Ronaldo đã chán ngấy Real?

24/12/2012 19:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho, người mà Cristiano Ronaldo tôn trọng, đang tự đẩy Real vào cảnh khốn khổ. Bản thân CR7 giờ đây cũng không được Chủ tịch Perez ưu ái, trong khi các đồng đội thi đấu nhạt nhòa. Phải chăng, sắp đến lúc Ronaldo chia tay Bernabeu để đến một nơi mà anh được nuông chiều hơn?

Mỗi ngày, Ronaldo lại mất dần hạnh phúc với Real

Khi Messi khép lại năm 2012 bằng kỷ lục 91 bàn thắng - trong lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải anh để mất thói quen ghi cú đúp, Ronaldo cũng muốn có một điều gì đó đặc biệt. Bước vào Giáng sinh và mở ra năm mới bằng niềm vui vẫn hơn là nỗi buồn. Chỉ có điều, bàn thắng đã không đến với Ronaldo, trong thế trận mà Real bộc lộ quá nhiều điều thất vọng.

Ở La Rosaleda, Ronaldo thực tế không gây thất vọng và thể hiện nỗ lực chiến đấu cao. Những tình huống phản ứng vì pha bóng không thành công, hay những cái nhăn nhó chỉ nói lên sự nỗ lực của cầu thủ người Bồ.

Vấn đề ở đây, Ronaldo đã không nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội. Khi mà Pellegrini có những giải pháp hiệu quả để phong tỏa CR7, các vệ tinh xoay quanh anh thi đấu rất kém. Arbeloa không hỗ trợ tốt cho Ronaldo khi sang đá cánh trái. Oezil, và đặc biệt là Di Maria, không tạo được áp lực đủ mạnh lên khu cấm địa đội chủ nhà. Sự xuất hiện của Kaka và Modric cũng thế.

Những cá nhân thất thường, và Real trở thành một tập thể không có tính ổn định. 4 thất bại, đều diễn ra trên sân khách, đã đẩy nhà ĐKVĐ vào hố sâu khủng hoảng.

Một đội bóng tưởng như sẽ lên đỉnh cao nhất của sức mạnh trong năm thứ ba Mou dẫn dắt giờ lên đỉnh điểm của sự rệu rã. Điều đó khiến Ronaldo không còn hạnh phúc như mùa trước. Messi hiện chiếm phần lớn bàn thắng của Barca, nhưng đội bóng chủ sân Camp Nou không phụ thuộc toàn bộ vào anh. Với Real, khi Ronaldo không ghi bàn thì mọi chuyện trở nên rất khó để giải quyết.

Chưa kể, Ronaldo đã không còn được Perez ưu ái. Bằng chứng là hợp đồng mới vẫn mãi biệt tăm, khi mà Barca vừa thực hiện “hat-trick” gia hạn hợp đồng. Perez đã không còn nuông chiều Ronaldo nữa, và kinh đô Paris đang kêu gọi anh, với những khoản đãi ngộ lớn hơn rất nhiều. Đến PSG, CR7 sẽ phải cạnh tranh với Ibra, nhưng ít nhất thì những ông chủ Ả rập vẫn đối xử với anh như một ông hoàng, chứ không giống như cách tính toán hiện nay của Perez.

Cách xây dựng đội hình của Mourinho, một người mà Ronaldo luôn kính trọng trong những năm qua, giờ cũng không còn làm cho anh thực sự thoải mái. CR7 thường xuyên cho thấy sự ức chế trong các trận đấu của Real. Bằng chứng là anh vừa nhận thẻ vàng thứ 4 từ đầu mùa. Con số này bằng đúng với số thẻ vàng của Ronaldo toàn bộ 38 trận mùa trước. Thêm một thẻ vàng nữa, Ronaldo sẽ bị treo giò lần đầu tiên sau 3 năm (lần cuối cùng là ngày 24/1/2010, với thẻ đỏ trận thắng Malaga 2-0).

Nếu những vấn đề ở Bernabeu vẫn tiếp diễn mà không có cách khắc phục, việc Ronaldo ra đi khi mở cửa thị trường chuyển nhượng hè 2013 là không bất ngờ.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm