Thêm một vụ 'Terry - Bridge': Maxi Lopez bị bạn thân 'cắm sừng'

27/11/2013 10:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Các cầu thủ trẻ thường mắc sai lầm và trải qua những điều đó giúp họ trưởng thành hơn trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Nếu xét quá trình trên như một chu kỳ thì Mauro Icardi đang ở giai đoạn đầu, khi công khai chuyện tình với Wanda Nara.

“Terrygate” ở Italy

Tuần qua, Mauro Icardi thì vẫn trong thời gian nghỉ ngơi, điều trị chứng thoát vị nhưng anh vẫn trở thành tâm điểm của dư luận bởi không ngại ngùng công khai chuyện tình với vợ cũ của Maxi Lopez.

Icardi và Lopez từng có thời gian khoác áo Sampdoria. Giữa họ tồn tại tình bạn vô cùng thân thiết, không ít lần Lopez rủ Icardi cùng đi nghỉ mát, dã ngoại cùng gia đình mình. Lopez chẳng thể ngờ rằng qua những lần đó, Icardi đã nảy sinh tình cảm với vợ của anh, Wanda. 


Chuyện tình của Icardi gây sóng gió trong làng bóng đá Italy


Cách đây 2 tuần, gia đình Lopez tan vỡ vì bê bối tình ái của anh với Jessica Vella. Ngay sau khi hay tin, Icardi đã lên trang cá nhân thể hiện tình yêu với siêu mẫu nóng bỏng. “Như anh đã nói, điều không thể rồi cũng có thể trở thành hiện thực, chỉ có điều nó cần nhiều thời gian hơn chút thôi. Anh yêu em” – Icardi nhắn gửi lời yêu thương tới người vợ mà Lopez còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Bên cạnh tin nhắn ngọt ngào, các bài hát lãng mạn, Icardi còn xăm cả tên Wanda Nara lên da thịt và về tận Argentina tìm gặp cô. Sự cuồng si của Icardi đã khiến Wanda xao lòng. “Cuộc sống là rất khó khăn đối với những người dám biến những điều không thể thành có thể” - Wanda chia sẻ trên Twitter cách đây vài ngày.

Mới nhất, cả hai đã công khai tình yêu bằng bức ảnh chụp chung đầy thân mật được đăng tải trên mạng xã hội. Bức ảnh nói lên toàn bộ sự thật: Wanda và Mauro giờ đã là một cặp. Tiền đạo 20 tuổi còn dự định sẽ đưa Wanda Nara sang Milan chung sống vào đầu tháng 1 tới.

Sẽ là bình thường khi một cầu thủ trẻ, đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp, tìm kiếm một bóng hồng. Tuy nhiên, cách làm của Icardi là khác người, thể hiện sự coi thường trắng trợn tình bạn giữa anh và Lopez.

Tình bạn – thứ xa xỉ trong bóng đá?

3 Trong 5 năm hôn nhân, Wanda và Lopez có với nhau 3 người con. Tháng 6 vừa qua, cả hai tổ chức đám cưới lại tại một hòn đảo xinh đẹp thuộc Italy.

Một trong những tác nhân đẩy Icardi đến sai lầm chính là mạng xã hội. Đã từ lâu, một số cặp vợ chồng trong làng bóng đá đã xác định rằng phải tránh xa việc  sẻ chia tình cảm, sướt mướt với phần còn lại của thế giới.

Icardi đã biến Lopez thành kẻ ngốc thông qua những chia sẻ trên Twitter. Lopez chưa lên tiếng sau bê bối tình ái này nhưng hãy nghĩ đến cảm giác của anh khi đọc được chia sẻ của Icardi: “Anh đã rửa nó tận 10 lần nhưng chẳng hề phai đi”, cùng với bức ảnh khoe hình xăm tên Wanda trên cánh tay.

Có lẽ sự để mắt của công chúng là điều mà Icardi cần vào thời điểm này, chứ không phải là suy nghĩ sâu xa về tình bạn chỉ qua vài lần đánh máy đã trở nên chua chát. Có lẽ, ngày “tình yêu hiện đại” của Icardi kết thúc mới giúp được tiền đạo này nhìn nhận lại những gì mình đã làm, đưa anh trở về mặt đất, tập trung hơn cho sự nghiệp.

Icardi cũng không phải là cầu thủ bóng đá đầu tiên vướng vào những bê bối như vậy và có lẽ không phải là cuối cùng. John Terry từng ngoại tình với bạn gái của Wayne Bridge, Rafael Van der Vaar sắp cưới bạn thân của vợ cũ cũng là vợ cũ của đồng đội cũ. Nhưng ít nhất, Terry và Van der Vaart không lên mạng xã hội bày tỏ sự tự hào về tình yêu mình chiếm đoạt được.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng cười nhạo Terry, ví rằng ở một số quốc gia, hậu vệ Chelsea có thể được coi là người hùng. Lời đùa đó như muốn che giấu đi sự thật về quy tắc đạo đức ngày càng lỏng lẻo trong làng bóng đá. Đáng sợ hơn là suy nghĩ của các cầu thủ, rằng “Trái tim có những lý do của nó mà khó ai có thể lý giải”.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm