Maradona buồn bã tột cùng vì cha qua đời

26/06/2015 10:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Cậu bé Vàng” Diego Maradona thể hiện nỗi buồn sau khi cha qua đời vào hôm qua, 25/6.

Cha Diego Maradona qua đời ở tuổi 87 vì bệnh liên quan đến tim và đường hô hấp. Huyền thoại bóng đá của Argentina đã thông báo tin buồn này.

“Xin chào, tôi là Diego Maradona, và tôi muốn nói cảm ơn mọi người đã dành tình cảm đặc biệt đến cha tôi. Thật không may, ông ấy đã rời bỏ chúng ta, yên nghỉ trên thiên đường. Con cháu đều đã tề tựu đông đủ ở đây. Tôi muốn cảm ơn các bác sĩ vì đã làm hết sức để cha tôi được sống”.

“Tuy nhiên, ông ấy ra đi trong yên bình trong tình yêu thương của tất cả chúng tôi. Ông ấy có con cháu quanh mình”.

“Cảm ơn các bạn nhà báo, những người đã tôn trọng chúng tôi trong quá trình tác nghiệp. Tôi thật sự cảm kích điều đó và cảm ơn người dân Argentina, vì đã cầu nguyện cho cha tôi. Hôn tất cả mọi người”.


Đầu tháng này, Maradona vội vàng rời Dubai (Qatar) về Argentina khi nghe tin bệnh tim của cha mình diễn tiến theo chiều hướng xấu. Maradona đã không được gặp mẹ ông lần cuối trước khi bà mất vào năm 2011.

Cha Maradona thường được gọi là Don Diego, là một công nhân tại Buenos Aires, sống ở thị trấn phía Bắc Corrientes trong những năm 1950. Ông nuôi lớn 8 người con. Diego là con cả, sinh năm 1960. Năm Maradona 9 tuổi, cha ông đã không cho ông thử việc ở đội hạng nhất Argentinos Juniors vì nhà không đủ tiền.

Nhưng Maradona tỏa sáng ở Villa Fiorito, và rồi tuyển trạch viên Francis Cornejo của Argentinos Juniors đưa ra lời mời.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm