Milan: Mang “trẻ con” ra làm việc lớn?

13/01/2013 14:15 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của M'baye Niang trong khoảng 50 phút trận gặp Juve ở Coppa Italia đã gây ấn tượng mạnh lên ông Allegri. Hôm nay, khi Pazzini bị treo giò, Niang sẽ được trao cơ hội.

Vào sân ở phút 71 trong trận gặp Juve, khi thế trận đang giằng co, Niang đã tạo nên sức hút mạnh mẽ. Được Allegri bố trí chơi tiền đạo phải sở trường, thể lực sung mãn của anh đã không ít lần làm khổ De Ceglie. Những tình huống xử lý bóng của cầu thủ 18 tuổi này vẫn còn non, nhưng ở anh có sự nhiệt tình và hoang dã. Trong 50 phút, Niang di chuyển khắp sân, kiến tạo, tranh chấp và tìm bóng. Ít nhất 3 lần, anh gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành Storari bằng những cú dứt điểm. Thỉnh thoảng, trong không khí căng thẳng của hiệp phụ, cầu thủ người Pháp này vẫn đủ bình tĩnh thực hiện một vài pha bóng ngẫu hứng, điển hình là cú “xỏ kim” trêu tức Matri đã tạo ra một cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng milanista.

Tiềm năng của Niang và sự trưởng thành mau chóng của El Sha chính là nguyên nhân Milan “làm kiêu” với Balotelli. Deschamps miêu tả anh là “một thảm họa ngoài sân cỏ”. Gattuso mắng Milan, “đã quá dễ dãi trong vấn đề đạo đức cầu thủ” từ sau thế hệ của anh: dễ dàng kí hợp đồng với một “cậu bé hư”, chưa có “số má” gì đã dối trá và vi phạm kỉ luật (Niang bị cảnh sát bắt vì lái xe không mang bằng lái, sau đó, nói dối mình là Traore). Nhưng có một điều chắc chắn, trên sân bóng, Niang là một thằng nhóc được việc. Khả năng di chuyển rộng, thể lực sung mãn và đôi phút ngẫu hứng của anh sẽ rất có ích cho hàng công Milan, vốn đang quá phụ thuộc vào El Shaarawy và đôi khi “trì trệ”.

Sau trận đấu, ông Allegri tỏ ra đặc biệt ấn tượng với Niang, và hứa sẽ cân nhắc cho anh đá chính trong trận đêm nay. Một kịch bản đáng chờ đợi: Milan ra quân với hàng công 9x: Niang (1994)-Bojan (1990)-El Sharawy (1992), đối đầu với Icardi (1993) bên phía Samp, cầu thủ lớn từ lò La Masia, vừa trừng phạt Juve bằng một cú đúp ngay ở Juventus Stadium. Ngày của những đứa trẻ?

Với tính cách của Allegri, một người rất cầu toàn, khả năng đá chính của Niang chỉ khoảng 50%. Nhưng kịch bản “cậu bé diệu kì” người Pháp này được vào sân từ ghế dự bị là rất sáng sủa. Niang mới đá 13 phút ở Serie A, 2 trận ở Coppa Italia và ghi 1 bàn. Sau Coppa Italia, người Milan hẳn đang rất nóng lòng chờ đợi cầu thủ “tài năng hơn cả Balotelli” này (theo lời Berlusconi) ghi dấu ấn ở Serie A. Thêm một chú nhóc Rossonero nữa được “xuất xưởng”?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm