Ronaldo: Thua Man United, thắng trái tim người Mỹ

03/08/2014 08:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ của trường Đại học Michigan đã quen với việc chứng kiến các ngôi sao vào mỗi mùa Thu khi giải bóng đá các trường Đại học Mỹ diễn ra. Nhưng năm nay, họ đã được nhận đặc ân đó sớm hơn với sự xuất hiện không được chờ đợi của Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu giữa Real Madrid với Man United.

Gần 110.000 CĐV có mặt trên sân thi đấu của trường Đại học Michigan, vốn vẫn được gọi là “Ngôi nhà lớn”, đã rất bất ngờ khi chứng kiến Ronaldo đá trận ra mắt của anh trong mùa Hè 2014-15. Thông tin trước trận cho biết Ronaldo sẽ ngồi ngoài trong lần tái ngộ đội bóng cũ.


Ronaldo đã trở lại sau một thời gian ngồi ngoài

Tuy nhiên, mọi thứ đã bất ngờ thay đổi trong hiệp 2 khi Ronaldo bắt đầu đứng dậy khởi động, qua đó nhận được hàng vạn lời hò reo từ khắp sân vận động. Bầu không khí vẫn tiếp tục sôi động cho tới khi Ronaldo cởi áo bíp và tiến ra sân để làm thủ tục thay người. Ngôi sao người BĐN vào sân từ phút 74 để thay thế cho Alvaro Arbeloa.

Tuy vậy, trên sân cỏ, Ronaldo đã không nhận được sự chào đón nồng ấm như vậy. Chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân, Ronaldo đã phải nhận một pha vào bóng quyết liệt của người đồng đội cũ Darren Fletcher, khiến cầu thủ này nhăn mặt đau đớn. Nhưng may cho Carlo Ancelotti và người hâm mộ đội bóng áo Trắng là vết thương của CR7 không nặng.

Dù vậy, Ronaldo vẫn chơi rất dũng mãnh và có những pha đi bóng sở trường mỗi khi có bóng, khiến các khán giả thích thú. Siêu sao người BĐN suýt chút nữa đã có cho riêng mình một bàn thắng với pha dứt điểm ở phút 87, nhưng David de Gea đã xuất sắc cản phá.

Rõ ràng, gần 20 phút là chưa đủ để Ronaldo chứng tỏ khả năng của anh và giúp Real lật ngược thế trận trước đội bóng cũ. Tuy nhiên, việc CR7 đủ thể lực để ra sân trở lại đã là một tin mừng cho Real trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla sau đây 10 ngày nữa.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm