Michael Carrick lại dính chấn thương: Ai đen đủi hơn Carrick?

13/11/2014 07:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2014 đúng là quá đen đủi với Michael Carrick. Anh gặp rắc rối ở mùa 2013-14 vì chấn thương liên tục và sau đó không thể dự World Cup 2014. 

Chưa dừng lại ở đó, Carrick cũng không thể hoàn thành quá trình tập huấn trước mùa giải 2014-15 với Man United vì chấn thương đầu gối. Và khi Carrick hoàn toàn hồi phục trong 2 tuần trở lại đây, những người yêu mến anh đã kỳ vọng vào một sự trở lại. Thực tế là trong lần đầu tiên đá chính mùa này trước Crystal Palace, Carrick đã chơi cực hay. 

Khi số phận lại trêu ngươi Carrick

Một suất ở đội tuyển Anh là hoàn toàn xứng đáng cho Carrick. Nhưng chỉ sau 20 phút tập luyện với các đồng đội trên tuyển hôm thứ Tư, anh lại dính chấn thương háng và buộc phải trở lại CLB để điều trị. Carrick không hề vội vã trở lại. Anh cũng chẳng bị quá tải, nhưng vẫn dính chấn thương. Đó chỉ là một vận rủi khác của Carrick, vốn đã đeo bám anh suốt cả năm nay. Carrick mới tiến một bước nhưng lại phải lùi hai bước. 

“Michael Carrick sẽ trở lại CLB sau khi dính chấn thương nhỏ ở háng trong lúc tập luyện. Chúng tôi sẽ không triệu tập Carrick vào thời điểm này”, thông báo từ FA cho hay. Điều đó cũng có nghĩa là anh không thể tham dự hai trận đấu với Slovenia và Scotland trong màu áo Tam sư. Thậm chí, khả năng kịp bình phục cho trận đấu với Arsenal vào ngày 22/11 tới cũng bị nghi ngờ.

Carrick quá đen đủi

Nhưng Carrick đã quá quen với những sự việc không may. “Khi tôi đang trên máy bay trở về Manchester từ Southampton, Roy Hodgson đã gọi và nói với tôi rằng tôi chỉ ở chế độ chờ cho một suất dự World Cup bởi tôi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương”, Carrick nhớ lại thời điểm mà anh biết rằng mình sẽ không thể tới Brazil. 

Thất vọng, nhưng Carrick chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. “Tôi thậm chí còn chưa có ý nghĩ sẽ chia tay tuyển Anh. Tôi cảm thấy sụp đổ và thất vọng cho các chàng trai của tuyển Anh. Họ đã cống hiến hết mọi thứ. Tôi đã tận hưởng mùa Hè của mình, được nghỉ ngơi và cảm thấy mọi thứ rất ổn”.

Nhưng chỉ một tuần sau đó, Carrick bị tổn thương mắt cá trong khi tập luyện và cần trải qua một ca phẫu thuật. Ngày 17/7, anh được các bác sỹ nói rằng cần 3 tháng để chấn thương này hoàn toàn bình phục. “Nó gần như giết tôi bởi tôi đã tập luyện rất tốt trong mùa Hè và cảm thấy rất ổn. Ngày đầu tiên của Louis Van Gaal ở CLB cũng là ngày tôi lên bàn mổ nên mọi thứ thật sự tệ. Nhưng ông ấy và các cộng sự luôn ủng hộ tôi, ngay từ ngày đầu tiên”.

Carrick cảm thấy rằng chấn thương mắt cá này đã khiến quá trình đàm phán hợp đồng mới của anh với CLB bị trì hoãn. Hợp đồng hiện tại của Carrick sẽ đáo hạn vào cuối mùa. “Thật sự là chưa có gì xảy ra cả. Thành thật mà nói, với chấn thương này, tôi không kỳ vọng vào một bản hợp đồng mới. Có thể nó sẽ đến vào Giáng sinh hoặc sau đó. Tất nhiên là tôi muốn ở lại, tôi chẳng có nơi nào khác để đi cả”.

Chưa muốn dừng lại

Nhưng có lẽ Carrick đã quá lo xa. Van Gaal thật sự thích và đánh giá cao sự đa năng của anh. Anh trở lại sân cỏ ngày 2/11 trong trận derby Manchester và đá trong vai trò của một trung vệ. “Đó không phải là lần đầu tiên tôi đá ở đó. 5 hay 6 năm trước đây mới là lần đầu tiên tôi đá trung vệ và không dễ để làm quen ở vị trí này, nhưng trong mỗi mùa giải, tôi đều chơi ở đó một chút. Tôi không nói rằng tôi hoàn toàn thoải mái ở vị trí này bởi nó thuộc về bản năng. Ở tuyến giữa, tôi thường làm mọi thứ mà đôi khi không cần suy nghĩ, nhưng đá trung vệ thì khác”.

Ba ngày trước khi Van Gaal xếp Carrick đá tiền vệ sở trường trong trận thắng Palace, anh được HLV Hodgson gọi vào tuyển Anh. Van Gaal vui vẻ chấp nhận cho dù tiền vệ của ông mới thi đấu khoảng 2 tiếng trong 6 tháng qua. Đó là một quyết định mà giờ ông đang cảm thấy tiếc nuối khi Carrick chỉ tập trung với tuyển Anh được 2 ngày trước khi phải trở lại CLB vì chấn thương háng.

Số lần khoác áo tuyển Anh của Carrick sau 13 năm vẫn dừng lại ở con số 31, một điều kỳ lạ với cầu thủ đã 5 lần vô địch Premier League và 1 lần giành Champions League. “Tôi cảm thấy thất vọng bởi tôi muốn được ra sân nhiều hơn. Nhưng một phần là lỗi của tôi. Tôi đã không chơi tốt khi hoàn toàn khỏe mạnh vào một số thời điểm”.

Nhưng có lẽ đó là số phận của Carrick, một tiền vệ hiếm có nhưng cũng rất đen đủi của bóng đá Anh.

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm