Martin Keown ước được đối đầu với Diego Costa

21/09/2015 19:51 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown rất "thích" đối đầu với dạng cầu thủ như Diego Costa và thừa nhận mình sẽ không bao giờ bị bắt nạt như Gabriel.

Tiền đạo người Tây Ban Nha là trung tâm của sự chỉ trích sau hành vi "gài bẫy" trung vệ của Arsenal qua đó khiến Gabriel nhận thẻ đỏ trong trận derby London thứ Bảy vừa qua.

Chứng kiến trận đấu, Keown khẳng định mình sẽ không lao vào cuộc cãi vã với Costa và thừa nhận tiền đạo của Chelsea là một người đầy mưu mô xảo quyệt.


Gabriel đã mắc bẫy Costa

"Thỉnh thoảng tôi ước mình có thể thi đấu trở lại để gặp họ", Keown viết trên tờ Daily Mail.

"Diego Costa là cầu thủ đầu tiên tôi muốn đối đầu. Tôi thừa nhận mình có hơi điên cuồng một chút nhưng chắc chắn cậu ta cũng vậy. Vì thế, tôi thích được đả kích cậu ta và cho Costa thấy tôi sẽ không bị gạt như Gabriel.

"Costa là một cầu thủ rất mưu mô xảo quyệt. Cậu ta liên tục gây hấn với đối thủ và cố gắng cài bẫy họ".

Martin Keown là một cầu thủ nổi tiếng với sự thẳng tính trên sân cỏ. Điển hình là tình huống xả giận vào mặt Ruud van Nistelrooy sau khi tiền đạo người Hà Lan bỏ lỡ quả penalty ở trận hòa 0-0 giữa Man United và Arsenal vào mùa giải 2003-04.


Tình huống va chạm nổi tiếng giữa Keown và Nistelrooy

Ngoài ra, cựu huyền thoại của Arsenal còn có những lời khuyên cho hậu vệ thời nay để đối phó với Costa.

"Tôi sẽ cố gắng chế ngự cậu ta và phản ứng giống với những gì cậu ta làm. Có thể sẽ là một pha gậy ông đập lưng ông.

"Ngoài ra, tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của trọng tài. Nếu cần ngã tôi sẽ ngã. Sau đó, tôi sẽ đi lại trên sân một cách cẩn thận. Bất kể chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở lại trên sân. Đó là cách tôi giải quyết cậu ta. Bạn hãy thử và tận hưởng nó".

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm