Cúp C1: Người giàu cũng khóc

11/03/2022 07:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – “Irrationnel” (Phi lý) là dòng tít ngắn ngủi mà nhật báo thể thao nổi tiếng L’Equipe đã giật lên trang nhất sau khi PSG bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League dù đã nắm quá nhiều lợi thế. Phi lý nhưng… có thật.

PSG bị loại khỏi Champions League: Giới hạn của Pochettino

PSG bị loại khỏi Champions League: Giới hạn của Pochettino

Món quà sinh nhật lần thứ 50 mà Mauricio Pochettino nhận được từ các cầu thủ của mình là một thất bại. Nó đến chỉ 4 ngày sau một bữa tiệc nhỏ mà ở đó, Pochettino được tặng một bức tranh khổ lớn, trên đó có biểu tượng của các CLB mà ông đã dẫn dắt trong sự nghiệp. Có cả ảnh của vợ ông trên bức tranh đó nữa...

1. PSG đã đến Bernabeu với một niềm tin lớn lao khi đã thắng 1-0 ở lượt đi. Niềm tin ấy càng được củng cố khi Kylian Mbappe - ngôi sao mà chính Real Madrid đang theo đuổi - đưa họ dẫn 2-0 sau hai lượt trận ở phút 39, và thực tế đã kiểm soát và áp đảo được thế trận trong cả hiệp một. Nhưng rồi, đội bóng nhà giàu nước Pháp bỗng nhiên sụp đổ trong hiệp hai bởi sai lầm tệ hại của Gianluigi Donnarumma và sự xuất sắc của Karim Benzema, chân sút đã lập một hat-trick trong vòng 17 phút.

Đây không phải lần đầu tiên, PSG nhận trái đắng trước những CLB La Liga, và lại càng không phải lần đầu tiên, họ bị ngược dòng ở vòng loại trực tiếp Champions League. Theo thống kê, chỉ trong vòng 8 năm qua, đội bóng đến từ kinh đô ánh sáng đã 4 lần phải ngậm ngùi chia tay giải đấu danh giá này, dù đã có lợi thế rất lớn sau lượt đi. Không có đội bóng nào trong lịch sử Champions League bị lội ngược dòng nhiều như họ.

Mùa giải 2016/17, PSG từng đè bẹp Barcelona đến 4-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Parc des Princes, và coi như giành vé vào tứ kết. Thế nhưng ba tuần sau, họ đã trải qua 90 phút cực kỳ thảm họa ở trận lượt về khi thua đến… 1-6. Đây được xem là màn ngược dòng khó tin nhất trong lịch sử Champions League. Trước đó, PSG cũng từng bị Chelsea đá bay khỏi tứ kết Champions League 2013-14 bởi bàn thắng của Demba Ba ở phút thứ… 87 của trận lượt về (2-0), sau khi đã thắng 3-1 ở lượt đi. Một đội bóng Anh khác, MU của Ole Solskjaer, hành quân đến Parc des Princes sau khi đã thua 0-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-19, nhưng rồi thắng 3-1 tại Paris để đi tiếp với luật bàn thắng sân khách.

Chú thích ảnh
“Phi lý” là dòng tít L’Equipe giật khi nói về thất bại đau đớn của Messi và đồng đội

2. Sau khi mất chức vô địch Ligue 1 vào tay Lille ở mùa giải trước, PSG tiếp tục nâng cấp đội hình với nửa tá ngôi sao tân binh, trong đó có Messi, Donnarumma, Sergio Ramos. Họ lại dễ dàng thống trị ở trong nước (hiện hơn đội nhì 13 điểm), nhưng dĩ nhiên, đó không phải mục tiêu chính của các ông chủ Trung Đông. PSG phải vô địch Champions League, giải đấu mà họ từng vào đến chung kết năm 2020 nhưng thua Bayern Munich 0-1. Đáng tiếc, PSG vẫn mang hình hài của một gã khổng lồ trên đôi chân đất sét. Dù sở hữu cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện tại (Mbappe), thủ môn xuất sắc nhất EURO 2020 (Donnarumma), ngôi sao lớn nhất của Brazil (Neymar) và huyền thoại sống Lionel Messi, đội bóng này vẫn tỏ ra yếu bóng vía.

Và trong khi Pochettino đang loay hoay trong bài toán quản trị nhân sự ở đội bóng có rất nhiều cá tính lớn, thì có lẽ chính các ông chủ giàu có của họ cũng cảm thấy lạc lối trong nhiệm vụ đưa PSG thành một ông lớn đích thực ở châu Âu. 10 năm qua, PSG đã chi tới 1,2 tỷ euro để nâng cấp đội hình (chỉ kém Man City). Theo transfermarkt, giá trị đội PSG lên tới 909,55 triệu euro, xếp thứ hai thế giới. Họ đã không tiếc tiền tăng cường lực lượng, nhưng họ lại chưa thể mang về DNA vô địch, với những cú ngã đau điếng ở thời khắc quyết định.

Pochettino rất khó tại vị sau cú ngã này. Mbappe rất có thể sẽ ra đi. Còn PSG thì vẫn đang hoang mang trong tấn bi kịch “người giàu cũng khóc”.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm