Milan bị loại sớm: Cái chết của DNA Champions League

12/03/2014 09:24 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan đã không thể làm nên lịch sử sau thất bại 1-4 trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League, và cuộc phiêu lưu của họ ở Champions League mùa này chấm dứt. Cùng với việc vật lộn ở Serie A, Milan khó tránh khỏi viễn cảnh sớm nhất phải đến mùa giải 2015-2016 mới có thể trở lại Champions League.

Dù bị chọc thủng lưới ngay đầu hiệp 1 bởi Diego Costa nhưng Milan cho thấy họ có thể ngược dòng trong 45 phút đầu tiên khi bàn gỡ hòa 1-1 của Kaka khiến áp lực dồn lên đội chủ nhà. Sau bàn thắng ấy, đội bóng Italy chiếm ưu thế trên sân nhưng Kaka trở thành tội đồ vì đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cực quan trọng trước khi Arda Turan dứt điểm đưa bóng chạm người đổi hướng đi vào lưới Milan, khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Atletico trước khi họ giành chiến thắng cuối cùng.

Atletico và HLV Diego Simeone của họ xứng đáng được ngợi khen với chiến công vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 17 năm. Nhưng đây là cuộc chiến mà Milan có lí do để tiếc nuối bởi họ đã không tận dụng được những cơ hội của mình trong những thời điểm then chốt của cả hai lượt trận đi và về.



Milan, bao giờ trở lại?

Milan hành quân tới Tây Ban Nha với niềm tin rằng họ có thể đi tiếp. Clarence Seedorf khẳng định Milan phải chơi  vì danh dự và màu cờ sắc áo của CLB. Nhưng cựu HLV Milan Arrigo Sacchi có lí khi nói rằng đội bóng Italy đã không làm được như họ nói và ông chỉ trích cầu thủ Milan. Milan không chỉ gây thất vọng trên phương diện phòng ngự mà ở khâu tấn công, những cá nhân chủ chốt của họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước trận đấu người ta đã tin rằng đây là lúc Mario Balotelli thể hiện vai trò đầu đàn của mình, dẫn dắt đội bóng vượt qua gian khó. Nhưng anh đáp lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Tiền đạo 23 tuổi đã không làm gì nhiều để chứng tỏ cho các nhà phê bình thấy họ đã lầm khi chỉ trích anh “không phải một nhà vô địch” và “không phải cầu thủ để Milan có thể xây dựng đội bóng xung quanh”.

Đúng là nói nhiều thì có nguy cơ mổ xẻ trận đấu quá đà nhưng rõ ràng tuyển thủ Italy còn phải làm nhiều việc để chứng tỏ mình trong khi các cầu thủ Milan khác cũng gây thất vọng. Ông Sacchi nói rằng cầu thủ Milan tấn công một cách đơn lẻ quá nhiều trong khi bóng đá ngày nay đề cao sức mạnh của lối chơi đồng đội. Chiếu theo hoàn cảnh của Milan lúc này thì những đánh giá của Arrigo Sacchi được coi là khắt khe nhưng có một thực tế nghiệt ngã là Seedorf còn phải học hỏi nhiều và phải chứng tỏ được trong mùa Hè 2014 rằng anh tìm ra giải pháp cho vấn đề của Milan.

Ngay từ bây giờ người ta đã lập tức bàn về chuyện bao giờ Milan sẽ trở lại giải đấu vẫn thường được coi là chảy trong DNA của họ. Cái nhìn bi quan ấy về tương lai là chuyện đương nhiên nếu nhìn vào những điểm yếu của đội Milan hiện tại. Tuy nhiên, thất bại này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả những cầu thủ Milan về việc họ cần phải làm gì.

Liệu Adil Rami có xứng đáng để Milan bỏ ra số tiền 7 triệu euro mua đứt anh hay không? Liệu Milan có thể trông chờ Balotelli đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt đội bóng tiến lên không? Liệu duy trì tập thể những cầu thủ giàu kinh nghiệm có phải là giải pháp đúng đắn để xây dựng lại đội bóng hay Milan sẽ trở lại với kế hoạch đào tạo trẻ mà lẽ ra họ không bao giờ nên từ bỏ?

Dù đúng dù sai thì đây là những câu hỏi mà Rossoneri sẽ phải trả lời sau thất bại tồi tệ này và những gì họ trải qua ở mùa giải này. Kết quả chung cuộc của trận đấu rõ ràng là đáng ngại nhưng điều đáng lo nhất là khoảng cách về chất lượng giữa Atletico với người khổng lồ của bóng đá Châu Âu một thời.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm