Mưa Đỏ - Tiểu thuyết chiến tranh bi tráng của nhà văn Chu Lai

16/09/2025 18:33 GMT+7 | Multimedia

"Mưa Đỏ" của nhà văn Chu Lai không chỉ là một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh, mà còn là bản giao hưởng nhân văn, nơi những giai điệu của sự sống và cái chết, tình yêu và chia ly, khốc liệt và lãng mạn hòa quyện.

Qua 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Chu Lai khắc họa chân thực số phận con người trong vòng xoáy sinh tử, đồng thời gửi gắm tình yêu quê hương và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Mưa Đỏ - Tiểu thuyết chiến tranh bi tráng của nhà văn Chu Lai

Tiểu thuyết mở ra bằng khung cảnh một buổi sáng yên bình tại Hà Nội, nơi một người mẹ lặng lẽ lắng nghe bản giao hưởng do chính con trai bà sáng tác. Cường, sinh viên năm cuối Nhạc viện, tạm gác giấc mơ nghệ thuật để lên đường nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên, là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên Việt Nam thời bấy giờ.

Câu chuyện xoay quanh Tiểu đội 1, bảy con người với tính cách, số phận và xuất thân khác nhau, gắn kết bởi lý tưởng chung và hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh.

Không chỉ nhìn từ phía các chiến sĩ Giải phóng, Chu Lai còn mở rộng câu chuyện bằng nhân vật Quang, người lính phía bên kia chiến tuyến. Dù ở hai đối lập, cả hai đều trải qua giằng xé, giữa lý tưởng và những nỗi cô đơn sâu thẳm. 

Sự đối đầu giữa Cường và Quang không chỉ là cuộc chiến quân sự, mà còn là sự va chạm giữa hai thế giới quan và hai số phận, mang đến góc nhìn nhân văn vượt ra ngoài lằn ranh trắng - đen. Điểm đặc biệt của Mưa Đỏ là tác giả không né tránh những đau thương và mất mát từ cả hai phía, thể hiện chiến tranh như bi kịch chung của nhân loại.

Mưa Đỏ là tiểu thuyết thứ 14 của Chu Lai, là cuốn sách đầu tiên ông viết về trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Tiểu thuyết do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2016, đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam cùng giải A của Bộ Quốc phòng. Đáng chú ý, đây là tác phẩm chuyển thể từ kịch bản phim ông viết năm 2013, và mãi đến năm nay, điện ảnh Quân đội nhân dân mới tái hiện Mưa đỏ trên màn ảnh rộng, tạo cơn sốt phòng vé.

"Mưa Đỏ" - Tiểu thuyết chiến tranh bi tráng của nhà văn Chu Lai - Ảnh 2.

Tiểu thuyết"Mưa Đỏ" của nhà văn Chu Lai

Nhà văn Chu Lai, còn có bút danh là Tám Linh, sinh tại Hưng Yên. Năm 1963, ông nhập ngũ, trải qua chiến trường miền Đông Nam Bộ, từ chiến sĩ đến Đại đội trưởng đặc công. Với trải nghiệm thực tế của một người lính, ông đã thổi vào các tác phẩm chiến tranh trong đó có Mưa Đỏ một linh hồn sống động, kết hợp lối viết hiện thực sắc sảo với chất lãng mạn đặc trưng.

Sức hút từ phim Mưa Đỏ ra mắt tháng 8 vừa qua lại càng khiến khán giả, đặc biệt là người trẻ, tìm đọc tiểu thuyết để khám phá chiều sâu câu chuyện.

Qua từng trang sách, độc giả không chỉ cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn bắt gặp vẻ đẹp lặng lẽ của lòng nhân ái, sự kiên cường trong gian khó và khát vọng hòa bình luôn âm ỉ cháy trong trái tim con người.

An Hạ - Hoàng Anh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm