Mourinho sai ở đâu, vì sao cần học Zidane để thoát khủng hoảng?

21/09/2016 16:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United thuê Mourinho để làm gì? Không phải để ông thể hiện triết lý bóng đá mà là mang đến triết lý chiến thắng cho Quỷ đỏ. Nhưng Mourinho có lẽ đã làm sai và ông cần hành động theo phương châm của Zidane để đưa Man United trở lại quỹ đạo chiến thắng.


Ngay khi nhâm chức HLV Man United, Mourinho đã xác định Premier League là mục tiêu số 1, Europa League là mặt trận thứ yếu. Thế rồi ngay trước trận thua Feyenoord vừa qua, ông nói thẳng: “Chính tôi và các cầu thủ đều không muốn dự giải này”. Và nói thế nào thì thể hiện đúng như thế. Mourinho thay đổi tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát và United gục ngã.

Chủ trương của Mourinho thoạt nghe có vẻ chính xác vì Premier League đương nhiên là giá trị hơn Europa League đối với một đội bóng đã 3 mùa liên tiếp trắng tay ở giải Ngoại hạng như Quỷ đỏ. Vấn đề là trước khi mùa giải hạ màn, bạn không thể cầm chắc 100% bất cứ điều gì. Thế nên, bạn không thể hay không nên tuyên bố kiểu “đóng đinh” như vậy.

Chính xác ra thì Mourinho phải xác định chiến thắng và danh hiệu là mục tiêu số 1 với Man United thay vì công khai hướng sự tập trung vào mặt trận này (Premier League) và bỏ qua mặt trận kia (Europa League) như vậy. Để thấy tính đúng đắn của cách tiếp cận, chúng ta hãy giả định vấn đề. Nếu mùa này United không vô địch Premier League thì lãnh đạo đội bóng muốn nhất điều gì như là một sự đền bù? Hẳn là chức vô địch Europa League. Như thế rõ ràng tốt hơn là chuyện United hụt bước cả ở Premier League lẫn Europa League. Nhưng giờ thì họ đang rơi vào tình trạng kiểu như chưa đâu vào đâu.


Dĩ nhiên mặt trận nào cũng chỉ mới bắt đầu, cơ hội chiến thắng còn nguyên vẹn nhưng để có một cái kết vinh quang người ta thường phải khởi đầu chuẩn xác. Nếu Mourinho cần tìm một con đường đúng đắn để đi, ông có thể nhìn lại hành trình của Zidane, người làm Giám đốc bóng đá của Real khi ông cầm quân ở đó.

Khi Zidane lên nhậm chức HLV Real thay Benitez, đội bóng này vừa trải qua một chuỗi các kết quả thất vọng. Thông điệp mà Zidane gửi tới tất cả lúc đó là: “Tôi muốn từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng trận đấu các bạn phải nung nấu ý chí chiến thắng, phải coi đó như khoảnh khắc cuối cùng của sự nghiệp”.

Zidane không phân biệt đấu trường nào quan trọng hơn đấu trường nào. Đơn giản là đá đâu cũng phải thắng, giải nào cũng thế, đối thủ nào cũng vậy. Theo sau thông điệp ấy là những buổi tập với cường độ cao. Những đòi hỏi gia tăng với các cầu thủ. Và rồi những kết quả tốt đẹp đến sau đó. Real thiếu chút nữa vô địch Liga và chinh phục thành công Champions League.

Họ thắng trong mọi tình huống. Trong 90 phút. Trong hiệp phụ. Trong loạt sút luân lưu. Họ đang dẫn đầu Liga và vừa phá kỷ lục thắng liên tiếp nhiều nhất trong lịch sử CLB. Tất cả bắt đầu từ quyết tâm và đòi hỏi chiến thắng cao đến...tàn nhẫn của Zidane.  Đó là phương cách Mourinho cần tham khảo nếu ông muốn đưa Man United thoát khỏi cuộc khủng hoảng mới ở mức độ mini như hiện nay.

Khi tuyên bố Europa League không phải giải đấu United muốn tham dự, Mourinho khiến các cầu thủ hiểu là họ được phép...thất bại ở giải này. Và đó là một sự thả lỏng nguy hiểm về tâm lý. Đúng ra ông phải quán triệt cho đội bóng đắt đỏ của mình rằng không có chuyện phân biệt Premier League và Europa League, giải nào quan trọng hơn. Tất cả đều quan trọng và chiến thắng trong từng trận, trước bất cứ đối thủ nào là bắt buộc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm