“Chủ nghĩa tự nhiên” của Messi

12/12/2012 19:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi cả thế giới nhắc về anh mỗi ngày, và đến cả Vua bóng đá cũng phải cố gièm pha vài câu mỗi khi Messi sắp chạm đến một cột mốc nào đó trong sự nghiệp, thì tiền đạo người Argentina có vẻ chẳng buồn bận tâm xem những gì anh đang làm có ý nghĩa đến thế nào.

Trong phòng họp báo sau ngày xô đổ cột mốc 85 bàn của Mueller năm 1972, Messi nói: “Như tôi đã từng bảo, kỷ lục không phải là điều ám ảnh tôi. Tôi đã nghe các đồng đội bảo rằng họ sẽ giúp tôi lập kỷ lục, nhưng tất cả những bàn thắng tôi ghi được đều là của họ”.

Tinh thần trong những lời ấy giống phát biểu của chính Gerd Mueller cách đây 40 năm đến kỳ lạ: “Bạn không thể học được cách ghi bàn. Bạn phải có bản năng để đạt được nó. Bạn phải tìm cách phản ứng với tình huống nhanh nhất có thể, và cố sút bóng bằng cả hai chân”.

Những kỷ lục gia đều không có thời gian quan tâm xem đến thời điểm nào, họ sẽ đi vào lịch sử. Đơn giản là Mueller chỉ tập trung vào công việc của ông, một tiền đạo chơi rình rập trong vòng cấm và cố gắng chuyển hoá tất cả các cơ hội được trao thành bàn thắng. Messi cũng vậy. Anh ra sân, chạy một cách tham lam, đảm nhiệm mọi nhiệm vụ có thể trên hàng công, từ đi bóng quấy rối tạo khoảng trống, kiến tạo và tất nhiên, ghi bàn. Trong đầu của họ không có khái niệm về những thống kê, vì đó là công việc hàng ngày, và nếu tập trung, kết quả cuối cùng sẽ đến, như một lẽ tự nhiên.

“Chủ nghĩa tự nhiên” ấy là thứ giúp Messi có thể tập trung hoàn toàn vào quả bóng, mà không phải quá bận tâm đến những tranh cãi trong cuộc đua với Cristiano Ronaldo, những lời gièm pha của Pele, vòng vây của các hậu vệ ở Liga, và những phát ngôn ác ý độc địa nhắm vào anh. Messi đơn giản là chỉ làm những gì anh phải làm, với tất cả nhiệt huyết, say mê, và tình yêu với trái bóng. Kỷ lục từ đó mà ra, là kết tinh của cả một quá trình mà Messi đã để mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Theo trái tim và đôi chân mách bảo, với tất cả sự tận tuỵ, bỏ qua những tranh cãi thông thường và chỉ biết đến niềm vui chơi bóng của chính anh. Và cũng chính vì thế, Messi truyền niềm vui ấy cho những ai xem anh chơi bóng, một cách hết sức tự nhiên.

Từ con số 0 đến kỷ lục, đối với Messi, không phải là một con đường. Anh cứ đi mãi, thì thành đường thôi.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm