồi anh ơi/ Mùa mà em nhớ anh thật nhiều/ Mùa mà ta dắt tay nhau cùng qua con phố quen/ Lang thang đây đó trong Thu lạnh".

Câu hát thứ 2 của đoạn đầu tiên giai điệu là sự tái hiện có thay đổi so với câu mở đầu, trong khi lời ca tiếp tục là cảm xúc của người con gái nhớ về mùa Thu ấm áp bên người mình yêu: "Gió Thu ơi hiu hiu man mác buồn/ Gửi giùm em chiếc áo mùa Thu/ Trao giúp em tấm chân tình này cho anh/ Ta đã cùng thao thức với mùa Thu".

Bước sang đoạn nhạc thứ 2, câu đầu tiên được coi là điệp khúc. Về cơ bản đây có thể coi là câu nhạc điệp khúc, là sự phát triển nhất trong ca khúc nhưng dường như nó vẫn bị khống chế trong âm nhạc và dòng chảy cảm xúc. Câu nhạc vẫn là những lời ca ngọt ngào: "Tiếng Thu xào xạc hương Thu ngào ngạt/ Ta cùng nhịp trên tấm lá Thu bay/ Có anh trong ngày mưa gió thổi vạt áo em bay/ Có anh trong ngày mưa che mũ cho em/ Anh nắm chặt tay em trao ấm áp".

MV “Mùa thu đến rồi anh ơi”

Câu nhạc thứ 2 của đoạn điệp khúc, cũng là câu nhạc cuối cùng cả tác phẩm, là sự tái hiện có thay đổi nét nhạc đã có từ câu nhạc mở đầu: "Nay anh về trong Thu/ Ào ạt lấp lánh ánh Thu vàng/ Nhớ anh em muốn đi cùng nhiều mùa Thu nữa/ Mùa Thu đến rồi anh ơi".

Có thể nói, Mùa Thu đến rồi anh ơi bố cục 2 đoạn nhạc có tái hiện, tương đối gọn gàng và tạo tính khúc chiết trong tác phẩm.

Phần hình ảnh MV khá ấm áp và bắt mắt. Việc chọn không gian thính phòng, ca sĩ và ban nhạc cùng xuất hiện trong không gian ấy và cùng thể hiện, rồi việc sử dụng tone màu chủ đạo… tất cả có thể nói là phù hợp với tác phẩm. Nó góp phần làm tăng thêm tính nghệ thuật cho tác phẩm và tăng thêm hiệu ứng tác động tới người nghe.

"Không có những câu tạo trend, theo trend, không có những đoạn điệp khúc "bắt tai", để hiểu được và đồng cảm vớiMùa Thu đến rồi anh ơi thì phải nghe trọn vẹn tác phẩm. Nghe trong tâm thế tĩnh lặng…" - nhà phê bình,nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.

Lối riêng

Chủ nhân của MV là nam ca sĩ trẻ Nguyễn Quốc Tuấn, một gương mặt còn rất mới với công chúng đại chúng nhưng với giới âm nhạc ở Hà Nội thì không phải là một cái tên quá lạ. Quốc Tuấn còn khá trẻ, sinh năm 1998 và có một bảng thành tích ca hát khá đầy, kéo dài từ tuổi thiếu niên: 15 tuổi đoạt giải A Giai điệu tuổi hồng (2013), 16 tuổi giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Sông Thương (Bắc Giang, 2014). Năm 2020, khi đang là sinh viên thanh nhạc Trường ĐH VHNT Quân đội, Quốc Tuấn giành giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội.

'Mùa thu đến rồi anh ơi' của Quốc Tuấn: Giữa ồn ào showbiz, có lối đi lặng lẽ - Ảnh 5.

Với góc nhìn “đa sắc” của mình, Quốc Tuấn đã hiểu được câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải

Thực ra, ngay từ nhiều năm trước, người viết đã biết Quốc Tuấn là một giọng hát triển vọng, có "gu" riêng, có cách thể hiện âm nhạc thiên về nội tâm và cảm xúc. Chàng trai người Bắc Giang này có sở trường là dòng pop (pop ballad, pop rock), dân gian đương đại, R&B. Cho nên, việc ra mắt sản phẩm âm nhạc theo dòng bossa nova pha jazz không phải là điều tạo sự ngạc nhiên. Điều khiến người viết bất ngờ: Cứ tưởng Quốc Tuấn sẽ ra mắt sản phẩm đầu tiên từ mấy năm trước, ngay sau cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, nhưng thời điểm này Tuấn mới cho ra mắt.

"MV Mùa Thu đến rồi anh ơi là sản phẩm đầu tiên trong dự án Quốc Tuấn 25, đánh dấu độ tuổi tôi tìm thấy con đường của mình là 25" - Quốc Tuấn chia sẻ và cho biết thêm: Phiên bản audio đã ra mắt trước đó, vào đúng ngày 20/10 vừa rồi trên các nền tảng nhạc số như Itunes, Apple music, Spotify, Nhaccuatui, Zing Mp3... Sau đó đến MV Lyrics Mùa Thu đến rồi anh ơi ra mắt ngày 21/10 trên kênh YouTube QuocTuan.official và mới đây ngày 6/11 là bản MV chính thức của tác phẩm này cũng được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Như vậy, lộ trình ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trên đa nền tảng cũng khá bài bản.

Hỏi sao lại chọn Mùa Thu đến rồi anh ơi? QuốcTuấn cho rằng mình may mắn khi được tác giả gửi gắm thể hiện ca khúc. Với góc nhìn "đa sắc" của mình, Tuấn đã hiểu được câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải và thể hiện nó qua giọng hát và tâm hồn của một người đa sầu, đa cảm. Tác giả đã rất xúc động khi nghe Quốc Tuấn thể hiện bài hát này. Quốc Tuấn cảm thấy đó là duyên lành nên đã chọn bài hát làm sản phẩm đầu tay của mình".

'Mùa thu đến rồi anh ơi' của Quốc Tuấn: Giữa ồn ào showbiz, có lối đi lặng lẽ - Ảnh 6.

Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Hỏi thích ca khúc này ở điểm gì, Tuấn không ngại ngần chia sẻ: "Ca khúc được sáng tác như đo ni đóng giày cho Quốc Tuấn vậy. Với quãng giọng phù hợp từ nốt thấp tới nốt cao, từ phần lời với cảm nhận nội tâm sâu sắc. Nhưng điều khiến Quốc Tuấn thích nhất ở ca khúc này là cảm xúc của tác giả mà Quốc Tuấn cảm nhận được và đồng cảm với nỗi cô đơn ấy. Đặc biệt là câu hát Mùa Thu đến rồi anh ơi ở cuối bài. Cô ấy tưởng rằng khi thu đến thì người tri kỷ sẽ về cùng mùa Thu. Nhưng không, người ấy đi mãi. Câu hát như một lời thở dài vô vọng khi thấy Thu về".

Chọn một con đường khó, đi về hướng nghệ thuật. Chọn một phong cách âm nhạc, dòng nhạc đòi hỏi người ca sĩ phải có đủ năng lực từ giọng hát cho đến nội lực, nhiệt huyết và sự phiêu lãng. Biết trước những khó khănđể đi tới thành công, công chúng cũng ít hơn so với những xu hướng nhạc thời thượng… Vậy nhưng vẫn cứ đi và quyết tâm đi.

Đó cũng là một điều khiến người viết muốn dành bài viết này để ghi nhận niềm đam mê, những thành công bước đầu và mong muốn chủ nhân của MV Mùa Thu đến rồi anh ơi- ca sĩ trẻ Quốc Tuấn - sẽ vẫn kiên định đi trên con đường dài. Vì đời sống âm nhạc cần những gương mặt trẻ như thế này trong hôm nay và cả những năm tới đây.

Ê-kíp chính MV "Mùa Thu đến rồi anh ơi"- Quốc Tuấn

Director Of Photography: Hoàng Nguyễn

Executive Producer: My Pha

Recording Studio: Kiên Quyết Studio

Recording Vocal: HD Studio

Mix & Master: Magic T (Đăng Thuận)

Music Release: TUBRR (Nguyễn Chí Thanh)

Camera Operator: Cường Nguyễn, Huy Cường

Art Design: Quang Sọt, Đức Trần

Lighting: NAT

Graphic Designer: Thiện Nhật

Photographer: Charles Nguyễn

Dress: Ninety NinetyOne

Makeup: Ngô Thu Thảo, Nguyễn Lê

Hair: Tim

Editor: Đạt Huy

Điểm: 7,6

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm