Miroslav Klose và kỷ lục World Cup: Người bình thường ở Castelao

22/06/2014 05:37 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Phút thứ 71 của trận đấu, Benedikt Hoewedes đánh đầu đưa bóng vào góc xa, Miroslav Klose có mặt kịp thời, tung cú ra chân nhẹ nhàng. Vào! Màn ăn mừng lộn Salto quen thuộc. Klose đã đi vào trang vàng lịch sử bóng đá thế giới khi sánh ngang Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup mọi thời đại.

Cú Salto ấy gợi nhớ những ngày đầu tiên người ta thấy anh trong màu áo “Die Mannschaft” khi anh ghi tới 5 bàn thắng bằng đầu ở World Cup 2002. Ở tuổi 36, sự nghiệp đỉnh cao đã qua từ lâu, sức khỏe và thể lực chẳng còn dẻo dai để những màn lộn Salto - đã trở thành thương hiệu có thể đầy tính thẩm mỹ như trước. Nhưng khi người Đức cần tới anh, Klose luôn sẵn sàng. Bàn thắng ấy đã cứu cho đội tuyển Đức một trận thua.

Những ký ức đẹp đẽ ùa về với người hâm mộ. Chàng trai trẻ vô danh năm nào cùng “Die Mannschaft” đi vào chung kết World Cup 2002 bằng 5 pha đánh đầu. Rồi 4 năm sau, khi trái bóng ấy trở về đất Đức, anh lại ghi 5 bàn thắng bằng chân. Mùa hè Nam Phi 2010, ở tuổi 32, không nhiều người còn hy vọng một Klose – vốn thi đấu rất mờ nhạt ở Bundesliga, lại có thể ghi thêm 4 bàn cho đội tuyển Đức.

Klose đến Brazil sau một mùa giải khá khó khăn ở Lazio. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà HLV Joachim Loew đang tin dùng, thứ bóng đá người ta vẫn gọi là “số 9 ảo” lại không có chỗ cho những tiền đạo cắm như anh. Và đương nhiên, Klose hài lòng với băng ghế dự bị. Thế rồi bàn thắng thứ 15 đã tới, trong thời khắc quan trọng nhất.

Klose đã vượt huyền thoại Gerd Mueller để trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất Đức tại World Cup qua mọi thời đại

Lớn lên trong 1 gia đình thể thao, mẹ là cầu thủ bóng ném nổi tiếng người Ba Lan và bố là cựu cầu thủ ĐTQG Ba Lan. Nhưng người ta cũng khó ngờ rằng một cậu bé mảnh mai từng chơi bóng tại 1 đội bóng chỉ mang tính chất “làng xã” như Blaubach/Diedelkopf - đứng hạng 7 theo phân cấp bóng đá Đức, lại sản sinh ra 1 sát thủ có thể “vượt mặt” Gerd Mueller!

Bởi vì ở tận tuổi 20 - khi mà những Lukas Podolski, Mesut Oezil, Toni Kroos của ngày hôm nay đã có tiếng tăm thì thậm chí Klose vẫn chưa được phép đá bóng chuyên nghiệp. Sau 1 năm " du học " ở đội bóng cũng chẳng danh tiếng gì như FC Homburg, Klose được chuyển tới đội hình II của Kaiserslautern.Tuổi 22 gần đến, Klose với những nỗ lực và sự rèn luyện miệt mài, đã chính thức được gọi lên thi đấu cho đội 1. Cuối cùng thì ở cái tuổi mà nhiều cầu thủ đã trở thành ngôi sao, anh mới có được ngày trở thành cầu thủ thực sự.

33 bàn/67 trận góp mặt, Klose được gọi ngay vào đội tuyển quốc gia. Mà thực sự, đó là thời điểm hàng công Mannschaft lúc đó đang rơi vào thảm họa khi quá khan hiếm những đôi chân biết ghi bàn. Người Đức và ông Voeller gặp cơn hạn hán tài năng, chẳng thể so bì với Mannschaft của Joachim Loew thời điểm này. Và chỉ mới 2 năm trước, họ cũng đã rơi vào khủng hoảng tại Euro. Sự nghiệp anh sang trang với 5 bàn thắng tại World Cup.  Sát thủ trên không”, người ta gọi anh như thế lúc bấy giờ, đặc biệt là cú hat-trick vào lưới Ả rập đã chứng minh với thế giới rằng ông Voeller không hề nhầm khi đưa 1 cầu thủ vô danh tiểu tốt tới Hàn Quốc.

Klose đã vượt huyền thoại Gerd Mueller để trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất Đức tại World Cup qua mọi thời đại. Nhưng anh không bao giờ muốn được đem ra so sánh với Mueller cũng như không thích nói về những kỷ lục. Klose bình dị, hiền lành như số áo 11 của anh, chẳng nổi bật, và sẽ không bao giờ là mốt. Sau 12 năm, anh vẫn sẽ mãi là Klose như thế trong lòng người hâm mộ. Bình lặng mà tận hiến.

Có thể Klose đã đúng. Những con số sẽ chẳng là gì với từng ấy năm, 4 mùa World Cup mà anh đã hết mình cống hiến cho đội tuyển Đức. Tình yêu và sự tận hiến mà anh đã giành cho màu áo đội tuyển quốc gia có thể viết lên những giai thoại đẹp đẽ nhất về bóng đá. Bởi đôi khi sự vĩ đại không đến từ danh tiếng, từ giá trị chuyển nhượng. Klose là một cầu thủ bình thường, nhưng  anh sinh ra là để làm những điều phi thường. Klose sinh ra không phải để trở thành 1 ngôi sao mà chỉ để mang những nụ cười hạnh phúc cho người hâm mộ đội tuyển Đức.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm