MU hè này chuyển nhượng chậm chạp nhưng chắc chắn

29/06/2023 07:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong lúc các ông lớn như Man City, Chelsea, Arsenal và Newcastle đều đã có những chữ ký đầu tiên của mùa Hè này, MU vẫn "án binh, bất động". Liệu điều ấy đáng ngại hay đội chủ sân Old Trafford muốn sử dụng đồng tiền thật khôn ngoan?

Man City vừa đưa tân binh Mateo Kovacic ra mắt chiếc áo số 8 để thay thế Ilkay Gundogan. Arsenal đón Kai Havertz để làm mới đội ngũ. Chelsea cho ra mắt tân binh Christopher Nkunku và sắp đón chào Nicolas Jackson. Newcastle vừa chính thức chiêu mộ Tonali.

Khó mua vì Luật công bằng tài chính

MU nghĩ thế nào khi nhìn các đối thủ đã lần lượt đón tân binh mùa Hè này? Liệu HLV Erik ten Hag có thấy sốt ruột khi những gì ông có được cho mùa tới là con số 0 tròn trĩnh tân binh? Không phải ngẫu nhiên mạng xã hội lại vang lên những câu trêu đùa kiểu MU là một "FC Tin Đồn", ám chỉ việc các mục tiêu đội chủ sân Old Trafford chỉ dừng lại ở mức đề tài trên các mặt báo, thay vì một lời đề nghị cụ thể chứ chưa nói đến chuyện chốt hạ thương vụ với đội bóng sở hữu cầu thủ cần mua hay chưa.

Thật ra MU cũng có lý do để chưa thể mua sắm vào lúc này. Luật công bằng tài chính đang giới hạn những gì HLV Ten Hag đi chợ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Nó không liên quan đến chuyện lỗ lãi, bởi doanh thu MU tính đến hết ngày 31/3 năm nay tăng lên 11%, đạt mốc 170 triệu bảng. Vấn đề nằm ở lịch sử mua sắm của MU, thứ khiến họ bị áp đặt trần mua sắm tới mức 120 triệu bảng (chỉ có thể mở rộng thêm họ bán người). Lịch sử ấy ra sao? Đội chủ sân Old Trafford tiêu 122 triệu bảng ở mùa 2021-22 và con số này tăng lên đến 208 triệu bảng mùa này.

Điều này buộc phải MU tạm đặt các mục tiêu mua sắm ở chế độ chờ, bởi ưu tiên hàng đầu lúc này là phải xả bớt hàng tồn kho. Cụ thể hơn cả là vị trí trung vệ, nơi đội chủ sân Old Trafford đã có sẵn Raphael Varane, Lisandro Martinez và Victor Lindelof là các lựa chọn sẽ gắn bó mùa tới. Kim Min Jae của Napoli là mục tiêu được nhắc đến trong suốt tháng Sáu vừa qua, nhưng MU giờ đang thất thế hơn Bayern Munich, đội bóng đã sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro (43 triệu bảng), trong lúc đội chủ sân Old Trafford vẫn còn ít nhất 4 trung vệ cần phải tìm nguồn thanh lý. Axel Tuanzebe và Phil Jones đơn giản hơn bởi bộ đôi này sẽ rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do, còn Harry Maguire và Eric Bailly được MU đưa vào danh sách chuyển nhượng để lắng nghe các lời đề nghị. Đó chỉ là một phần trong con số lên tới 13 cầu thủ có thể rời đi trong Hè này, giúp MU thu về số tiền chừng 100 triệu bảng, bổ sung thêm vào ngân quỹ mua sắm nhằm hỗ trợ HLV Ten Hag mang về các mục tiêu chất lượng.

Chuyển nhượng MU hè này: Chậm chạp, nhưng chắc chắn? - Ảnh 1.

MU cần thanh lý hàng tồn như Harry Maguire trước khi nghĩ đến chuyện bổ sung tân binh Hè này

 Mọi thứ chưa đến mức vô vọng

Nhiều người sẽ cảm thấy câu chuyện chuyển nhượng của MU lúc này chả có chút lạc quan, nếu không muốn nói là đầy u ám. Phiên chợ mùa Hè của Premier League bắt đầu từ cách đây hơn hai tuần, nhưng mọi thứ vẫn chưa đến mức đội chủ sân Old Trafford phải cuống lên. Họ đã nhắm trước những mục tiêu ở hàng tiền vệ gồm Mason Mount của Chelsea và Moises Caicedo của Brighton.

Một tin vui lóe lên từ thương vụ Mount: Chelsea đồng ý cùng MU ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp để giải quyết thương vụ này. Ba lần đội chủ sân Old Trafford gửi lời đề nghị, với lời đề nghị mới nhất trị giá 55 triệu bảng, đều chỉ nhận về cái lắc đầu từ Stamford Bridge. Phía Chelsea biết rõ trái tim Mount đang muốn hướng về sân Old Trafford, nhưng họ cần MU một lời đề nghị thuyết phục hơn. Ít nhất, đội bóng Tây London không còn cứng rắn với con số 70 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi nữa. 65 triệu bảng, bao gồm 58 triệu trả trực tiếp cùng 7 triệu phụ phí, là những gì Chelsea muốn nhận được từ MU và họ cũng bắt đầu có ý muốn kết thúc thương vụ này sớm không chỉ để Mount được toại nguyện với bến đỗ mới, mà còn giúp đội chủ sân Old Trafford giảm nhiệt thương vụ Caicedo, mục tiêu Chelsea đang theo đuổi những ngày gần đây. Brighton đòi hỏi 100 triệu bảng để nhả tiền vệ người Ecuador, nhưng Chelsea đang tìm cách trả một mức phí hợp lý hơn. Bán Mount sớm sẽ giúp Chelsea nhanh chân gửi lời đề nghị tốt hơn con số 60 triệu bảng ban đầu. 

Tất nhiên cũng đừng loại trừ kịch bản hai thương vụ quay đầu: Mount không thể đến MU và đành ở lại Chelsea đến thời điểm đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè sang năm, còn Caicedo gia nhập sân Old Trafford khi HLV Ten Hag chắc chắn đã có sẵn những ý tưởng với tiền vệ người Ecuador này trong việc nâng cấp tuyến giữa. Điều này giúp các CĐV MU có quyền nghĩ về việc đội chủ sân Old Trafford sẽ sớm ra mắt tân binh đầu tiên trong phiên chợ Hè. Đôi khi việc chi tiêu chậm chạp của nửa đỏ thành Manchester cũng có cái lợi khi thầy trò Ten Hag sẽ chọn mục tiêu chuẩn hơn, thay vì tiếp tục điệp khúc "mua cho đủ mâm" rồi không tận dụng được tối đa như hai năm trước đó.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm