Milan giành vé Champions League: Nào, giờ thì 'đi chợ' thôi!

30/05/2023 06:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

Milan đã chính thức giành vé dự Champions League mùa giải thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Juventus 1-0 ngay trên sân khách, ở trận đấu họ chỉ cần một kết quả hòa. Giờ là lúc bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị cho tương lai.

Từng được dự đoán sẽ căng thẳng đến phút chót, song cuộc đua Top 4 lại kết thúc tương đối chóng vánh với thất bại đồng loạt của những kẻ thách thức Roma, Atalanta và Juventus. Napoli, Lazio, Inter và Milan sẽ là các đại diện của Serie A ở Champions League mùa giải tới.

Khép lại mùa giải thành công

Mùa giải 2022-23 xem như đã kết thúc một cách thành công với Milan. Lọt vào tới bán kết Champions League và đạt mục tiêu cán đích trong Top 4 sớm trước 1 vòng đấu là kết quả ấn tượng, đặc biệt nếu nghĩ về khoảng thời gian đại khủng hoảng đầu năm 2023. Milan được hưởng lợi rất nhiều từ vụ bê bối của Juventus, nhưng đó không phải là may mắn. Juve phạm luật thì phải chịu sự trừng phạt. Trận gặp Verona ở vòng 38 Serie A cuối tuần này được xem như màn "báo công" của thầy trò HLV Stefano Pioli với người hâm mộ, những người mà ngay cả khi đội bóng suy sụp nhất, vẫn luôn song hành và không ngừng cổ vũ.

Là đương kim vô địch Serie A, Milan hiển nhiên được kỳ vọng sẽ bảo vệ được danh hiệu. Tuy nhiên, không thể trách việc họ phải trao vương miện cho Napoli, nhà vô địch xứng đáng mùa này. Đội hình Milan đã bị suy yếu so với mùa trước do sự ra đi của Kessie, một trong những cầu thủ quan trọng nhất, cùng sự sa sút của nhiều nhân tố trụ cột như Tomori, Calabria, Kalulu. Chấn thương dài ngày của thủ môn chính Maignan cũng khiến Milan lao đao, trong khi các tân binh và đội hình B có rất ít đóng góp mỗi lần được lựa chọn thi đấu. Một mùa Hè chuyển nhượng thất bại suýt khiến Milan phải trả giá đắt. Với nguồn lực hạn hẹp chỉ gồm khoảng 14-15 cầu thủ đáng tin cậy, HLV Pioli đã làm rất tốt công việc của mình.

Với việc lọt vào tới bán kết Champions League, vượt xa mọi kỳ vọng hồi đầu mùa, Milan đã có mùa giải đại thắng về mặt tài chính. Khoản thu nhập ước tính lên tới 125 triệu euro từ đấu trường bạc vàng này (gồm tiền thưởng, tiền bản quyền truyền hình, tiền bán vé và quảng bá) giúp Milan có thể nghĩ đến một báo cáo tài chính màu xanh lần đầu tiên kể từ năm 2006. Đó cũng là nền tảng để Milan nghĩ về một kỳ chuyển nhượng có thể chi nhiều tiền hơn để nâng cấp đội hình. Theo Sky, Milan sẽ có khoảng 70 triệu euro cho thị trường cầu thủ, chưa tính các khoản bổ sung nhờ bán đi những người thừa và tiết kiệm từ lương của những người ra đi.

Milan giành vé Champions League: Nào, giờ thì “đi chợ” thôi! - Ảnh 1.

Mùa giải này có thể xem là thành công với Milan

 Giờ là lúc shopping

Việc giành vé dự Champions League sớm trước 1 tuần có ý nghĩa không nhỏ với Milan, bởi ngay lúc này, họ đã phải lao vào công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới. Hơn ai hết, Milan hiểu rất rõ lợi ích của việc "đánh nhanh, thắng sớm" trong các vụ mua sắm để tránh cạnh tranh, đồng thời giúp HLV Pioli chủ động hơn cho các toan tính chiến thuật. Thực tế chứng minh những bản hợp đồng thành công nhất của Milan dưới tay bộ đôi giám đốc Maldini - Massara đều là những thương vụ được chốt rất sớm trong mùa Hè (như Hernandez, Tomori, Maignan, Bennacer, Tonali, Giroud), trong khi các thương vụ mua vội hoặc kéo quá dài thường thất bại (như Bakayoko, Dest, De Ketelaere).

Theo các thông tin mới nhất, Milan đã có tiền vệ người Nhật Bản Daichi Kamada theo dạng miễn phí từ Frankfurt, người sẽ đến khám sức khỏe và ký hợp đồng 5 năm trong tuần này. Tiền vệ Ruben Loftus Cheek của Chelsea cũng ở rất gần sân San Siro. Cả hai đều 27 tuổi và đang ở thời điểm sung sức nhất. Đó là những người Milan chỉ đợi có vé Champions League là sẽ đàm phán dứt điểm. Họ cũng đã chiêu mộ xong thủ môn 31 tuổi Marco Sportiello (miễn phí) từ Atalanta để thay thủ môn dự bị Tatarusanu. Một trong những mục tiêu quan trọng của Milan mùa shopping này là tăng số cầu thủ nội để đáp ứng tiêu chuẩn của UEFA khi đăng ký cầu thủ dự Champions League.

Phát biểu sau trận thắng Juventus, HLV Pioli nhấn mạnh "Tôi không phải người lo việc chuyển nhượng, nhưng tôi nghĩ việc này tùy vào tham vọng của CLB. Nếu muốn đá tốt ở cả 2 giải đấu và lặp lại thành tích tại Champions League mùa này, Milan phải chiêu mộ cầu thủ giỏi. Trẻ và tài năng thì rất tốt, nhưng đội bóng cũng cần những người giàu kinh nghiệm". Đó có thể xem là lời nhắc của Pioli dành cho Maldini về việc ông muốn có Sergej Milinkovic-Savic, tiền vệ ngôi sao 28 tuổi của Lazio. Mức giá khoảng 35 triệu euro là rất hời cho một cầu thủ đẳng cấp và nhiều năm tỏa sáng ở Serie A, tuy vậy mức lương đòi hỏi không nhỏ (khoảng 4-5 triệu euro/năm) của Sergej đang là cản trở chính, bởi Milan chủ trương quản lý chặt quỹ lương. 

Lois Openda là mục tiêu số 1

Theo Gazzetta dello Sport, Milan đã xác định chân sút người Bỉ Lois Openda là mục tiêu số 1 để tăng cường hàng tấn công. Tiền đạo 23 tuổi này đã chơi bùng nổ ngay ở mùa giải đầu tiên đá cho Lens sau khi chuyển đến từ CLB Vitesse (Hà Lan). Anh ghi 20 bàn và kiến tạo 3 bàn trong 37 trận Ligue 1. Không có thể hình tốt (chỉ cao 1m77), nhưng Openda rất nhanh, mạnh mẽ và bền bỉ. Anh chưa vắng mặt bất cứ trận nào của Lens mùa này. Thể chất ấn tượng đó của Openda là điều Milan rất cần, khi họ đã gặp quá nhiều rắc rối với việc các tiền đạo Origi, Rebic hay thậm chí cả Leao, Giroud cũng thường xuyên dính chấn thương. Dự kiến Milan sẽ phải chi khoảng 25 triệu euro để có cầu thủ này.

 Nguyên Vĩnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm