Mourinho: 'Tôi đâu có gọi Wenger là chuyên gia thất bại'

16/02/2014 10:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy một ngày sau khi mỉa mai Arsene Wenger là một chuyên gia thất bại, Jose Mourinho bỗng dưng quay ngoắt 180 độ khi khẳng định rằng ông chưa hề nói ra những từ ngữ ấy.

Thật ra, chẳng có gì là “bỗng dưng” ở đây cả. Thất bại 0-2 trước Man City đêm qua không chỉ là màn đòi nợ của Man City sau trận thua 0-1 cách đây 2 tuần, mà còn khiến Chelsea tạm biệt chiếc cúp thứ hai ở mùa giải này. Trước đó, đội bóng của Mourinho đã bị Sunderland loại ở tứ kết cúp Liên đoàn. Họ chỉ còn hai đấu trường để chiến đấu và hy vọng là Premier League (chỉ hơn đội nhì Arsenal 1 điểm) và Champions League (gặp Galatasasray ở vòng 1/8).

Thành tích kém cỏi ở đấu trường cúp rõ ràng khiến Mourinho cảm thấy tẽn tò bởi đã lỡ miệng mỉa mai Wenger, người đã trải qua 8 năm trắng tay. Trong buổi họp báo sau trận thua Man City, ông đã tranh thủ cải chính bằng cách buộc tội giới truyền thông xứ sương mù đã diễn đạt sai ý của mình. Theo Mourinho, báo chí Anh đã tô vẽ để ông trở thành một kẻ xấu, trong cuộc tranh cãi với Arsene Wenger. Chiến lược gia người Pháp nói rằng Mourinho đánh giá thấp cơ hội của Chelsea vì sợ thất bại, và sau đó, Mourinho phản pháo lại rằng một người đã trải qua 8 năm trắng tay thì đích thị là chuyên  gia thất bại.

“Đó là lỗi của các anh (giới truyền thông). Cuộc sống luôn luôn có người tốt, kẻ xấu. Một người đã được coi là lịch thiệp (Wenger) thì người kia chắc chắn phải là kẻ xấu”, Mourinho tuyên bố, “Tôi không ngạc nhiên trước những gì Wenger đã nói, vì tôi vốn rất hiểu ông ấy”.

Nhưng dù Mourinho có nói những gì thì những phản ứng vừa rồi càng chứng tỏ không phải lúc nào những chiêu trò tâm lý của ông cũng phát huy được hiệu quả như mong muốn.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm