Mỗi tuần một chuyện: Ly rượu mừng của Louis van Gaal

11/05/2015 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United thắng Crystal Palace trong một trận cầu mà họ vất vả đến cùng cực. Và trên băng ghế huấn luyện, Van Gaal vẫn tỏ ra vô cùng ‘mô phạm’ với chiếc cặp giấy bên mình. Nhưng một cơn gió vô tình khẽ lật trang giấy ngoài cùng để hé lộ tờ danh mục chọn rượu vang (wine list) mà ông giấu phía dưới.

1. Ở thời đại công nghệ này, khi mà những máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số với độ sắc nét cực cao là công cụ hỗ trợ, sự ẩn giấu kia của ông dễ dàng bị cánh báo chí phát hiện và sau đó, hình ảnh Van Gaal với chai rượu đã thành câu chuyện tiếu lâm của vòng 36.

Nhưng Van Gaal thừa khôn ngoan để đối phó một khủng hoảng truyền thông tiềm tàng khi ông không tránh né sự việc mà đi thẳng vào tâm bão bằng tuyên bố trong buổi họp báo “Tôi sẽ xem Chelsea đá với Liverpool bên cạnh một ly rượu vang”. Điều đó cho thấy ông tự tin vào khả năng Man United giữ được vị trí tham dự Champions League mùa sau nên ông mới tỏ ra ‘thư thái’ đến thế. Và biết đâu chừng, ông đã tiên liệu trước cơ hội vượt trội của Man United trong cuộc đua vị trí top 4 nên mới mang theo danh mục chọn rượu ra sân???

Hãy cứ tin vào khả năng đó, khi cố tổng thống Hoa Kỳ Franklin từng nói “Rượu vang là một minh chứng vững bền nhất cho thấy Chúa yêu loài người và muốn thấy chúng ta hạnh phúc”. Với Van Gaal, ly rượu khi xem Chelsea đá với Liverpool sẽ là ly rượu mừng. Ông tin là thế, và hạnh phúc khi ngồi bên ly rượu mà chính ông đã cất công lựa chọn kỹ.

2. Trong các HLV nổi danh hiện nay, Van Gaal, cùng với Bielsa và Mourinho, là những người thông thạo lý thuyết chiến thuật bậc nhất. Nhưng Van Gaal, dù được coi là thầy của Mourinho, vẫn không được đánh giá cao ở phương pháp huấn luyện. Ông sắt đá, quá quan tâm đến kỷ luật cũng như lý thuyết chiến thuật mà không quá chú trọng vào mối quan hệ giữa con người với con người, các phản ứng tâm lý đơn lẻ hay tập thể của đội bóng. Với ông, bóng đá là sự tuân lệnh không hơn không kém. Chính vì thế, ông từng tuyên ngôn rằng “Tôi không phải mẫu người mua các ngôi sao về mà là mẫu người phát triển tối đa khả năng của cầu thủ mình có sẵn”.

Van Gaal làm được điều đó ở những nơi ông tới, nhưng sự thành công ấy phần lớn chỉ đến với những cầu thủ trẻ, tức là những người ‘buộc-phải-tuân-lệnh’ vì cơ hội của mình. Còn với những cá tính của những ngôi sao đã thành danh, đơn cử như Di Maria, Falcao, Van Persie, Van Gaal không cách gì có thể làm cho họ trở nên ưu việt hơn vì ông không biết cách thỏa hiệp với họ. Thất bại của ông với tuyển Hà Lan, hay với Barca ngày xưa, là minh chứng rõ ràng cho đặc tính ấy của Van Gaal. Ông luôn bó tay trước một tập thể nhiều ngôi sao, một tập thể không chấp nhận hoạt động như một cỗ máy mà ở đó, Van Gaal là một kỹ sư thực hành.

Đầu mùa giải, Man United không được đánh giá cao và nhiều người cho rằng có thể mùa sau họ sẽ phải đi đá Europa League. Bởi vậy, việc Van Gaal đưa Man United đến với tấm vé Champions League có thể coi là một thành công. Nhưng với một CLB lớn như Man United, nó không đủ đáp ứng kỳ vọng. Thế nên, Van Gaal vẫn có quyền uống rượu mừng riêng mình, nhưng chắc chỉ một lần này thôi. Nếu tiếp tục theo cách ấy lần nữa, ông sẽ phải nghỉ hưu luôn, đúng như tuyên bố rằng ông sẽ giải nghệ khi chấm dứt tại Man United. Và lúc ấy, chắc ông cũng sẽ nhâm nhi một ly vang để chợt nhớ rằng đã có một danh ngôn nổi tiếng về rượu vang mà Đức Giáo hoàng John XXIII đã nói .

Đó là: “Vang cũng như con người vậy. Có thứ để lâu thì thành dấm. Nhưng những thứ tuyệt hảo nhất thì càng có tuổi càng xuất sắc hơn”.

Lý thuyết thì Van Gaal là bậc thầy. Còn phương pháp của ông, sẽ là dấm hay là vang lâu năm tuyệt hảo nhỉ???

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm