Kiệt sức, Oezil phải được nghỉ ngơi

22/02/2014 14:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phong cách chơi mượt mà đến mấy, cũng phải có lúc Oezil có dấu hiệu xuống phong độ. Đó hẳn phải là ngày 11/12.

Bản hợp đồng của Mesut Oezil là một bước ngoặt lớn với Arsenal, và 3 tháng đầu tiên của mùa giải họ đã chơi thứ bóng đá sau 9 năm. Những thể hiện về mặt tấn công của The Gunners là rất xuất sắc, và Oezil đã chơi đúng với phong độ mà người ta chờ đợi ở anh. Đỉnh cao có lẽ là trận thắng Cardiff City 3-0.

Thế nhưng sau đó, dấu hiệu sa sút bắt đầu xuất hiện. Chỉ một tuần sau chiến thắng đó, Oezil ghi bàn thắng gần nhất cho đến lúc này cho Arsenal. Đó là ngày 7/12, Arsenal đón tiếp Everton sau khi Chelsea và Man City đều lần lượt mất điểm, và một trận thắng có thể sẽ mang đến cách biệt 7 điểm. Ở phút 83, Oezil đã ghi một bàn thắng tưởng như sẽ ấn định thắng lợi, nhưng rồi Gerard Deulofeu gỡ hòa chỉ ít phút sau.

Mất điểm đáng tiếc, Arsenal đã mất tinh thần, và Oezil cũng bắt đầu xuống phom. Trong trận thua Napoli 0-2 ngày 11/12, Arsenal đá trong tình trạng sa sút thể lực, và Oezil tịt ngóm.

Bàn thắng của Deulofeu không phải là nguyên nhân khiến Oezil đi xuống, mà nó là sự khởi đầu cho một lịch thi đấu dày đặc mà Oezil phải xuất phát liên tục không được nghỉ ngơi. Chấn thương của Aaron Ramsey và Theo Walcott khiến tình trạng thêm khó khăn cho Arsenal, bởi Arsene Wenger chỉ còn Oezil để tạo đột biến.

Trước ngày 10/12, Oezil đã đá 17 trận, ghi 5 bàn và 8 kiến tạo. Sau ngày 10/12, Oezil đã chơi 10 trận, ghi 0 bàn và 2 kiến tạo. Anh đã không ghi bàn kể từ sau trận gặp Everton, kiến tạo ít hơn kể từ sau trận hòa đáng tiếc ấy. Con số thống kê của OPTASports cho biết một thực tế đáng lo ngại: trước cột mốc 10/12 ấy, Oezil trung bình tạo ra 0,4 cơ hội rõ ràng/trận. Đó là những cơ hội mà người có bóng ở vào thế 1-chọi-1 với thủ môn hoặc đón bóng trong khu 5m50. Sau mốc 10/12, Oezil không tạo được cơ hội rõ ràng nào.

Nói đến cơ hội rõ ràng, so sánh còn cho biết trong 3 mùa giải trước đó, tỷ lệ cơ hội Oezil tạo ra thường nhảy vọt một cách đột biến sau kỳ nghỉ Giáng sinh (thứ không tồn tại ở Premier League). Mùa 2010/11, tỷ lệ này từ 0,38 tăng lên 0,7. Mùa 2011/12, tỷ lệ tăng hơn gấp đôi từ 0,25 lên 0,52. Mùa 2012/13, tỷ lệ tăng nhẹ từ 0,61 (đã rất cao) lên 0,81.

Lý do hoàn toàn đơn giản: Mesut Oezil đã được cho nghỉ ngơi vì La Liga có kỳ nghỉ Giáng sinh, và Jose Mourinho hiếm khi để Oezil chơi hết trận (hay thay anh ra trong 15 phút cuối). Mourinho biết Oezil là một cầu thủ có thể chơi 70-80 phút/trận, do đó thời gian thi đấu của Oezil mỗi mùa giải ở Real Madrid chỉ chiếm trung bình 70,5% tổng thời gian thi đấu tối đa. Con số này tăng vọt lên 81,3% ở Arsenal, và Oezil đang phải nếm trải sự khắc nghiệt của Premier League khi thể lực không đảm bảo.

Oezil đang thiếu hụt năng lượng, đơn giản là như vậy. Trước Bayern Munich, anh đã xuống sức, mất tự tin sau quả penalty và không làm được điều gì nổi bật trong phần còn lại của trận đấu. Mathieu Flamini đã phải nắm vạt áo Oezil mà hét lên sau khi tiền vệ người Đức để cho Arjen Robben vượt qua một cách cực kỳ dễ dàng, vì Oezil lúc đó đã chẳng còn đủ sức lực lẫn tâm trí để truy cản đối phương.

Arsene Wenger không có nhiều lựa chọn cho tình thế hiện tại, khi mà Arsenal vẫn đang trong cuộc đua ngôi đầu bảng Premier League và còn trận lượt về với Bayern để giải quyết. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã đến lúc để Oezil nghỉ ngơi và tìm một phương án B. Hàng công Arsenal có chơi tốt hay không trong phần còn lại của mùa bóng nằm cả ở đó.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm