Đội tuyển Argentina: Cuối cùng người Argentina đã yêu Messi

30/06/2014 17:00 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Quan hệ giữa Lionel Messi và truyền thông cũng như dư luận Argentina nói chung thường căng thẳng. Nhưng mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Messi giờ là biểu tượng cho hy vọng của cả một quốc gia.

Năm 2004, LĐBĐ Argentina (AFA) rất lo lắng khi biết tin một tiền đạo trẻ đầy tài năng ở Barcelona có thể lựa chọn khoác áo ĐT TBN. Nhưng ngoài thông tin đó, họ không biết thêm gì nhiều. Một lá thư được gửi cho Barcelona, nhưng không ai ở AFA biết chính xác tên anh, nên lời mời khoác áo ĐT Argentina đã được gửi cho “Leonel Mecci”.

Tìm lại tình yêu

Thứ Tư vừa rồi, Messi đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Nigeria và chạy về phía các CĐV nhà, họ đang giơ cả hai tay và chào đón anh nồng nhiệt. Porto Alegre gần biên giới phía nam Brazil, và những người hâm mộ Argentina đã thực sự biến đó thành sân nhà của họ với những tràng hô vang đồng thành “Messi, Messi, Messi”.

Với 4 bàn, Messi gần như một tay đưa Argentina vào vòng 1/8, nơi họ sẽ gặp Thụy Sĩ. Vậy mà vài tuần trước thôi, anh đã không ghi được bàn nào ở một giải quốc tế lớn cho Argentina trong suốt 7 năm. 3 năm trước, ở Copa America, các CĐV Argentina đã la ó khi anh rời sân trong một thất bại muối mặt ở tứ kết ngay trên sân nhà. “Leo thật sự rất buồn vì điều đó”, bố anh, ông Jorge nói. “Nó không hiểu được sao điều đó lại xảy ra. Đó là lần đầu tiên họ huýt sáo và la ó nó”.

Dù các chấn thương ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất của anh ở Barcelona mùa trước, Messi 2014 không khác nhiều so với Messi 2011 ở CLB. Nhưng ở ĐTQG, chỉ trong 10 ngày, anh đã ghi được số bàn ở giải lớn nhiều hơn cả 8 năm trước đó cộng lại. Điều gì đang xảy ra?

Messi tới châu Âu năm 13 tuổi. CLB của anh khi đó Newell’s Old Boys không còn đủ tiền trả cho việc tiêm thuốc tăng trưởng. Barcelona thì có thể, và anh đã tới đó. Trong cuộc họp gia đình, nhà Messi quyết định sẽ chỉ đi châu Âu nếu tất cả cùng đi. Tháng 2/2001, Messi tới TBN với bố, mẹ, 2 anh và một em gái.

Messi đã gặp đủ mọi khó khăn: không nói được tiếng Catalan, tiếng TBN của anh cũng không phải là thứ tiếng chuẩn mực và Barcelona có chính sách rõ ràng ưu tiên cho những cầu thủ bản địa. Sau 5 tháng, mọi việc thêm tồi tệ khi mẹ Messi quyết định trở về Rosario, mang theo em gái và 2 người anh trai của Leo. Messi giờ ở lại Barcelona với bố. 14 tuổi, anh gần như cô đơn trong một thế giới rộng lớn.

Đội tuyển đã là một gia đình

Tất cả những điều đó khiến quan hệ của anh với dư luận Argentina không được êm ả. Messi giờ đã ghi 42 bàn cho ĐTQG, nhiều hơn Diego Maradona, trong ít trận hơn, nhưng cho tới trước World Cup lần này, gần như tất cả mọi người nhất trí rằng sự nghiệp của anh ở ĐT Argentina là một thất bại.

Những năm đầu lên tuyển, báo chí Argentina vẫn gọi Messi là một cầu thủ Argentina/TBN. Trận ra mắt của anh năm 2005 chỉ kéo dài đúng 44 giây. Messi vào sân từ ghế dự bị, bị một hậu vệ Hungary kéo áo, và giật chỏ vào mặt anh này. Năm sau đó, Argentina bị Đức loại trên chấm 11 mét ở World Cup 2006, Messi chủ yếu ngồi dự bị. Năm sau nữa, Argentina bị Brazil hạ nhục 3-0 ở chung kết Copa America. Messi hầu như không chạm bóng. Năm 2010, Argentina bị loại sau trận thua 0-4 dưới tay Đức ở tứ kết. Schweinsteiger theo sát và loại Messi khỏi trận đấu.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên Argentina lại khiến Messi thấy cảm giác về một đội bóng như gia đình. Những cầu thủ của HLV Alejandro Sabella nói không khí trong phòng thay đồ chưa bao giờ tốt như thế. Messi đã lại được yêu mến và sẵn sàng cho cuộc chinh phục vĩ đại mà anh vẫn còn thiếu để sánh ngang, hay thậm chí là vượt qua Maradona.

Câu hỏi hiện giờ, vì thế, không phải là Argentina có phụ thuộc vào Messi hay không. Giống như những gia đình điển hình, họ phụ thuộc vào nhau.

42 Messi đã ghi 42 bàn cho đội tuyển Argentina, bỏ xa người kế tiếp Hernan Crespo (35), và chỉ còn kém mỗi kỷ lục của Gabriel Batistuta (56).

4 Chỉ trong vòng 10 ngày, Messi đã ghi 4 bàn, nhiều hơn tổng số bàn thắng trước đó của anh cho tuyển Argentina ở các giải lớn (1 ở World Cup 2006, và 2 ở Copa America 2007).

89 Messi đang là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều thứ nhì ở đội hình hiện tại với 89 lần, chỉ kém mỗi Javier Mascherano (101).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm