Arango: Tôi không thua kém Messi hay Ronaldo

12/12/2012 07:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhật vừa qua, Juan Arango của Gladbach đã khiến tất cả phải choáng váng khi ghi bàn từ khoảng cách 44 mét. Sau trận đấu, HLV Lucien Favre đã ca ngợi cậu học trò hết lời: "Với tôi, đó là bàn thắng của năm. Tôi nhìn quả bóng và tự hỏi nó có bay vào lưới không, cuối cùng cậu ấy đã thành công. Juan là 1 trong những cầu thủ thuận chân trái giỏi nhất thế giới. Mùa này cậu ấy cũng từng ghi vài bàn đẹp như vậy".

Sau 16 vòng, Arango đã nổ súng 5 lần và 4 bàn trước cũng đều là những kiệt tác. Trong trận gặp Frankfurt, tiền vệ người Venezuela tung ra 1 cú sút từ hơn 25 mét với quỹ đạo rất lạ thường. Khi tiếp Wolfsburg, từ đường chuyền dài 44 mét của Havard Nordveit, Arango đã lập công với 1 cú volley cực mạnh. Ngoài ra, tiền vệ 32 tuổi này cũng  từng trừng phạt Hoffenheim và Hannover với những cú đá phạt hiểm hóc.

Đá phạt là 1 trong những điểm mạnh của Arango. Cách đây không lâu, tiền vệ này từng cho rằng về đá phạt, mình không thua kém Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Xét về độ hiểm hóc, Arango thậm chí còn nhỉnh hơn. Tuyển thủ Hà Lan Luuk de Jong cho rằng Arango khi tập luyện, thường xuyên ghi những bàn không tưởng với quỹ đạo khó đoán. Arango thú thật: “Tôi không biết tại sao. Với tôi, tận dụng những tình huống ngon ăn còn khó hơn”.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm