Man United: Van Persie 'vô hình', Vidic 'vô trách nhiệm'

07/10/2013 10:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận liên tiếp, đội trưởng Nemanja Vidic mắc sai lầm. Chân sút số một Robin van Persie đã tịt ngòi gần 3 tuần qua. Và ngay cả Wayne Rooney, người chơi rất hay từ khi tái xuất, cũng không còn là niềm cảm hứng. Tại sao?

1. Hơn một tuần trước, Man United bị West Brom quật ngã ngay tại Old Trafford trong một trận đấu mà lão tướng Rio Ferdinand gây thất vọng tràn trề bởi sự chậm chạp, thiếu tập trung, thậm chí là hời hợt. Ngay cả khi không dính chấn thương háng, việc anh bị mất vị trí cũng không khiến ai ngạc nhiên. Điều đáng lo là người thay thế Rio cũng chẳng khá hơn. Giữa tuần trước, đội trưởng Vidic phá bóng ra đúng chân Taison để anh này hạ gục De Gea, và Man United đánh mất 2 điểm trên sân Shakhtar Donetsk. Vài ngày sau, Vidic lại mắc sai lầm khi phá hụt bóng để cho Craig Gardner mở tỷ số cho Sunderland. Dù kịp thời lội ngược dòng, nhưng vì sai lầm của Vidic, các fan Quỷ đỏ đã trải qua 90 phút thót tim. Một số chuyên gia ở Anh đã lên tiếng chỉ trích Vidic đã thi đấu có phần "vô trách nhiệm".


Các trụ cột của Man United đang gây thất vọng

Hàng thủ kém cỏi, hàng tấn công của Man United cũng gây thất vọng không kém. Tại sân Ánh sáng, van Persie đã thi đấu hết sức bế tắc trước hàng phòng ngự của đội bóng bét bảng, và điển hình nhất cho sự bế tắc ấy là tình huống anh đối mặt thủ thành Westwood trong tư thế cực kỳ trống trải nhưng cú vẩy bóng lại đi chệch khung thành đến cả mét. Dù vẫn đang là chân sút số một của Man United (6 bàn), nhưng sự thực là van Persie không có phong độ cao. Kể từ khi lập cú đúp vào lưới Swansea ở vòng mở màn (17/08), anh chỉ ghi thêm 1 bàn tại Premier League, mà lại từ chấm phạt đền (trước Crystal Palace).

Người hùng của Man United tối Chủ nhật vừa qua là Adnan Januzaj, một gương mặt còn rất ít tiếng tăm, trong khi người được kỳ vọng rất nhiều là Wayne Rooney thì không để lại dấu ấn đáng kể nào. Anh chuyền hỏng rất nhiều, đặc biệt là trong những tình huống chọc khe, trong khi sức mạnh tranh chấp thì giảm đi rất nhiều, dù nỗ lực là không thiếu.

2. Man United đang mệt mỏi, đó là sự thực. Rio Ferdinand bây giờ thường xuyên đuối trong các pha tranh chấp hay đeo bám. Vidic không còn là hòn đá tảng kể từ khi trở lại ở giữa mùa giải trước, trong khi Wayne Rooney đã trải qua hai chấn thương liên tiếp dù mùa giải mới trôi qua chưa được 2 tháng.

Thời gian đã lấy đi của người ta rất nhiều, nhưng tuổi tác không hẳn đã là nguyên nhân khiến những trụ cột của Man United sa sút. Đã có những lời chỉ trích về phương pháp huấn luyện với khối lượng rất nặng của David Moyes. Chính Marouane Fellaini, người đã theo chân Moyes từ Everton sang, đã xác nhận điều đó và lời nói của anh là cực đáng tin, bởi những trải nghiệm đã có ở Everton. Nên nhớ, Fellaini là mẫu cầu thủ dùng sức nhiều mà còn nhận xét như vậy.

Việc David Moyes không nhắc nhở học trò sau khi Rooney từng bị Phil Jones đá cho rách đầu trong một trận đấu tập, khiến anh sau đó lại dính cú tắc nữa của Welbeck vào ống đồng là một sự cẩu thả đáng trách. Tiết lộ mới nhất của chuyên gia vật lý trị liệu Raymond Verheijen, người được giao nhiệm vụ chữa trị cho van Persie càng khiến nhiều người ngờ vực giáo án huấn luyện của Moyes. Ông bắt van Persie, người có tiền sử chấn thương, tập nặng ngay sau khi anh trở về từ kỳ nghỉ hè để “nhanh chóng lấy lại cảm giác”.

3. Tín hiệu tích cực nhất mà Moyes đã thể hiện có chăng chỉ là sự bảo thủ cùng cực trong việc sử dụng Adnan Januzaj ở trận đấu với Sunderland, và đã được tưởng thưởng bằng màn ngược dòng thành công. Nhưng nên nhớ đó mới chỉ là bước khởi đầu của Januzaj, người đã bất ngờ lập một cú đúp. Đừng ai hy vọng anh sẽ lặp lại màn trình diễn ấy ở những trận kế tiếp (trường hợp Macheda có thể là một minh chứng).

Man United cần sự tỏa sáng trở lại của những trụ cột như Rooney, thay vì kỳ vọng vào một hiện tượng nữa như Januzaj.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm