Messi: "Năm 2012 không phải là năm xuất sắc nhất của tôi"

07/01/2013 23:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi có mặt đầy đủ tại Zurich (trước đó Cristiano đến muộn và vì thế buổi họp báo bị gián đoạn), 5 nhân vật chính của đêm Gala QBV FIFA 2012 (Messi, Iniesta, Cristiano, Del Bosque và Guardiola – Mourinho vắng mặt) đã trả lời phỏng vấn báo chí.



Messi trong cuộc họp báo - Ảnh: Getty

Sau đây là nội dung phần trả lời phỏng vấn của Messi:

Một cậu bé 8 tuổi tên Noe đã có vinh dự đặt câu hỏi đầu tiên đến Messi, Iniesta và Cristiano. Câu hỏi: “Ở tuổi của cháu, ngày xưa các chú có từng mơ ước trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?” Messi trả lời: "Khi tôi 8 tuổi, tôi không bao giờ nghĩ ngợi xem một ngày nào đó mình có trở thành cầu thủ xuất sắc nhất hay không. Và giờ thì tôi cũng không nghĩ về điều đó. Tôi chỉ muốn được chơi bóng và tận hưởng niềm vui bóng đá mang lại."

Nói về năm 2012 cùng tuyển Argentina, Messi chia sẻ: “Tuyển Argentina đã có sự thay đổi trong năm 2012. Chúng tôi đã từng chơi không thật sự tốt, nhưng năm qua chúng tôi đã ngày càng tiến bộ, chúng tôi chơi tốt hơn, không để thua trận nào, dẫu vậy vẫn còn một chặng đường dài trước khi đến World Cup 2014. Mục tiêu phấn đầu là chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện mình. Chúng tôi đang trên đà phong độ tốt. Chúng tôi cần phải giành quyền vào vòng CK World Cup 2014 càng sớm càng tốt, như thế thì mới chuẩn bị tốt nhất được.”

Riêng về bản thân mình, La Pulga nghiêm khắc thừa nhận: “Tôi không nghĩ năm 2012 là một năm xuất sắc nhất của tôi, bởi tôi là một người luôn đề cao và mong muốn giành các danh hiệu tập thể hơn là các danh hiệu cá nhân hay kỷ lục cá nhân, và những danh hiệu tập thể đó thì những năm trước chúng tôi vốn dĩ đoạt được nhiều hơn so với 2012.”

Một câu hỏi đặc biệt dành cho Messi lẫn Cristiano: “Tại sao hai anh lại không bầu cho nhau?” Messi trả lời: “Làm thế nào mà tôi lại không xem xét đến việc bầu cho Cristiano là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cơ chứ? Sẽ thật điên rồ nếu không nghĩ đến Cristiano. Nhưng khi tôi nghĩ về Iniesta, Xavi và Kun Aguero, tôi quyết định bầu cho họ, những đồng đội gắn bó với tôi và họ đã có một năm thi đấu xuất sắc. Đó cũng chính là quyết định của tôi. Tôi không cạnh tranh gì với Cristiano hết. Tôi đã nói nhiều lần rồi đấy thôi. Điều tôi quan tâm là giành các danh hiệu cùng tập thể, đó cũng chính là những gì trên hết còn lại cuối cùng. Tôi nỗ lực vì những gì tốt nhất cho tập thể và tiếp tục hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn.”

(Cristiano trả lời: “Tôi đã không có cơ hội được bầu danh hiệu này. Bởi tôi bị chấn thương trong màu áo tuyển quốc gia và vì thế tôi phải về nhà dưỡng thương. Tôi và cậu ấy cạnh tranh nhau à? Không đúng. Messi phấn đấu cho đội bóng của cậu ấy và tôi phấn đấu cho đội bóng của tôi.")

Khi được hỏi về đề tại phân biệt chủng tộc trong bóng đá, do Messi là người trả lời sau Iniesta và Cristiano ở câu hỏi này, nên anh cho biết: “Tương tự như Iniesta và Cristiano. Họ đã nói hết những gì tôi muốn nói.”

Cuối cùng, khi được hỏi về nguyên tắc bầu chọn danh hiệu QBV 2012, Messi trả lời: “Sự thực là đã có sự thay đổi. Mọi thứ giờ tùy thuộc vào các HLV trưởng và các thủ quân tuyển quốc gia, vào cách đánh giá một năm qua của họ. Họ là những người đưa ra sự lựa chọn.”

(Trước Messi, cũng với câu hỏi này, Cristiano trả lời: “Tôi thật lòng không hiểu đâu là nguyên tắc. Những năm gần đây đã có rất nhiều biến đổi. Tôi không rõ là nó tùy thuộc vào các danh hiệu tập thể hay màn trình diễn cá nhân nữa.”)

Cự Giải

Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm