Tiết lộ kế hoạch đào tẩu của M.Jackson năm 2005

12/09/2011 06:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Jermaine, anh trai của Michael Jackson, đã bí mật sắp xếp để em trai bay tới Bahrain nếu như Vua pop bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em tại phiên tòa hồi năm 2005, bởi Jermaine lo ngại em trai mình sẽ không thể sống nổi nếu như phải ngồi tù.

Michael Jackson cùng cha (trái) và anh trai Jermaine tới tòa án hồi năm 2005

Những điều này đã được Jermaine tiết lộ trong cuốn sách mới của mình - You Are Not Alone: Michael Through A Brother’s Eyes (Em không cô đơn: Michael qua đôi mắt của một người anh).

Năm 2003, Jackson bị buộc tội lạm dụng tình dục cậu bé tuổi vị thành niên Gavin Arvizo. Phiên tòa kéo dài 5 tháng và cuối cùng anh được tuyên bố trắng án. Giờ đây Jermaine mới cởi mở nói về những khó khăn mà gia đình Jackson phải đối diện trong thời gian đó. Jermaine cho biết, anh muốn Jackson thoát khỏi Mỹ nếu bị tù giam và thậm chí đã bố trí một máy bay riêng để chở anh tới Bahrain. Trong cuốn sách mới, Jermaine kể: “Tôi vồ lấy điện thoại khách sạn và gọi. Người trả lời đầu dây bên kia đã đưa ra lời cam đoan, vâng chiếc máy bay riêng vẫn sẵn sàng. Vâng, mọi việc đã được sắp xếp. Nếu bị kết tội chiếc máy bay này sẽ đưa Michael tới Bahrain để bắt đầu một cuộc sống mới”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm