Tổng Biên tập tờ AS: Mourinho lại tạo ra rắc rối mới

30/12/2012 08:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Trong một bài bình luận ngắn đăng trên tờ AS, Tổng Biên tập Alfredo Relano nhận xét với việc tuyên bố “làm người Bồ Đào Nha ở Tây Ban Nha thật khó khăn” và “Casillas không phải là tượng đài của Real Madrid”, HLV Jose Mourinho đang tạo ra những rắc rối mới không cần thiết.

Bài báo viết:



"Làm người Bồ Đào Nha ở Tây Ban Nha thật khó khăn" - Mourinho - Ảnh: Getty

“Rất nhiều người buồn vì Madrid lại thua, nhưng tuần qua vẫn là tuyệt diệu với Mourinho chỉ là vì HLV vẫn là người quyết định đội hình ra sân. Đó là suy ngẫm của Mourinho tại Dubai, trong một hội nghị quan trọng xứng đáng nhận được điều mới mẻ lớn hơn. Chưa hết, trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Mourinho còn nói ông đánh giá cầu thủ vì những gì họ có thể làm được chứ không phải những gì họ đã làm được; rằng làm người Bồ Đào Nha ở Tây Ban Nha thật khó khăn, bởi vì một số người ở Tây Ban Nha chưa quên được quá khứ. Tôi đoán quá khứ ở đây là trận chiến Aljubarrota ( trận chiến đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào ngày 14/8/1385 tại Aljubarrota, nơi quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha thất bại thảm hại trước Bồ Đào Nha dù lực lượng đông gấp nhiều lần - PV). Không làm gì phải nhắc lại chuyện cũ như thế.

“Nói HLV là người sắp xếp đội hình là việc quá nhàm, ai chả biết điều đó và không cần phải chứng minh nó làm gì, trừ khi tâm thần bất ổn. Còn bóng gió nói rằng Casillas đã là quá khứ và Adan mới là tương lai, thì tôi nghĩ điều này sẽ làm khó cho Mourinho vì như vậy từ nay trở đi người bắt chính sẽ phải là Adan, điều mà tôi không nghĩ là Mourinho sẽ dám làm. Còn nếu Casillas vẫn bắt chính thì chúng ta sẽ phải tự hỏi liệu Mourinho có còn là HLV nữa không, phải chăng ông đang phải nhận lệnh của ai, hay Casillas đã trở lại là tương lai còn Adan đóng vai quá khứ. Cần phải làm rõ điều này, bởi vì một người thích dòng nước tiểu mình phun ra cũng dài hơn người khác có thể sẵn sàng làm điều đó.

“Tôi luôn nghĩ Madrid sẽ đủ khả năng kiềm chế một cách hợp lý những cơn cuồng nộ của con người này, dù là một HLV xuất sắc. Tuy nhiên CLB đã thiếu tính cách và sự mạnh mẽ để ngăn chặn sự quá đà của ông ta... Tôi sợ điều này sẽ không đem lại sự trật tự trong đội bóng và trong CLB. Tôi sợ điều này sẽ dẫn đến thất bại lần thứ hai của Florentino Perez. Vì chúng ta đang bước vào năm bầu cử .”

Trong những ngày qua, khi phát biểu tại Hội nghị Bóng đá Toàn cầu ở Dubai và trả lời phỏng vấn tờ “Tuttosports” của Italia, HLV Jose Mourinho tuyên bố: “Casillas không phải là tượng đài của Real Madrid”, “Tôi sẽ ở lại để giành chiếc Cúp Champions thứ ba cho mình” (không nói chiếc thứ 10 cho Real Madrid), “làm người Bồ Đào Nha ở Tây Ban Nha rất khó khăn”, “Cristiano là xuất sắc nhất thế giới, ai cũng ủng hộ điều đó”...

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm