Milan và Napoli: Chung nỗi lo trước đại chiến

10/04/2023 09:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

Cuộc "nội chiến" Italy tại tứ kết Champions League chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra, nhưng cả Milan và Napoli đều đang cảm thấy bất an về hàng tấn công.

Sau mưa rào lại là nắng hạn. Không ngờ một Milan tưởng đã lột xác bằng trận đại thắng đầy kinh ngạc trên sân Napoli 1 tuần trước lại lập tức bế tắc hoàn toàn trước một đối thủ khiêm tốn như Empoli. Tất nhiên đây là trận Milan cất giữ nhiều trụ cột, nhưng ngay cả khi các ngôi sao tốt nhất cùng góp mặt ở cuối trận thì họ cũng không thể ghi bàn. Mục tiêu giành 3 điểm để lấy tinh thần cho Champions League không đạt được, mà trái lại, sự kém cỏi của đội ngũ dự bị khiến HLV Stefano Pioli hết sức lo lắng. Milan chẳng những cần lực lượng này cho trường hợp đội hình A bị bắt bài hoặc xuống sức, mà còn cho lịch đấu rất cần xoay vòng hiệu quả ở giai đoạn cuối mùa.

Ante Rebic từng là một ngôi sao của nửa sau mùa giải. Đó là nửa cuối mùa 2020-21, khi anh chơi rực sáng, ghi tới 12 bàn trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 để đưa Milan tới Champions League. Nhưng Rebic ngày đó đã biến mất rồi. Anh bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội rất tốt trong trận hòa Empoli. Divock Origi là nỗi thất vọng còn lớn hơn. Siêu dự bị ở Liverpool ngày trước đã hóa thành kẻ vô dụng ở Milan. Trước Empoli, tiền đạo người Bỉ chỉ chuyền chính xác 10 lần, không nhiều hơn số lần để mất bóng (7) là mấy. Anh không ghi bàn từ hôm 29/1, còn bàn gần nhất đem về điểm số cho Milan là từ tháng 10/2022. Ngoài ra, tân binh De Ketelaere tiếp tục "tàng hình" mỗi khi vào sân. Tất cả họ đều đã phải chịu tiếng la ó phẫn nộ của khán giả trên sân San Siro. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ là có hạn. Dù HLV Pioli vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò thì ai cũng hiểu rằng chính ông là người thất vọng hơn bất cứ ai.

Milan và Napoli: Chung nỗi lo trước đại chiến - Ảnh 1.

Napoli đang cầu khấn Osimhen kịp bình phục cho đại chiến Milan

Sự kém cỏi của đội hình B cũng là nỗi lo của HLV Luciano Spalletti bên phía Napoli, đặc biệt trong bối cảnh những chân sút tốt nhất có thể phải vắng mặt ở trận lượt đi trên sân Milan do chấn thương. Trên sân Lecce, tiền đạo trẻ Giacomo Raspadori đã được đá chính, song anh gần như không tồn tại suốt 65 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Giovanni Simeone. 2 tháng ngồi ngoài do chấn thương đã lấy mất hết cảm giác bóng của Raspadori. Simeone cũng không khá khẩm hơn, đồng thời chính cầu thủ này cũng có nguy cơ rất cao không thể ra sân trước Milan do chấn thương. Anh chỉ đá được 15 phút sau khi vào thay Raspadori trên sân Lecce.

Napoli lúc này phải cầu trời cho "sát thủ" Victor Osimhen kịp bình phục cho chuyến làm khách San Siro, nhưng chưa có gì chắc chắn. Tình hình sẽ rõ ràng hơn sau buổi kiểm tra trong hôm nay. Nếu Osimhen không đủ khỏe để trở lại đội hình chính, Napoli quả thực sẽ gặp rắc rối lớn. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm