Martial: Từ ngôi sao bị lãng quên đến tiền đạo số 1 của Ten Hag

22/07/2022 15:29 GMT+7 | Man United

Cristiano Ronaldo đã mang đến bầu không khí u ám trong chuyến du đấu Hè, nhưng Anthony Martial lại mang đến tia sáng hy vọng cho MU.

 

Lịch thi đấu bóng đá MU - Xem trực tiếp bóng đá MU vs Aston Villa

Lịch thi đấu bóng đá MU - Xem trực tiếp bóng đá MU vs Aston Villa

Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè của MU - Xem trực tiếp bóng đá MU vs Aston Villa - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá CLB Manchester United mới nhất.

 

Khi Anthony Martial gia nhập Sevilla dưới dạng cho mượn vào tháng 1, có thể nói rằng MU đã sẵn sàng chia tay tiền đạo thất thường người Pháp. Martial lúc đó cũng thừa nhận rằng anh đã đánh mất tình yêu với bóng đá khi ở MU. “Quỷ đỏ” đã sẵn sàng nghe những lời đề nghị dành cho cầu thủ 27 tuổi trong mùa Hè này sau khi biến anh thành sao trẻ đắt giá nhất hành tinh vào 7 năm trước.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng chỉ trong vài tháng. Vài ngày sau khi Martial đặt chân đến Tây Ban Nha, Mason Greenwood bị bắt và không xuất hiện từ đó. Edinson Cavani rời Old Trafford vào cuối mùa giải, và chân sút hàng đầu Cristiano Ronaldo vẫn chưa trở lại hội quân vì “lý do gia đình”.

Martial trở lại sau thời gian cho mượn và nghiễm nhiên thành tiền đạo số 1 của MU trong chuyến du đấu tại Thái Lan và Úc. Anh đã thể hiện được tài năng, qua đó củng cố vị trí của mình trong kế hoạch của tân HLV Erik Ten Hag.

MU, Chuyển nhượng, Chuyển nhượng MU, Martial, Anthony Martial, Martial hồi sinh, Martial là tiền đạo số một, Martial tỏa sáng, lịch giao hữu hè MU, MU vs Aston Villa, M.U
Martial tỏa sáng trong các trận giao hữu của MU
Chuyển nhượng 22/7: Martial chắc suất tại MU nhờ Ronaldo. Barca bán De Jong và Depay

Chuyển nhượng 22/7: Martial chắc suất tại MU nhờ Ronaldo. Barca bán De Jong và Depay

Chuyển nhượng 22/7: Martial chắc suất tại MU nhờ Ronaldo, Barcelona quyết bán De Jong và Depay, Chelsea và Barcelona tranh hậu vệ Sevilla. Tin tức chuyển nhượng hôm nay.

 

Ngay cả khi Ronaldo trở lại tập luyện vào tuần tới - điều có vẻ sẽ khó xảy ra - thì Martial vẫn sẽ bắt đầu mùa giải sau khi nắm bắt cơ hội của mình bằng cả hai tay.

Anh đã ghi bàn trong cả ba trận đấu giao hữu của MU cho đến nay trước Liverpool, Melbourne và Crystal Palace, đồng thời có thêm hai pha kiến tạo. Đó cũng là số bàn thắng mà Martial ghi được ở mùa giải trước - mỗi bàn thắng cho MU, Sevilla và Pháp.

Nếu Ronaldo đã phủ mây đen trong chuyến du đấu này thì Martial lại trở thành tia sáng hy vọng của MU. Trong quá khứ, ngôn ngữ cơ thể của anh đã tỏa ra rất nhiều sự thất vọng trong cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng thời gian gần đây, các nguồn tin mô tả Martial đã vui vẻ hơn rất nhiều trong các buổi tập ở chuyến du đấu này.

Có hẳn một đoạn video trên trang web của CLB về việc Martial đã bật cười sảng khoái khi anh tham gia vào một cuộc thi đọ mắt với người đồng hương Raphael Varane. Còn trong buổi tập tại WACA ở Perth vào thứ Năm, Martial là người thể hiện xuất sắc nhất khi anh cùng các đồng đội tập mở trước hàng nghìn người hâm mộ.

Vào những khoảnh khắc như thế, người ta lại đặt dấu hỏi Martial có thực sự tài năng không và làm thế nào anh suýt phải chia tay MU với tư cách của một sao xịt?

MU, Chuyển nhượng, Chuyển nhượng MU, Martial, Anthony Martial, Martial hồi sinh, Martial là tiền đạo số một, Martial tỏa sáng, lịch giao hữu hè MU, MU vs Aston Villa, M.U
Martial đùa nghịch vui vẻ với Varane

 

Trở lại năm 2015 khi gia nhập MU với mức phí 58 triệu bảng, Martial là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của CLB với 17 pha lập công nhưng sau đó lại mất hút. Anh bị lu mờ bởi những tên tuổi như Zlatan Ibrahimovic, Cavani và Ronaldo.

Anh đã làm thất vọng hàng loạt các HLV tại MU. Tiền đạo người Pháp đã có mối quan hệ bất hòa với Jose Mourinho và bị phạt sau khi rời khỏi chuyến du đấu của CLB ở Mỹ mà không xin phép hồi năm 2018 để đón con trai vừa chào đời tại Paris.

Mourinho đã muốn bán Martial nhưng đã bị chặn bởi ban lãnh đạo, những người nghĩ rằng anh có thể giỏi như Kylian Mbappe. Vào thời điểm HLV tạm quyền Ralf Rangnick thay thế Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 11, Martial đã quyết định muốn ra đi.

Hai người này cũng đã xung đột sau khi Rangnick nói rằng Martial từ chối góp mặt trong đội hình trận gặp Aston Villa, một tuyên bố mà cầu thủ này đã công khai phủ nhận. Nhưng Martial đã đạt được mong muốn của mình vào tháng 1. Anh đã nói với Daily Mail trong một cuộc phỏng vấn hai tháng sau đó rằng anh không muốn trở lại MU.

“Tôi đã yêu cầu MU được ra đi vì tôi muốn chơi bóng”, Martial nói. "Tôi vẫn còn hợp đồng nhưng họ biết tôi muốn gì, vì vậy chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải. Đây là lựa chọn tốt nhất để tôi được chơi và thưởng thức lại bóng đá. Tôi đã đánh mất tình yêu với môn thể thao này một chút khi ở MU vì tôi không được thi đấu".

Mọi thứ không diễn ra theo cách Martial muốn khi ở Tây Ban Nha, và số phận một lần nữa đưa Martial trở lại MU để làm lại từ đầu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm