Tại sao fan Man United chưa cần hoảng loạn sau thảm họa Leicester?

24/09/2014 20:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis Van Gaal có lẽ không thể tưởng tượng ra rằng khi chứng kiến Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở Bán kết World Cup 2014, sẽ có ngày ông cũng phải trải qua một cảm giác “tan chảy” tương tự Felipe Scolari 3 tháng sau đó.

Man United đã thảm bại 3-5 trước Leicester trong một trận đấu mà Van Gaal không thể phát huy được điểm mạnh nhất của ông là khả năng điều chỉnh thế trận. Rất nhiều ý kiến cho rằng quyết định sai lầm của trọng tài Mike Clattenburg khi cho Leicester hưởng một quả penalty tưởng tượng đã khiến Man United thất bại, hay ít nhất là đảo ngược thế trận. Nhưng cho dù vậy, Man United vẫn dẫn trước 3-2 khi đó và có vẻ như họ còn có thể ghi bàn nữa. Tuy vậy, những gì diễn ra sau đó là một thảm họa khi Van Gaal không thể kiểm soát nổi tình hình.

Van Gaal hẳn sẽ được an ủi phần nào nếu biết rằng Sir Alex Ferguson cũng từng trải qua một cơn ác mộng khi Man United đã dẫn trước Everton của David Moyes 2 bàn nhưng rồi vẫn bị cầm hòa 4-4, qua đó dâng chức vô địch Premier League cho Man City năm 2012. Và chỉ sau một vài trận, Van Gaal đã khôi phục là thứ bóng đá tấn công từng là tiêu chuẩn dưới thời Sir Alex. Đã có những thời điểm trên sân King Power, Man United chơi như thể lên đồng theo cách mà Chelsea hay Arsenal cũng không thể làm được. Đã có nhiều điều tích cực từ Man United được rút ra sau một giờ thi đấu đầu tiên.

Mối lo chính của Man United là vị trí của Marcos Rojo. Khả năng chọn vị trí của Rojo khiến cầu thủ người Argentina trở thành lố bịch khi so sánh với người tiền nhiệm Patrice Evra. Khi Leicester ghi bàn thứ 4, Rojo cách vị trí cầu thủ đối phương ghi bàn tới gần 30 mét. Sự cẩu thả của Rojo khiến Angel Di Maria nhiều lần phải vất vả lui về phòng ngự. Ngay trong bàn thua đầu tiên của United, Rojo cũng mắc lỗi khi hai lần để Jamie Vardy vượt qua, và tạt bóng cho Leonardo Ulloa ghi bàn.

Vẫn có những điều tích cực với United sau thảm bại ở Leicester

Ở cánh đối diện, Rafael cũng không khá hơn. Những tiền vệ cánh của United là Ander Herrera và Angel Di Maria thậm chí còn phòng ngự ở cánh của họ nhiều hơn hai hậu vệ cánh thực thụ Rafael và Rojo. 

Tuy nhiên, tất cả không hoàn toàn là màu đen với United. Họ là một tập thể mới thành hình và cần thời gian để hoàn thiện. Chẳng hạn, Rojo có lẽ sẽ chơi tốt hơn khi được chuyển vào trung lộ và nhường cánh trái lại cho Luke Shaw, cầu thủ vẫn chưa đá phút nào mùa này. CĐV United cũng cần kiên nhẫn với Tyler Blackett, người đã có màn trình diễn đáng khen trước khi thảm họa Leicester xảy ra. 

Nhưng điều khiến người hâm mộ United tỏ ra lạc quan hơn cả là phong độ của Di Maria. Tiền vệ người Argentina chứng tỏ rằng anh đã sẵn sàng để trở thành nguồn cảm hứng chính trong lối chơi của đội. Như một hệ quả, các cầu thủ United luôn nhìn về Di Maria mỗi khi họ có bóng. Sẽ rất tuyệt vời cho United nếu như Di Maria chơi đúng phong độ, nhưng sự phụ thuộc vào cựu cầu thủ Madrid có thể là con dao hai lưỡi cho họ khi đối thủ tập trung bắt chết ngôi sao người Argentina. Khi đó, Herrera sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm sáng tạo hơn từ phía sau.

Ở phía trên, Radamel Falcao đã chơi rất ấn tượng cho tới khi bị rút khỏi sân. Những pha chạm bóng của Falcao vẫn còn chút gợn nhưng sự nhạy bén trong di chuyển của tiền đạo người Colombia là điều có thể thấy được. Trong phát biểu mới đây, Van Gaal đã ngụ ý rằng ông không hoàn toàn hài với với Rooney trên tư cách của một tiền đạo, điều đó có nghĩa là HLV người Hà Lan coi Robin van Persie và Falcao là sự lựa chọn hàng đầu cho cặp tiền đạo. Rooney sẽ phải làm quen nhiều hơn với vai trò của một tiền vệ.

Quá vội vã để nói trước rằng United đủ sức lọt vào Top 4 sau màn hủy diệt QPR, nên cũng sẽ là vội vàng khi nhận định họ sẽ không thể dự Champions League mùa tới sau thảm bại trước Leicester. Chỉ có một điều chắc chắn là cuộc đua phía sau Chelsea và Manchester City ở Premier League sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm