Mourinho & Man United mất 7 năm mới đến được với nhau

23/05/2016 21:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jose Mourinho dự kiến chính thức trở thành tân HLV của Man United vào hôm nay là đoạn kết cho trò chơi trốn tìm mà ông cùng “Quỷ đỏ” đã trải qua hơn 7 năm qua.

Hãy bắt đầu câu chuyện từ chiếc thẻ đỏ của Nemanja Vidic trong trận Man United, dưới sự dẫn dắt của David Moyes, gặp Chelsea hồi đầu năm 2014, giai đoạn mà Mourinho lần thứ hai nắm quyền ở sân Stamford Bridge.

Khi tuyển thủ người Serbia rời sân, giữa những phản ứng tiêu cực của đám đông, có một thành viên của Chelsea lại bày tỏ sự đồng cảm với anh. Đó chính là Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có một cái nháy mắt với Vidic trước khi trung vệ này bước vào đường hầm.

Hành động đó khiến một số cổ động viên Man United chế giễu bằng câu hát: “Có phải ông muốn công việc của David Moyes?”.

Mourinho không ngần ngại dành những lời tôn trọng cho Man United trước khi trận đấu diễn ra: “Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đối đầu với một nhà vô địch. Chúng tôi không tiếp đón một đội bóng đang kém mình tới 11 điểm, chúng tôi gặp Man United”.

Mourinho sẽ mang đến điều gì cho Man United?

Mourinho sẽ mang đến điều gì cho Man United?

Jose Mourinho sắp được bổ nhiệm thay Louis van Gaal. Tuy nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ mang điều gì tới Man United?

Trong phòng họp báo sau trận, thái độ tôn trọng đối thủ của Mourinho không hề mất đi, khi cho rằng Chelsea đã may mắn mới giành được 3 điểm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không tin vào nhận định rằng Man United mùa 2013-14 là đội bóng tệ hại nhất trong suốt 25 năm qua.

Gạt qua một bên việc Sir Alex Ferguson quyết định chọn Moyes, thay vì ông, cho vị trí huấn luyện viên của Man United trước đó 8 tháng, Mourinho vẫn ra sức ve vãn đội chủ sân Old Trafford và không hề giấu diếm ý định đến với đội bóng mà ông khát khao được dẫn dắt

Cảm hứng từ Sir Alex

Một phần cảm tình với Man United của Mourinho đến từ Sir Alex. Khi đến nước Anh lần đầu tiên vào năm 2004, Mourinho sớm khẳng định được vị thế để trở thành đối trọng mới của Sir Alex, thay chỗ của Wenger trước đây.

Mối quan hệ giữa Sir Alex và Mourinho được thiết lập từ lần đối đầu giữa Man United và Porto ở Champions League mùa 2003-04. Sir Alex từng bước vào phòng thay đồ của Porto để chúc mừng thắng lợi của Mourinho. Họ đã cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang. Kể từ sau đó, họ thường xuyên uống vang cùng nhau như thế. Mourinho thậm chí từng gửi tặng Sir Alex những chai rượu vang tuyệt ngon.

Ý định kế nhiệm Sir Alex được Mourinho nung nấu vào năm 2009, cụ thể là trước trận đấu giữa Inter và Man United ở Champions League: “Tôi có thể phải chờ hơn 20 năm nữa (mới được dẫn dắt Man United)”. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chờ đợi khoảng thời gian như thế không, Mourinho không ngần ngại đáp: “Chẳng vấn đề gì cả”.

Khi dẫn dắt Real Madrid đối đầu với Man United năm 2013, Mourinho mô tả “đó là một trận đấu đáng chờ đợi”. Vị HLV 53 tuổi này từng ăn mừng theo kiểu “trượt cỏ” khi chứng kiến Cristiano Ronaldo ghi bàn vào lưới Man City. Nhưng ông lại dành sự tôn trọng dù đã đánh bại Man United: “Đội hay hơn đã thua. Chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng nhưng bóng đá là vậy”.

Mourinho có thể coi Arsene Wenger hay Rafael Benitez là kẻ thù ở nước Anh, nhưng ông chưa bao giờ làm điều ấy với Sir Alex. Và bây giờ, khi Van Gaal sắp rời đi, Mourinho đang có cơ hội để kế nhiệm Sir Alex.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm