Milan bay cao, Roma của Mourinho chìm sâu ở vòng 2 Serie A

28/08/2023 06:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

Milan và Roma đã có sự chuẩn bị hoàn toàn trái ngược cho màn đối đầu trực tiếp tại sân Olimpico cuối tuần này. Trong khi Milan bay cao với thắng lợi đậm 4-1 trước Torino thì Roma thất thủ 1-2 trên sân Verona, đội suýt xuống hạng mùa trước.

Có một Milan "made in Chelsea" đang hình thành. Đó là sự thật. Các cầu thủ được mua về từ Chelsea không chỉ áp đảo về số lượng trong đội hình chính của Milan mùa này, mà còn đang tạo ra những ảnh hưởng rất lớn lao. Christian Pulisic tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng thứ 2 chỉ sau 2 trận đầu khoác áo Milan (là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên cho CLB sau Bierhoff, Shevchenko, Balotelli và Menez); Olivier Giroud tiếp tục chơi hiệu quả tuyệt đối với 3 bàn thắng và hiệu suất sút penalty thành công 100%, bên cạnh 1 pha kiến tạo; Ruben Loftus-Cheek đã có đường chuyền thành bàn đầu tiên và Fikayo Tomori vẫn là sự lựa chọn số 1 ở hàng thủ dù đã tỏ ra xuống phong độ. 5 trong số 6 bàn thắng Milan đã ghi được là của cựu cầu thủ Chelsea, 2 trong số đó cả người ghi bàn lẫn kiến tạo đều đến từ đội bóng London.

Trong đó, Pulisic là ngôi sao sáng nhất. Đội bóng mới, giải đấu mới, vị trí mới không thể khiến ngôi sao 24 tuổi bối rối chút nào. Ngoài đóng góp cụ thể bằng 2 bàn thắng sau những pha phối hợp ăn ý với các "đồng đội cũ", "Đội trưởng Mỹ" còn xứng đáng là linh hồn cho những pha tấn công của Milan. Được xếp đá tiền đạo phải trong sơ đồ 4-3-3, nhưng Pulisic thường xuyên di chuyển vào trung lộ để đóng vai trò của một "số 10", phát huy những gì anh làm tốt nhất. Sự xuất sắc của Pulisic đã san sẻ bớt gánh nặng trên vai Rafael Leao, người cũng đã chơi rất tốt trước Torino với 1 kiến tạo và kiếm được 1 quả penalty, trong đó pha phối hợp giúp Theo Hernandez ghi bàn đẹp mắt là sự nhắc nhở rằng cánh trái cực mạnh của Milan đang dần hồi sinh.

Vòng 2 Serie A: Milan bay cao, Roma chìm sâu - Ảnh 1.

Pulisic tiếp tục tỏa sáng giúp Milan toàn thắng 2 trận đầu mùa

Trái ngược với sự thăng hoa của Milan, Roma đã gây thất vọng tràn trề ngay khi mùa giải vừa bắt đầu. Vòng mở màn, họ bị Salernitana cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Olimpico. Rạng sáng qua, họ để thua không thể bào chữa trên sân Verona. Đó là trận thua thứ 3 trong 4 lần gần nhất Roma đến làm khách đối thủ nhược tiểu này. Hàng công của Roma đón chào sự trở lại sau chấn thương của thủ lĩnh Paulo Dybala, nhưng hiệu quả vẫn chỉ là con số 0, thậm chí Dybala còn bị phạt thẻ vàng sau một tình huống giả vờ ngã trong khu cấm địa đối thủ. Bàn gỡ duy nhất được ghi do công của tiền vệ tân binh Hossem Aouar, nhưng HLV Jose Mourinho (trận này vẫn chịu án cấm chỉ đạo) khó có thể vui nổi khi những người khác thi đấu dưới sức, nhất là ở hàng thủ. Mất Roger Ibanez (bán sang Saudi Arabia), Roma đã để thủng lưới 4 bàn chỉ sau 2 trận, thật đáng báo động.

Roma lúc này đang phải chạy đua với thời gian để hoàn tất thương vụ mượn tiền đạo Romelu Lukaku nhằm kịp có anh cho trận đại chiến Milan đêm 1/9 tới. Được biết, các bên gần như đã đạt thỏa thuận về hợp đồng mượn 1 năm (không kèm điều khoản mua đứt) với mức phí 5 triệu euro và Lukaku sẽ chấp nhận giảm lương xuống 7,5 triệu euro để nhanh chóng rời Chelsea. Roma gần như là lối thoát duy nhất cho Lukaku sau khi Juventus, Milan đều không còn quan tâm. 

 

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm