Luis Suarez tiết lộ bí mật đằng sau thủ thuật câu giờ của Mourinho

06/11/2014 10:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez nói anh đã hỏi một cầu thủ Chelsea về chiến thuật câu giờ của họ ở Anfield trong trận lượt về tại Premier League mùa trước và nhận được câu trả lời: ‘Tôi có thể làm gì khác được? Nếu tôi không câu giờ, tôi sẽ không được thi đấu. Tôi biết làm gì đây?”

Suarez nói một trong các cầu thủ Chelsea tỏ ra lo ngại với chiến thuật câu giờ của Mourinho trong trận đấu mà cơ hội vô địch của Liverpool bắt đầu trở nên sáng tỏ. Suarez đã tiếp cận cầu thủ Chelsea mà anh không nêu tên, bày tỏ sự bức xúc của mình về chiến thuật quá thiên về phòng ngự mà Mourinho áp dụng trong trận đấu Chelsea thắng 2-0. Chelsea thủ nhiều đến mức mà Brendan Rodgers phải thốt lên là họ đỗ tới 2 xe bus trước khung thành.

“HLV nào cũng chơi theo cách ông ta cho là phù hợp nhất nên tôi không thành vấn đề chuyện Chelsea dựng xe bus 2 tầng trước khung thành. Điều duy nhất tôi không thích là ngay từ khi trận đấu bắt đầu họ đã câu giờ. Tôi tự hỏi tại sao họ lại đá như vậy ngay từ phút đầu tiên? Thậm chí tôi hỏi một trong những cầu thủ của họ và được trả lời: “Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Nếu ông ấy muốn tôi chơi như thế thì tôi phải chơi thôi. Tôi biết làm gì khác đây? Nếu không thì tôi không được ra sân”.

Cuối tuần này Liverpool tái đấu Chelsea lần đầu tiên kể từ trận đấu giữa họ cuối mùa trước. Suarez nhớ lại Steven Gerrard đã cảm thấy thất vọng sau cú trượt chân tạo điều kiện cho Demba Ba mở tỷ số cho Chelsea đến mức mà anh không buồn tham dự bữa ăn tối của PFA hôm đó. Theo chân sút nay đã chuyển sang khoác áo Barca, “nếu Chelsea không có được bàn thắng may mắn ấy, họ sẽ không ghi được bàn nào còn một khi Liverpool đã để thua một bàn thì việc gỡ lại là gần như không thể”.

Trong cuốn tự truyện mới phát hành, Suarez tiết lộ anh đã lầm khi bắt đầu nghĩ rằng Liverpool đã vô địch đến nơi. Anh đã nói một trong các thành viên ban huấn luyện Liverpool khi đó là liệu đội bóng có kế hoạch (ăn mừng) đặc biệt nào vào cuối mùa giải hay không và nghe thấy các đồng đội khác cũng công khai nói về chuyện Liverpool sắp vô địch.

“Chúng tôi bước vào trận đấu với Chelsea và biết rằng một trận hòa là ổn với Liverpool. Với bầu không khí ở Anfield và dù chúng tôi vừa đánh bại Man City, thái độ thi đấu của các cầu thủ vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi muốn chiến thắng. Tất cả chúng tôi đều hiểu là chỉ cần hòa Chelsea chúng tôi vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng. Điều tôi không ngờ là Chelsea lại cầu hòa. Thực tế họ đã chiến thắng nhưng tôi nghĩ nếu không có bàn mở tỷ số đầy may mắn đó thì họ sẽ không bao giờ ghi được bàn thắng”.

Tiếp tục hồi tưởng lại trận đấu đã khiến The Kop đi chệch đường ray vô địch mùa trước, Suarez viết tiếp trong tự truyện: “Chúng tôi biết một số cầu thủ vẫn thường đá chính của Chelsea sẽ không ra sân trong trận đấu với chúng tôi nhưng chúng tôi cũng hiểu là họ muốn vô đich. Mọi người đừng quên là họ vẫn còn cơ hội vô địch vào thời điểm đó. Họ sẽ phải chơi để chiến thắng. Vì thế nên tôi không hiểu vì sao họ lại tìm cách câu giờ”.

“Chúng tôi không chơi tốt nhưng thành thực mà nói tôi nghĩ Liverpool không thể làm gì khác hơn. Chúng tôi đối mặt với 10 cầu thủ Chelsea ở trước mặt, hầu hết đều đứng trong vòng cấm. Chúng tôi có thể thử phối hợp 1-2 hoặc luân chuyển bóng nhanh để tìm cách kéo họ rời vị trí, tìm cách tạo khoảng trống nhưng kéo được người này thì lập tức lại có người khác trám chỗ. Rất khó tấn công khi bạn không tìm được khoảng trống để xâm nhập trong khi thời gian mỗi lúc một cạn dần. Cách họ câu giờ làm chúng tôi khó chịu”.

“Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ hình dung được trong kịch bản lại có pha trượt chân của Steven. Điều đó khiến chúng tôi thực sự gặp khó khăn. Chelsea cũng không ngờ họ lại có bàn thắng theo cách đó. Làm sao bạn có thể làm cho một cầu thủ trượt chân được?”.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm