21/08/2019 14:36 GMT+7 | Man United
(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer có quyền cảm thấy tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng trên sân Molineux của Wolves. 1 điểm ra về có phải thảm họa, hay nó phản ánh đúng tình hình thực tế của MU?
Khí thế của MU lên rất cao sau chiến thắng 4-0 trước Chelsea ngày mở màn Premier League. Nhưng Wolves, đội bóng đánh bại đội chủ sân Old Trafford tới 2 lần mùa trước, rõ ràng là một khúc xương khó gặm.
Wolves chưa bao giờ dễ chơi với MU
HLV Nuno Santo không giấu giếm ý đồ muốn thêm một lần khiến MU ôm hận, khi tung ra đội hình với 10 người từng góp mặt trong trận thắng MU hồi tháng Tư mùa trước, và 9 trong số ấy đồng hành trong chiến thắng đội chủ sân Old Trafford ở tứ kết Cúp FA. Ông và các học trò hiểu rõ tử huyệt của MU nằm ở đâu. MU rất giỏi khi được chơi phòng ngự phản công như ở trận gặp Chelsea cách đây hơn một tuần, nhưng nếu phải chơi ở vị thế áp đặt lối chơi lại là vấn đề khác. Mùa trước, trong các trận gặp Arsenal, Wolves, Everton, Chelsea, Huddersfield và Cardiff, MU đều áp đảo đối thủ nhưng rốt cuộc chẳng thể giành bất cứ chiến thắng nào. Chính Solskjaer thừa nhận Wolves là một đối thủ khó chơi: “Wolves là đối thủ quá khó để hạ gục. Họ thường xuyên phòng ngự lùi sâu bên phần sân nhà”.
Những thống kê rõ ràng không biết nói dối. Tỷ lệ kiểm soát bóng của MU lần lượt là 69% trong hiệp 1 và 60% trong hiệp 2. Trận đấu đêm thứ Hai vừa rồi diễn ra giữa hai đội không quá hào hứng với ý tưởng kiểm soát bóng, và nó giải thích vì sao các khán giả phải chờ rất lâu mới được chứng kiến pha dứt điểm đầu tiên.
Điều đáng nói, pha dứt điểm đầu tiên ấy lại chính là bàn mở tỷ số của Anthony Martial, người đang cho thấy anh rất xứng đáng với chiếc áo số 9 ở Old Trafford mùa này, sau khi Romelu Lukaku chuyển đến Inter Milan. Sự kết hợp ăn ý giữa Martial và Rashford trên hàng công khiến những cổ động viên MU quên đi thực tế đội bóng không hề tăng cường thêm bất cứ phương án nào cho hàng công. Trong bàn mở tỷ số, chính Rashford là người lùi sâu để tung ra đường chọc khe đúng tầm Martial băng xuống. Riêng Martial còn châm ngòi cho tình huống dẫn đến quả phạt đền cho MU. Bàn thắng ở hiệp một đủ để những người MU mơ về việc phục thù thành công cú đúp thất bại trước Wolves, trước khi Ruben Neves tung ra siêu phẩm ngoài vòng cấm và Paul Pogba đá hỏng quả phạt đền ở phút 67.
Trở về mặt đất để giải quyết các vấn đề
4 điểm sau 2 trận, một khởi đầu không hề tệ chút nào cho MU trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của HLV Solskjaer. Tuy vậy, trận hòa trước Wolves giúp cho thầy trò Solskjaer bình tĩnh trở lại với mặt đất để nhìn nhận ra những mặt tốt và những mặt cần cải thiện.
Chắc chắn vị HLV người Na Uy sẽ phải cân nhắc kỹ về chuyện xoay vòng cầu thủ đá phạt đền. Vòng đấu mở màn, Rashford thực hiện thành công quả phạt đền trước Chelsea. Tình hình lại thay đổi ngay trận gặp Wolves, khi cú đá của Pogba lại không thể khuất phục được thủ thành Rui Patricio. Cá nhân Pogba cũng cần được HLV Solskjaer trao đổi thẳng thắn về vị thế của mình ở Old Trafford. Tuyển thủ người Pháp là ngôi sao sáng nhất của MU, điều này không cần bàn cãi. Tiềm năng bùng nổ ở những thời điểm quan trọng của Pogba tất cả đều biết rõ. Nhưng sự thiếu ổn định và vấn đề với những quả phạt đền hỏng ăn lại là chi tiết có thể khiến Pogba trải qua thêm một mùa giải dưới mức kỳ vọng nữa, trong bối cảnh MU cần anh chơi đúng với năng lực của mình nếu muốn hướng đến tấm vé dự Champions League mùa tới.
HLV Solskjaer không hề quá lời khi khẳng định MU sẽ còn hoàn thiện hơn nữa: “Chúng tôi là một tập thể trẻ trung và sẽ học hỏi từng ngày, bao gồm cả trận đấu với Wolves vừa rồi”. Không hề quá lời, bởi đội hình của MU ở sân Molineux của Wolves là đội hình trẻ nhất xuất hiện trong một trận đấu tại Premier League. Điều này cho thấy tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng của HLV Solskjaer khi ông nắm quyền tại Old Trafford. Daniel James, sau bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU, thi đấu ở mức trung bình khá trước Wolves. Aaron Wan-Bissaka vẫn thể hiện sự vững vàng nơi hàng thủ, trong khi Mason Greenwood chỉ được trao cơ hội trong những phút cuối trận.
Ở một sân bóng mà Arsenal và Chelsea từng ra về tay trắng mùa trước như Molineux, việc MU giành được một trận hòa là chấp nhận được. Những kết quả như thế đủ để giúp thầy trò Solskjaer vừa duy trì nhiệt huyết, lại biết mình đang ở đâu.
4 Tính từ đầu mùa trước tới giờ, Pogba đã 4 lần thất bại khi thực hiện những quả đá phạt đền, con số nhiều nhất ở Premier League.
53 Martial trở thành cầu thủ thứ 53 của MU đạt cột mốc ghi 50 bàn trên tất cả mặt trận.
3 Wolves là đội bóng đầu tiên ba lần thoát thua sau khi bị dẫn trước trong những lần đối đầu với MU.
Đức Hùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất