David Silva: Tôi còn kém rất nhiều người

22/11/2011 13:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - David Silva đã được ca ngợi là cầu thủ xuất sắc nhất và đáng xem nhất ở Premier League kể từ đầu mùa giải, đến mức mà những CĐV Manchester City tuyên bố trên diễn đàn của họ rằng lối chơi của Silva hấp dẫn đến mức khiến họ cảm thấy muốn "yêu vợ" hơn sau khi rời sân Etihad về nhà.

Tuy nhiên, bản thân tiền vệ người TBN, người đã gieo rắc tình yêu và sự quyến rũ khắp nửa xanh thành phố Manchester, lại tỏ ra khá miễn cưỡng trước những lời khen ngợi. “Không, không lý nào”, Silva nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh Daily Mail mới đây. “Có rất nhiều cầu thủ giỏi ở Premier League. Tôi sẽ không nói mình là người giỏi nhất. Nhưng tôi là một trong số đó, ở CLB này”.


David Silva, ngôi sao sáng nhất của Man City - Ảnh Getty

Silva từng bị Real Madrid từ chối khi anh thử việc ở lò đào tạo trẻ của đội bóng thủ đô TBN năm 12 tuổi, một trong những quyết định mà Real có lẽ hối tiếc nhất trong nhiều năm qua. Nhưng với các CĐV Man City, điều đó mở ra cơ duyên để họ được chứng kiến anh tỏa sáng trong màu áo xanh. Đổi lại, Silva tin rằng việc chơi bóng ở Premier League đã rất có ích cho việc phát triển sự nghiệp và kỹ năng của anh, ở tuổi 25 và trong mùa giải thứ hai trong màu áo Man City.

Những tố chất kỹ thuật nổi bật, sự thông minh và ngẫu hứng nhưng cực kỳ hiệu quả, sự cần mẫn nhưng đầy sáng tạo, của anh không chỉ là sản phẩm của những ngày tháng rèn luyện. Silva là cậu con lai của một người cha TBN và một người mẹ Nhật Bản, những phẩm chất của cả hai dân tộc được thể hiện đầy đủ qua những bước chạy của anh trên sân.

Khi đồng ý rời Valencia tới Man City mùa Hè 2010, Silva đã trải qua những buổi rèn thể lực đặc biệt, bởi lẽ anh hiểu bóng đá Anh đòi hỏi tốc độ và sức mạnh hơn so với ở TBN, nhất là với thể hình không phải là lý tưởng của anh. “Tôi đã nhận ra sự khác biệt, nhưng tôi đến đây là để chiến thắng”, anh nói. “Tôi hiểu đây là một giải đấu cạnh tranh cao. Bạn phải quyết định sẽ chuyền bóng cho ai ngay trước khi nhận được bóng ở Premier League, phải suy nghĩ thật nhanh, nhưng nhờ có sự hỗ trợ từ CLB, các đồng đội, tôi đã hòa nhập được. Tôi đã nhanh hơn”.

Thật ra, anh là lý do chính khiến cho đội bóng của HLV Roberto Mancini đang chơi bóng với một tốc độ không ai cản nổi và đang băng băng trên đường đến chức vô địch lịch sử. Sức mạnh, kỹ thuật và tốc độ đã giúp Man City giành được những chiến thắng như trận đè bẹp M.U 6-1 ngay ở Old Trafford giúp họ tạo ra khoảng cách 5 điểm với chính đối thủ này ở trên đỉnh bảng xếp hạng.

“Đó là trận đấu tôi thích nhất”, Silva nói. “Kết quả thật tuyệt và mọi người đều hài lòng. Ngày hôm đó chúng tôi có được sự cân bằng giữa sức mạnh và bóng đá đẹp. Gần như hoàn hảo”. Tuy nhiên, Silva không phải là một người mơ mộng hão huyền, khi có ai đó so sánh Man City hiện giờ với Barcelona và Real Madrid, những đối thủ mà anh từng phải đối mặt khi còn ở TBN.

Man City sẽ càng ngày càng hay

“Barcelona và Real Madrid đã chơi bóng như một tập thể được một thời gian dài”, Silva phân tích. “Chúng tôi là một đội bóng vẫn đang tiến bộ, các cầu thủ đang làm quen với nhau và cần xây dựng sự ổn định do có rất nhiều cầu thủ mới, nhiều thay đổi nữa. Nhưng chúng tôi đang làm điều đó rất tốt. Vì có ít thay đổi hơn trong mùa Hè này, ít cầu thủ mới hơn, nên chúng tôi cũng ổn định hơn. Chúng tôi đã chơi với nhau được hơn một năm và giờ tôi cho rằng chúng tôi bắt đầu hiểu nhau khá rõ. Chúng tôi hướng đến một thứ bóng đá cân bằng giữa sức mạnh và kỹ thuật. Từ từ, từng bước một, chúng tôi đang đi đúng hướng. Các bạn sẽ thấy điều đó ở Champions League. Đây là lần đầu của chúng tôi, nhưng mọi chuyện đang tiến triển tốt”.

Mặc dù tỏa sáng như vậy trong màu áo Man City, Silva vẫn không chắc anh có được đá chính ở Euro 2012 mùa Hè sang năm hay không. Đã có 50 trận chơi cho ĐTQG, nhưng việc đá bóng ở nước ngoài khiến Silva không có được sự ủng hộ hoàn toàn từ Vicente Del Bosque. Thật ra, trong cả World Cup, anh chỉ đá chính ở trận ra quân gặp Thụy Sĩ, và Tây Ban Nha đã thua trận đó. “Bất cứ ai trong đội tuyển cũng phải tự nâng tầm mình lên nếu muốn có suất đá chính”, Silva nói. “Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ giỏi trong thế hệ vừa rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cũng không dám chắc”.

Silva lẽ ra đã có thể ở lại TBN nếu như anh được Real Madrid nhận vào năm 12 tuổi. “Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ họ cho rằng tôi quá nhỏ con”, anh nhớ lại. Rồi sau này, anh đã có thể đến với Barca nếu nhà ĐKVĐ Champions League quyết tâm hơn. Việc không được cả Barca lẫn Real săn đón và sang Man City từng một thời được coi là thất bại với anh, nhưng Silva không nghĩa vậy. “Tôi không cảm thấy bị đánh giá thấp”, anh nói. “Tôi cảm nhận được tình yêu của các CĐV. Ở Valencia, mọi người đã rất quý mến tôi và giờ đây ở đây tôi cũng nhận được tình cảm như thế... Mọi người đều biết tôi có thể chơi bóng ra sao, và đó mới là điều quan trọng”.

Trần Trọng(lược dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm